Mang tiếng đưa tiền cho vợ nhưng chồng cứ "đưa 1 lấy 5"

Thùy Linh,
Chia sẻ

Vài ba lần như thế, tôi tính sơ sơ cũng gần hết số tiền anh đưa. Mang tiếng là đưa tiền cho vợ nhưng cái kiểu đưa một lấy 5 thì thật khó chịu.

Tôi chấp nhận tình yêu đơn phương với anh. Tôi thích anh, cảm phục anh bởi anh học giỏi, một mình tự lập ở thành phố, mua nhà và nuôi cả hai đứa em đang học đại học. Tôi không xinh đẹp, chính vì thế mà anh không hề dành sự quan tâm đặc biệt hay có tình ý trai gái với một đứa “đàn em” như tôi.

Tuy nhiên, do công việc nên tôi và anh thường xuyên tiếp xúc nhau, rồi anh cũng nói chuyện và mời tôi đi uống nước nhiều hơn. Cũng chẳng biết anh có yêu tôi thật lòng hay chỉ là tình thoáng qua bởi xung quanh anh có rất nhiều người con gái muốn “chết” vì anh.


Thấm thoát hơn 3 năm tôi quen anh, tình cảm của chúng tôi vẫn vậy, không tiến xa hơn và cũng không vì thế mà nhạt hơn. Rồi một lần, anh dẫn tôi về nhà và ăn cơm cùng với hai đứa xem của anh. Anh giới thiệu là bạn. Từ hôm đó, tự dưng anh bày tỏ tình cảm với tôi. Khỏi phải nói, tôi quá vui sướng. Có lẽ tôi là người may mắn vì vượt qua rất nhiều đối thủ khác để có được anh.

Đợt hè năm ngoái, hai đứa em về nghỉ, “thiên thời địa lợi” chúng tôi đã vượt quá giới hạn vì tôi đã đến nhà anh một mình và gặp lúc trời mưa không về được. Tôi có bầu, anh bảo đi phá nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Bố mẹ tôi biết chuyện đã gây sức ép và cuối cùng thì anh cũng đồng ý với lý do anh sẽ không bỏ ra một đồng để lo đám cưới và sắm sửa trong nhà. Tôi nhẫn nhịn chấp nhận đi theo anh mà trong lòng dồn nén bao nhiêu là lời trách móc oán giận bản thân.

Tôi ra trường đi làm nhưng chưa có nhiều tiền. Bố mẹ tôi phải lo hết từ mua giường, mua tủ quần áo đến các chi phí cho đám cưới. Không phải anh không có tiền nhưng anh coi đám cưới này là trách nhiệm của gia đình nhà gái và tuyệt đối không bỏ tiền ra lo liệu.


Tôi biết số tiền hàng tháng anh kiếm ra không hề nhỏ nhưng anh không đưa cho tôi đồng nào. Tôi đủ biết lý do nên tiền hàng tháng đi làm, tôi bỏ hết vào các khoản đi chợ, điện nước mà chẳng tích góp được đồng nào. Nếu tôi có phàn nàn về giá cả thì anh cũng chẳng quan tâm. Anh cũng không biết với số tiền ít ỏi như thế, tôi đã phải xin thêm tiền của bố mẹ đẻ một cách ngượng ngùng và xấu hổ.

Chuyện tiền bạc nội ngoại cũng khiến tôi đau đầu. Anh bảo nhà anh anh sẽ tự lo, nhà em thì em lo. Hai vợ chồng đi thăm anh em họ hàng đau ốm, nếu bên nội thì anh chủ động mua hoa quả hoặc bỏ phong bì, còn bên ngoại thì anh mặc kệ tôi lo.

Từ ngày lấy nhau, anh chưa lần nào mua tặng tôi bó hoa dịp sinh nhật hay ngày phụ nữ. Đối với đứa con tôi đang mang bầu, anh cũng chưa một lần mua nổi hộp sữa bầu hay nhắc nhở tôi phải ăn nhiều cho con khỏe mạnh.

Có lần tôi trao đổi với anh về những khoản chi tiêu trong nhà và mong anh sẽ đóng góp thêm. Sau đó, đúng là tình hình có được cải thiện thật. Suốt mấy tháng anh đều đưa cho tôi một khoản nhưng hàng tháng tính ra số tiền anh lấy lại còn nhiều hơn thế. Như đầu tháng vừa rồi, tôi ngạc nhiên vì anh đưa cho 4 triệu tiền mặt bảo là tiền phí hàng tháng.


Thế mà mấy ngày sau, có chị thu tiền điện thoại (anh dùng thuê bao trả sau) đến thu tiền. Anh lại bảo tôi đưa tiền trả cho anh. Rồi mấy hôm sau nữa, anh lại bảo tôi đưa cho anh 1,5 triệu tiền tiêu vì anh chưa nhận được tiền thưởng. Vài ba lần như thế, tôi tính sơ sơ cũng gần hết số tiền anh đưa. Mang tiếng là đưa tiền cho vợ nhưng cái kiểu đưa một lấy 5 thì thật khó chịu.

Tôi không biết sau này sinh con cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Liệu tôi có đủ sức để duy trì cuộc sống ngột ngạt như thế hay không nữa? Tôi đang rất cần lời khuyên, mong các bạn giúp đỡ.


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ