"Tân Ỷ thiên" bị ném đá kết thúc nhảm nhí: Chu Chỉ Nhược thành thiên thần, fan tức giận thay cho Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Biên kịch và đạo diễn của "Tân Ỷ thiên đồ long ký" là những người tạo nên kết thúc nhảm nhí của Chu Chỉ Nhược - Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn.

Bộ phim Tân Ỷ thiên đồ long ký do Tưởng Gia Tuấn làm đạo diễn vừa phát sóng 2 tập cuối vào tối 17/4. Khác với kỳ vọng, thay vì bày tỏ sự thương mến, hân hoan với kết thúc, khán giả lại đổ xô ném đá biên kịch - đạo diễn vì lý do cải biên nguyên tác tiểu thuyết quá đà.

Trong 2 tập cuối này, Kim Mao Sư Vương - Tạ Tốn vì bảo vệ Chu Chỉ Nhược (Chúc Tự Đan) mà phải hy sinh mạng sống. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, Tạ Tốn còn dặn dò Chu Chỉ Nhược ráng sống tốt. Thế rồi như 1 phép màu thần kỳ, Chu Chỉ Nhược thay đổi tính cách, trở lại làm người con gái dịu dàng, hiền thục, đơn thuần như xưa. Chu Chỉ Nhược đã được tẩy trắng nhờ cái chết của Tạ Tốn chứ không phải bị Hoàng Sam Nữ Tử - cô gái áo vàng dạy cho 1 bài học như những bản phim trước đó.

Tân Ỷ thiên bị ném đá kết thúc nhảm nhí: Chu Chỉ Nhược thành thiên thần, fan tức giận thay cho Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ  - Ảnh 1.

Tân Ỷ thiên bị ném đá kết thúc nhảm nhí: Chu Chỉ Nhược thành thiên thần, fan tức giận thay cho Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ  - Ảnh 2.

Tân Ỷ thiên bị ném đá kết thúc nhảm nhí: Chu Chỉ Nhược thành thiên thần, fan tức giận thay cho Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ  - Ảnh 3.

Chu Chỉ Nhược thay đổi sau cái chết của Tạ Tốn.

Về phần Trương Vô Kỵ (Tăng Thuấn Hy), mới trước đó còn nói cười vui vẻ với cha Triệu Mẫn thì chỉ vài phút sau đã nếm trải bi kịch. Đám người Minh Giáo vì căm hận quân Mông Cổ nên đã giết cha Triệu Mẫn (Trần Ngọc Kỳ). Trương Vô Kỵ chẳng những không trả thù thay Triệu Mẫn mà còn cùng Minh Giáo đẩy đuổi quân Mông Cổ. Sau đó, Trương Vô Kỵ một nhát chém gãy ngai vàng ra làm đôi rồi dõng dạc tuyên bố rằng sẽ bỏ lại Minh Giáo để lên đường đi tìm Triệu Mẫn. Trước khi ra đi, Trương Vô Kỵ còn ép Minh Giáo phải thề rằng từ nay về sau không làm điều sai trái.

Tân Ỷ thiên bị ném đá kết thúc nhảm nhí: Chu Chỉ Nhược thành thiên thần, fan tức giận thay cho Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ  - Ảnh 4.

Tân Ỷ thiên bị ném đá kết thúc nhảm nhí: Chu Chỉ Nhược thành thiên thần, fan tức giận thay cho Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ  - Ảnh 5.

Triệu Mẫn khóc nức nở khi cha ruột qua đời.

Cuối phim, Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ hội ngộ và sống bên nhau vui vầy, hạnh phúc. Kết thúc này cũng tạm gọi là có hậu khi để cặp đôi vai chính trùng phùng. Triệu Mẫn bỏ lại sau lưng mọi vinh hoa phú quý để cùng Trương Vô Kỵ rong ruổi khắp các thảo nguyên.

Với số đông khán giả, kết thúc tuy có hậu nhưng lại phá vỡ nguyên tác tiểu thuyết hoàn toàn. Những tình tiết liên quan đến cái chết của Tạ Tốn, Chu Chỉ Nhược quay đầu hay Minh Giáo giết cha Triệu Mẫn đều khác lạ so với những bản phim trước đó. Thậm chí, khán giả cũng tỏ ra không hài lòng khi biên kịch - đạo diễn xử lý Chu Chỉ Nhược quá nhẹ nhàng. Đáng lý ra, Chu Chỉ Nhược phải u sầu, bi thảm hơn sau hàng tá việc sai trái mà nàng đã gây ra.

Tân Ỷ thiên bị ném đá kết thúc nhảm nhí: Chu Chỉ Nhược thành thiên thần, fan tức giận thay cho Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ  - Ảnh 6.

Tân Ỷ thiên bị ném đá kết thúc nhảm nhí: Chu Chỉ Nhược thành thiên thần, fan tức giận thay cho Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ  - Ảnh 7.

Tân Ỷ thiên bị ném đá kết thúc nhảm nhí: Chu Chỉ Nhược thành thiên thần, fan tức giận thay cho Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ  - Ảnh 8.

Tân Ỷ thiên bị ném đá kết thúc nhảm nhí: Chu Chỉ Nhược thành thiên thần, fan tức giận thay cho Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ  - Ảnh 9.

Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ về bên nhau vẫn không làm fan nguôi ngoai.

Về phần bộ đôi vai chính Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn, khán giả nhận xét vẫn chưa được "tôn vinh" như kỳ vọng. Tình tiết diễn ra quá nhanh và ồ ạt khiến người xem không cảm hết nội dung phim.

"Tôi có cảm giác biên kịch chính là mẹ đẻ của Chu Chỉ Nhược. Biên kịch đã phá nát nguyên tác do Kim Dung viết ra chỉ để làm 1 việc duy nhất là tẩy trắng cho Chu Chỉ Nhược", "Tại sao lại cắt bớt những cảnh quay liên quan đến Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn vậy", "Đỉnh cao của sự nhảm nhí, một bộ phim hấp dẫn từ đầu đến tập 48, riêng 2 tập cuối thì quá là kỳ lạ", "Họ cải biên nguyên tác một cách phi thường, không ai có thể ngờ rằng họ sáng tạo đến mức ấy", "Ai nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi. Tôi muốn đốt nhà biên kịch và đạo diễn vì làm kết thúc quá nhanh và nhảm nhí", "Kim Dung chắc sẽ nói: Đây không phải phim làm từ tiểu thuyết của tôi. Đây là một bộ phim nào đó rồi" - Khán giả sôi nổi bình luận trên mạng xã hội.

Chia sẻ