Xin anh buông tay để em đi tìm hạnh phúc có được không?

Li Han Linh,
Chia sẻ

Em hiểu được ý nghĩ của anh chấp nhận em với chữ "người không hoàn hảo" để anh yêu hết người này người khác, lúc bị bỏ rơi mới lại tìm về bên em như không có chuyện gì.

Tình yêu của em với  anh như bông cỏ may, bông cỏ may đi qua em rắc đầy trong tim em những kỷ niệm êm đềm ngọt ngào quá đỗi. Rồi anh tìm đến với người con gái khác chỉ vì bố mẹ anh muốn anh yêu người con gái to cao hơn em (em một cô bé mỏng manh như chiếc lá vừa gầy lại vừa thấp vừa bé). Anh muốn buông tay em chỉ vì bạn bè anh chê em xấu quá.



Nhưng anh không biết rằng đó cũng là nhược điểm của em, em cũng tự ti, cũng thấy khó chịu, cũng thấy buồn phiền, ai cũng muốn mình đẹp, muốn mình hoàn hảo. Nhưng những người con gái đẹp bên cạnh anh đâu nổi mấy tháng trời rồi họ lại ra đi, anh lại tìm về bên cạnh cô bé xấu xí với sự ăn năn muộn màng. Không phải một mà là 2 lần và lần này là lần thứ 3 anh lại muốn buông tay em ra.

Em hiểu được những ý nghĩ của anh chấp nhận em với chữ "người không hoàn hảo" để anh đi hết người này tới người khác, yêu hết người này với người khác, lúc bị bỏ rơi anh lại tìm về bên em như không có chuyện gì xảy ra. Em chấp nhận tất cả chỉ vì tình yêu của em dành cho anh chưa hết.


Lần đầu tiên em cứ tưởng anh ân hận, anh bị tổn thương lắm rồi em sẽ chữa trị vết thương cho anh, nhưng rồi anh lại tiếp tục con đường lăng nhăng thêm một lần nữa trái tim của em lại bị vết thương dài, những vết thương không lành lặn, những vết thương khó phai mờ.

Khi quyết định xa anh đi tìm hạnh phúc mới, em biết em chưa quên anh nên em đã nói trước với người đó. Nhưng người đó tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần là để cho em có thời gian, làm cho vết thương trong lòng em tạm yên tâm về cuộc sống, cố vun vén cho hạnh phúc mong manh. Nhưng anh lại quay về quay về tìm em rắc đầy trong tim em một lần nữa.


Người ấy nhìn thấy em sóng bước cùng anh và họ đã nghĩ mọi cố gắng của họ là vô vọng và họ đã buông tay em. Lỗi của em là lỗi đã để hình bóng của anh trong tim anh quá nhiều, lúc nào cũng là anh. Không phải là ai khác mà là anh. Em đã hi sinh cả sự trong trắng của em cho anh. Em xấu hổ, em không dám lừa dối, em rụt rè khi ai đó nói yêu em vì sợ liệu họ có tha thứ cho em?

Trong những cơn mê em không gọi tên ai mà gọi tên anh, khi em ốm cận kề đến cái chết thì tên của anh luôn được nhắc lên. Và lần này thì em không còn đủ sức để nhổ hết những bông cỏ may mà anh rắc trong tim em nữa.


Em sẽ sống những ngày như thế này với hình bóng của anh, em sẽ chiến đấu với chính bản thân vì sự tồn tại của mình. Có thể mệt mỏi nhưng em sẽ vẫn bước tiếp để sống. Em sẽ chứng kiến cuộc sống như thế nào? Chẳng sao cả đúng không anh, em sẽ không lừa dối lòng mình, em cũng không lừa dối người khác nữa, em sẽ sống là em. Nên anh muốn đi muốn buông tay em thì anh hãy làm như những gì anh mong muốn vậy nhé!

Chia sẻ