Taylor Swift muốn yêu 1 anh chàng xấu tính

Trangmory,
Chia sẻ

Taylor Swift tiết lộ với tạp chí Parade rằng cô đang tìm kiếm một chàng trai xấu tính nhưng sẵn sàng thay đổi mọi thứ vì cô.

Harry Styles - tình yêu tìn đồn mới nhất của Taylor có thể phải trở thành cậu bé xấu tính nếu muốn giữ ngôi sao Taylor Swift ở bên mình. Giữa những tin đồn 2 người đang yêu nhau thì nữ ca sĩ 22 tuổi đã tiết lộ cô dễ yêu, dễ chia tay 1 cách chóng vánh khi chụp ảnh trang bìa cho số ra tháng 12 của tạp chí Parade.

Trong khi các mối quan hệ diễn ra nhanh chóng Taylor tiết lộ với tạp chí rằng mình gặp rắc rối trong việc giữ nhịp cho những tình yêu và cô nàng muốn yêu và thay đổi 1 anh chàng xấu tính.

Taylor Swift muốn yêu 1 anh chàng xấu tính 1
Taylor Swift trên trang bìa tạp chí Parade tháng 12

Ngoài ra, Taylor Swift còn tâm sự thêm về sở thích nấu nướng, tình yêu, khó khăn khi trở thành người của công chúng:

Món ăn mà cô thích làm nhất: "Tôi biết làm mứt mâm xôi. Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi có một cây nho, và mẹ tôi thường hái trái nho vào làm mứt nho cho vào lọ làm quà cho mọi người. Vì vậy, tôi bắt đầu học theo và làm mứt mâm xôi, và mứt rất ngon. Bạn có thể ăn kèm mứt với rất nhiều thứ, ví dụ như chấm bánh quy vào mứt để ăn. Tôi không có ý khoe khoang nhưng đúng là chỉ cần 1 chiếc thìa và thưởng thức món mứt cũng đã rất ngon rồi”.

Taylor Swift muốn yêu 1 anh chàng xấu tính 2

Về chuyện tình yêu: "Dường như tôi không có thể chọn là phải yêu chậm hay yêu từ từ. Tôi không biết nên làm gì và không nên làm gì nữa. Tôi gần như không thể suy nghĩ thấu đáo được, điều gì tốt? điều kia là xấu?

Không nhìn nhận ra vấn đề cho đến khi mối quan hệ cứ nhảy vọt, mà chỉ giống như: “Ồ! Thật là tuyệt nên đừng nghĩ ngợi nhiều nữa". Và sau đó là “Chúng tôi đang bay. Chúng tôi đang yêu và không cần biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai".


Khó khăn khi trở thành người của công chúng: "Tôi không biết sự riêng tư của còn lại được bao nhiêu, nhưng biết hiện mình không có được điều đó. Đồng thời, tôi tự hỏi liệu tôi có thể ngồi nghỉ ngơi trong 1 quán cà phê hay không? Có thể điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Dù sao thì cảm giác tuyệt nhất là khi biết mọi người sẽ nghe nhạc của tôi nên tôi nghĩ không sao. Nhưng khi biết có người luôn chờ đợi bên ngoài nhà tôi với máy ảnh, hay thậm chí trốn trong bụi cây, khiến cảm giác tuyệt vời ấy vơi đi chút ít".


Chia sẻ