Tập cuối "Diên hi công lược": Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Lần lượt mất đi người thân, Anh Lạc như chết lặng. Từ Phú Sát Hoàng hậu, Minh Ngọc cho đến Phó Hằng, tất cả những người yêu thương, bảo vệ Anh Lạc hết lòng đều đã ra đi.

Xem đến tập 70 của Diên hi công lược, khán giả không khỏi xúc động trước kết cục bi thương dành cho các nhân vật chính. Kế Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) bị giam vào lãnh cung. Phó Hằng (Hứa Khải) chết trên sa trường sau khi cố gắng tìm thuốc giải độc cứu sống Anh Lạc. Riêng Anh Lạc, trải qua bao sóng gió, khó khăn, cuối cùng nàng cũng được Càn Long phong làm Hoàng Quý Phi, thống lĩnh tam cung lục viện.

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 1.

Viên Xuân Vọng.

Còn một nhân vật sừng sỏ nữa, mà dường như mải lo đau xót, oán hận thay Phó Hằng - Kế Hoàng hậu mà khán giả đã bỏ quên. Người này không ai khác Viên Xuân Vọng - tay thái giám một tay che trời, lập nên âm mưu tàn ác, khiến Kế Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung, đồng thời gián tiếp gây ra cái chết cho Phó Hằng!

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 2.

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 3.

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 4.

Viên Xuân Vọng đã bày mưu tính kế hãm hại Hoằng Trú và Kế Hoàng hậu.

Viên Xuân Vọng cho rằng hắn ta chính là con trai của tiên đế Ung Chính. Năm xưa, khi Ung Chính vi hành trong nhân gian, ông có lưu lại một vùng nông thôn nghèo và làm cho mẹ Viên Xuân Vọng mang thai. Khi bắt đầu hiểu chuyện, Viên Xuân Vọng được rót vào tai những lời rằng mình có mang dòng máu cao quý của hoàng tộc. Thế là Viên Xuân Vọng một thân một mình, đến Tử Cấm Thành tìm lại vinh quang. Nhưng dòng đời đưa đẩy, hắn ta chẳng những trở thành thái giám thấp hèn mà còn bị ức hiếp, đánh đập. Có một lần nọ, chính Anh Lạc đã cứu Viên Xuân Vọng khỏi bị một tay thái giám khác cưỡng bức!

Từ đó về sau, Viên Xuân Vọng kết giao huynh muội với Anh Lạc. Hắn và Anh Lạc từng có giao ước rằng sẽ sống ở Viên Minh viên cho đến cuối đời. Đến lúc biết rõ sự thật về cái chết của Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm (Tần Lam), Anh Lạc đã rời bỏ Viên Minh viên để về Tử Cấm Thành làm phi tần. Cho rằng Anh Lạc phản bội mình, Viên Xuân Vọng đã lập kế hoạch trả thù tinh vi.

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 5.

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 6.

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 7.

Hắn ta luôn nói rằng mình chính là em trai của Càn Long, con trai ruột của Ung Chính.

Sau khi năm lần bảy lượt khiến Anh Lạc bị thất sủng bất thành, Viên Xuân Vọng lại gài bẫy, làm cho Kế Hoàng hậu vì ghen tuông mù quáng mà phải sa chân vào tội danh tạo phản. Lợi dụng Hoằng Trú, Viên Xuân Vọng lại đẩy Kế Hoàng hậu đến mức uất ức, tuyệt vọng phát rồ rồi tự cắt đi mái tóc của mình. Sau khi triệt hạ Kế Hoàng hậu, đẩy Hoằng Trú vào con đường mưu phản, Viên Xuân Vọng lại dùng trùng độc hãm hại Anh Lạc. Mục đích của hắn ta là muốn Anh Lạc phải cùng chết với mình theo đúng lời hứa năm xưa.

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 8.

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 9.

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 10.

Tập cuối Diên hi công lược: Ai cũng lo khóc thương cho Phó Hằng mà quên mất kẻ sát nhân đích thị là đây!  - Ảnh 11.

Nào ngờ, Anh Lạc không chết mà Phó Hằng lại chết. Đấy là vì muốn cứu Anh Lạc, Phó Hằng đã không ngại gian nguy, đổi mạng lấy thuốc giải độc. Cuối cùng, Phó Hằng trúng chướng khí rồi lâm bệnh nặng. Do sức khỏe không đảm bảo, Phó Hằng đã bỏ mạng nơi sa trường, đến lần sau cuối cũng không gặp được người thương Anh Lạc!

Lần lượt mất đi người thân, Anh Lạc như chết lặng. Từ Phú Sát Hoàng hậu, Minh Ngọc cho đến Phó Hằng, tất cả những người yêu thương, bảo vệ Anh Lạc hết lòng đều đã ra đi. Và buồn bã làm sao, Viên Xuân Vọng - người mà Anh Lạc từng xem như ca ca cũng quay đầu hãm hại nàng! Oan nghiệt - Chỉ có thể là oan nghiệt. Giữa Tử Cấm Thành cao cao tại thượng này, ranh giới giữa sống với chết sao mà mong manh quá!

Chia sẻ