Mẹ chồng mình bị một phen chột dạ không dám nhìn con dâu

Liên ,
Chia sẻ

Nhưng cũng vì thế mà chồng giận luôn mình vì anh cho rằng mình là con dâu nhưng cũng chẳng chịu kém, lúc nào so đo ích kỷ với mẹ chồng. Nhưng mình làm thế thì có gì sai chứ?

Mẹ chồng mình rất buồn cười, vừa trẻ con lại vừa ích kỷ. Như bố mẹ mình ở nhà, từ thứ nhỏ nhất như thức ăn đến thứ lớn như điều kiện sinh hoạt luôn nhường cho con phần tốt, còn mình nhận phần xấu. Mẹ chồng mình lại là một thái cực hoàn toàn khác.

Lúc mình mới về làm dâu cũng là lúc mẹ chồng vừa về hưu. Bà nhận được một khoản tiền bảo hiểm kha khá. Nhưng không giống như những người khác cất để dưỡng già hoặc dành dụm cho con cháu, bà mua một chiếc ghế mát-xa gần 50 triệu, một tấm đệm đá chữa bệnh gì đó thêm tầm 20 triệu nữa. Tổng cộng trong phòng ngủ của bà phải đến 100 triệu, kể cả nội thất bên trong chỉ để phục vụ cho riêng mình bà.

Mẹ chồng mình bị một phen chột dạ không dám nhìn con dâu  1
Khi nào bà cũng tự hào vì mình biết chăm sóc bản thân và đỡ đần con dâu việc nhà (Ảnh minh họa)

Rõ ràng đó là những vật dụng phục vụ cho bản thân mẹ chồng mình, vậy mà lúc nào bà cũng nói “Mẹ làm vậy cũng chỉ vì các con. Mẹ khỏe thì các con cũng đỡ tốn công chăm sóc, đỡ tốn tiền chữa bệnh”. Nói như vậy hóa ra bố mẹ đẻ của mình ở nhà không biết nghĩ cho con cái chắc? Vì họ dùng quạt máy để con dùng điều hòa, họ nằm đệm bình dân để con được nằm đệm đắt tiền. Họ chắt bóp chi tiêu để dành dụm cho cuộc sống con cháu sau này, chẳng bao giờ thấy chi xu nào vào mục đích riêng.

Mỗi chiều đi làm về thấy mẹ chồng nằm chễm chệ trên chiếc ghế mát-xa mà mình tức không chịu được. Bà nằm trên cả một gia tài mà hưởng thụ lại còn lý thuyết vì con vì cháu. Bà bảo bà có bệnh đau lưng, bệnh này mà vào viện thì mỗi tháng cả triệu tiền thuốc men, lại còn không giúp được con dâu việc nhà.

Khi nào bà cũng tự hào vì mình biết chăm sóc bản thân và đỡ đần con dâu việc nhà. Nhưng việc nhà của bà chỉ là cầm chổi quét nhà, cắm cơm, thỉnh thoảng nấu ăn, phơi quần áo… Những việc ấy không cần bà một tay mình làm cũng hết. Bà chỉ 55 tuổi, tuổi này mẹ mình vẫn còn rất khỏe, mà bà thì làm như yếu đuối gần đất xa trời lắm vậy.

Từ sau khi mình có con, bà càng viện lý do, mẹ ăn cái này uống cái kia cho bổ dưỡng, mẹ dùng thuốc này thuốc nọ cho khỏe mạnh tinh thần để sống lâu chăm cháu. Rất nhiều việc nhỏ nhặt bà cứ cà ràm mọi lúc mọi nơi làm mình phát điên.

Trong bữa ăn có thịt gà, thịt bò và rau củ quả. Bà thích ăn thịt gà nhưng ăn nhiều sợ ngượng với con dâu nên giả vờ nói “Mẹ già ăn thịt đỏ nhiều không tốt nên chỉ dám ăn thịt gia cầm, cũng là vì con vì cháu cả”. Với lý do đó, bà kéo đĩa thịt gà về phía mình, con cháu không ai dám đụng đũa vào.

Mình hay mua thịt cá ngoại nhập về làm cháo cho con, bà thấy thế cũng "giành phần" với cháu. Hôm nào mình nấu phần đặc biệt cho con là bà lại nói dạo này mẹ mệt không nuốt nổi cơm. Mình hiểu ngay là bà muốn ăn bớt phần cháu nhưng giả vờ lờ đi. 

Nói ra thì có vẻ mình ích kỷ, vì chỉ là một miếng ăn. Nhưng ai ở lâu với mẹ chồng mình sẽ hiểu, từng cái nhỏ nhặt khiến người trong cuộc như mình vô cùng ức chế.

Mới đây xảy ra một chuyện làm mình vô cùng hả hê. Họ hàng có người đi công tác Hà Giang về, họ mua biếu nhà mình 2kg thịt trâu gác bếp cực ngon. Mẹ chồng sợ mình ăn mất nên bẵng đi mấy hôm thì làm um lên là thịt trâu gác bếp ai ăn lúc nào mà hết sạch rồi. Bà còn nói với bố chồng mình kiểu như thể mình là thủ phạm ăn vụng. Chồng mình cũng nghĩ là mình mang về ngoại, mình thì nghi là mẹ chồng ăn hết. Nói chung là ai nấy đều nghi kỵ nhau vì 2kg thịt trâu đó.

Mẹ chồng mình bị một phen chột dạ không dám nhìn con dâu  2
Mẹ chồng mình vừa bị một phen ngượng cứng người, bố chồng và chồng tròn mắt lên ngạc nhiên lẫn thất vọng (Ảnh minh họa)

Rồi hai tuần sau, bố chồng mình bảo nhà dạo này tự dưng chuột ở đâu kéo vào phòng, khiến ông mất ngủ. Sau khi nghe bố chồng mình nói thì mọi người quyết định lùng sục xem chúng trú ngụ ở đâu. Lùng sục một hồi thì phát hiện tiếng lít chít xuất phát từ ngăn tủ của mẹ chồng mình. Khi đó, bố chồng mở ra thì một con chuột nhảy phốc ra khỏi ngăn tủ và... cái túi nilon bọc túi thịt trâu bị lũ chuột cắn nham nhở lòi ra. Mình ngờ ngờ... Hóa ra mẹ chồng mình thấy món ngon, muốn tận hưởng một mình nên giấu đi...

Khi bố chồng mình lôi cái đùm thịt trâu ra, thở dài, nói lấp lửng: "Bà... đúng thật là..." thì mẹ chồng mình ngượng cứng người. Chồng mình trước đó đổ oan cho mình nên xấu hổ với vợ, nhưng muốn giữ thể diện cho mẹ nên lôi tuột mình về phòng rồi xin lỗi. Mình chớp ngay thời cơ xen vào một câu “Mẹ ăn là để sống lâu với con cháu chứ có phải vì mẹ muốn ăn đâu mà anh trách”. Cũng từ hôm đó, mẹ chồng chột dạ không dám nhìn con dâu

Nhưng cũng vì thế mà chồng giận luôn mình vì ích kỷ với mẹ chồng. Nhưng mình làm thế thì có gì sai chứ?

Chia sẻ