Ngọc ra đi với hai bàn tay trắng, một đứa con nhỏ và gánh thay người đàn ông đã từng là chồng cô một khoản nợ lớn.
Theo thói quen, cô mở điện thoại của chồng. Một tin nhắn làm cô giật mình: “Muốn biết tại sao vợ anh không có thai thì 9h đến quán cà phê X”. Và số điện thoại làm cho cô suýt ngã ngửa - đó là số của Hùng.
Có lẽ ai cũng biết ngoại tình tư tưởng có sức công phá lớn đến thế nào. Nó có thể khiến một con người bị thay đổi tâm tính, một gia đình bị lung lay, thậm chí tan vỡ. Thế nhưng, biết thì biết vậy, người trong cuộc không dễ dứt ra được.
Nhưng trớ trêu thay, giờ chị lại mang thai bé thứ ba và cha của đứa trẻ lại chính là… chồng cũ của chị - anh Quốc.
Bị chồng phản bội một cách đau đớn, các bà vợ không tránh khỏi ấm ức và thù hận. Nhiều người vợ cũ đã quyết tâm phục thù, trả lại nỗi đau cho chồng và kẻ thứ 3 bằng những cách thức… ngọt ngào.
"Vợ chẳng làm gì sai? Đơn giản là chồng đã chán vợ rồi”. Chẳng cần giấu giếm thêm, anh lạnh nhạt đuổi mẹ con Quyên ra khỏi nhà với lý do "hết tình thì hết tiền". Thêm vào đó, nhà này là của bố mẹ anh.
Không hiếm người phụ nữ lâm vào hoàn cảnh đớn đau vì trót... tốt bụng dâng chồng cho người khác.
Kết quả xét nghiệm ADN lại khiến anh choáng váng: con gái đúng là con anh nhưng con trai lớn thì không phải. Chẳng ai có thể biết được lúc ấy anh đau đớn và tuyệt vọng thế nào.
Trong khi nhiều bố mẹ luôn dạy bảo con gái những điều hay lẽ phải về tình yêu và cuộc sống, dạy con làm người phụ nữ khéo léo và giàu lòng yêu thương. Thế nhưng thực tế, vẫn có những bà mẹ hết lòng ủng hộ con gái đi… cướp chồng người.
Phần lớn những người một khi đã dính vào ngoại tình, không ít thì nhiều sẽ để lại các dấu vết tố cáo “tội ác”. Nhưng vẫn có những bậc cao thủ, sử dụng thủ đoạn tinh vi đến nỗi người bạn đời không tài nào phát hiện ra nổi.
Ghen là gia vị của tình yêu nhưng cuồng ghen như những người đàn ông này thì có lẽ không bà vợ nào chịu đựng được.
"Nếu cô còn muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang thì biết thân, biết phận đi. Nếu còn dám giở trò ghen tuông thì đừng có trách tôi vô tình", người chồng đã cặp bồ còn thản nhiên nói với vợ.
Trong khi vợ chồng Thuấn đang chạy chữa căn bệnh vô sinh tứ phương thì Thu nhiều lần "qua lại" với người đàn ông khác.
Có ai như chị không, có gia đình chồng con đàng hoàng mà luôn mong chồng biết... cặp bồ, mong lắm, mong từng ngày từng giờ.
Bên cạnh sự phản bội, mâu thuẫn tiền bạc... thì có nhiều vấn đề nhỏ nhặt vẫn đủ sức ảnh hưởng dẫn đến một cuộc hôn nhân tan vỡ mà có thể chỉ khi mọi chuyện quá muộn, người trong cuộc nhận ra được lý do vì sao.
Anh con rể biết mẹ vợ chiều mình do khéo nịnh nên thi thoảng mượn hơi vợ để công kích chị vợ mình.
Đàn ông ngoại tình thường để tìm cảm giác mới lạ, đàn bà một khi đã ngoại tình là một đi không trở về. Biết là biết thế nhưng nhiều chị em vẫn tìm về với người cũ mong được che chở trong tâm trạng quạnh quẽ vì chán chồng…
Đứng trước sự đe dọa tan vỡ gia đình vì người thứ 3 - cũng chính là người yêu cũ của chồng, chị đã mạnh mẽ và tỉnh táo kéo chồng về bên mình, giữ vững được hạnh phúc gia đình.
Biết được sự thật, chị rùng mình ớn lạnh. Thật quá kinh tởm trước âm mưu của chính chồng mình!
Kết thúc cuộc ngoại tình lần thứ ba, chị quyết định không quay lại gia đình. Còn mặt mũi nào nữa mà níu kéo?