Tan nhà vì vợ mê cờ bạc

,
Chia sẻ

Chồng là giám đốc một công ty xây dựng nên thường xuyên đi làm ăn xa, Hiên tìm đến cờ bạc để giải buồn. Gần một năm làm bạn với “bác thằng bần”, tiền bạc trong nhà và cả hạnh phúc gia đình lần lượt ra đi.

Hai vợ chồng này chỉ mới ngoài 30 tuổi, vừa đứng trước tòa tỉnh Bình Định trong phiên xử ly hôn ngay sau Tết. Từ một gia đình trẻ hạnh phúc, làm ăn thành đạt, bỗng tán gia bại sản, vợ chồng ly tán chỉ vì máu mê cờ bạc của người vợ.

Người vợ thường được ví là tay hòm chìa khóa của gia đình. Tuy nhiên, có không ít nội tướng đã làm gia cảnh khốn đốn, thậm chí tan nát gia đình vì trót giao du với “bác thằng bần”.

Nhiều người tìm đến cờ bạc chỉ là để mua vui, giết thời gian. Chị Thơm, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cũng vậy. Cơm trưa xong, chồng đi làm, con đi học, không biết làm gì, chị lại gọi bạn đến nhà gầy sòng. Có những lúc thiếu tay, chị phải chạy đôn chạy đáo, lôi kéo hết người này đến người khác cho đủ hội.

Chị Thơm giải thích: “Đánh cho vui thôi mà, ăn thua một ván mấy nghìn có gì đâu”. Song chị cũng thú nhận, riết rồi những ngày cuối tuần, chồng ở nhà, không ngồi sòng được là lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Các con bạc nữ đang sát phạt nhau. Ảnh: Kiều Mi

Mới đây, trong đợt truy quét tội phạm, công an tỉnh Bình Định đã triệt phá được nhiều ổ nhóm bài bạc tại các quán cà phê và nhà riêng. Điển hình là ổ bạc nữ tại huyện Tuy Phước, bắt quả tang 22 người đang sát phạt đỏ đen, trong đó có đến 20 phụ nữ.

Hay ngày 2/2, công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cũng bắt quả tang tại nhà bà Bích có 8 con bạc nữ đang sát phạt, thu gần 27 triệu đồng.

Theo kinh nghiệm của các trinh sát, nếu bị bắt khi đánh bạc đàn ông đều nhất nhất khai là lần đầu theo bạn đi chơi, còn các bà, các cô thường chối đây đẩy rằng họ đi tìm chồng, tìm con. Tang vật (tiền, vàng…) thường giấu vào những chỗ “độc” như búi tóc hay áo ngực... Còn khi đi ngồi sòng, các nội tướng viện ra những lí do rất “chính đáng” như đi chùa, bàn chuyện làm ăn. Nhiều bà khi bị bắt còn đanh đá: “Đánh bài có gì đâu mà to chuyện”.

Từ chỗ chơi cho vui, nhiều phụ nữ đã lún sâu vào con đường cờ bạc từ lúc nào không biết. Đàn ông ham mê cờ bạc đã kéo theo nhiều hệ lụy, còn đàn bà mê rồi thì càng bỏ bê nhiều việc hơn. Khi đã ham mê đỏ đen, các nội tướng thường không thể chu toàn vai trò người vợ, người mẹ nên dẫn đến con cái bị bỏ bê, gia đình xáo trộn, hạnh phúc đổ vỡ là điều không tránh khỏi.

Những "nội tướng" trong xới bạc bị công an bắt. Ảnh: Kiều Mi

Trường hợp của vợ chồng anh Đáng - Hoa là một ví dụ. Đến khi làm ăn thất bại, chồng hỏi vợ lấy tiền trả nợ thì mới tá hỏa rằng tiền không còn do lâu nay vợ mình đã giao du trên sới bạc. Vì là lần đầu, nên Đáng bỏ qua cho bà xã. Nhưng được một thời gian Hoa lại chứng nào tật nấy, cứ chồng vắng nhà là lăn vào xới bạc.

Nhà hết tiền cô đi vay mượn. Khi số tiền vay mượn quá lớn, chủ nợ đến đòi, Hoa xin chồng thế chấp nhà để trả nợ và hứa sẽ từ bỏ cờ bạc. Vì đứa con nhỏ, Đáng đành chấp nhận. Những tưởng vợ sẽ thức tỉnh, nào ngờ không bao lâu sau Hoa lại ngựa quen đường cũ. Khi chủ nợ lại đến nhà đòi tiền tới tấp, Đáng mới phát hiện. Hết chịu nổi, anh đành phải làm đơn ly hôn vợ.

Cách đây không lâu, tại xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, Bình Định, người dân không khỏi bàng hoàng, đau xót khi chứng kiến cảnh một người chồng cố sát vợ chỉ vì máu mê cờ bạc của mẹ những đứa con anh. Thủ phạm là Hiển, một nông dân hiền lành chất phác, suốt ngày nai lưng ra làm để nuôi sống gia đình 6 miệng ăn và trả nợ cờ bạc cho vợ.

Bao nhiêu tiền bạc Hiển làm ra đều bị vợ đem nướng vào sòng bạc. Khuyên can không được, vợ chồng anh đã ly hôn. Sau đó, thương vợ bơ vơ nơi đất khách quê người, không công ăn việc làm, anh lại tìm đưa về sống với 5 cha con với mong muốn trải qua sóng gió vợ mình đã hồi tâm chuyển ý.

Thế nhưng chị vợ vẫn chứng nào tật nấy, không những vậy còn trăng hoa với một số người đàn ông khác trong những lúc “canh khuya bạc tàn”. Nhiều lúc để có tiền nướng vào sòng, vợ Hiển đã tìm đến nơi làm việc của con, than nghèo kể khổ để ứng tiền lương con hay lén lút bán lợn, bò trong nhà để cúng cho “bác thằng bần”.

Hôm Hiển phát hiện vợ bán lợn để lấy tiền đánh bạc, khuyên vợ thiệt hơn không được, thế là bao uất ức dồn nén bùng dậy, Hiển chụp lấy cây rựa mới đi rẫy về, rượt đuổi, chém đứt hai bàn tay vợ. Hành động xong, trong khi hàng xóm đưa người vợ đi cấp cứu thì anh thẫn thờ quay vào nhà ngồi chờ công an đến bắt...
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ