Lòng con luôn nhớ Mẹ

,
Chia sẻ

"Thêm một người, trái đất sẽ chật hơn nhưng thiếu Mẹ thế giới sẽ đầy nước mắt".

"Thêm một người, trái đất sẽ chật hơn nhưng thiếu Mẹ thế giới sẽ đầy nước mắt". Và con gái của Mẹ luôn nhớ luôn thương Mẹ nhiều nhiều lắm.

Hết lớp 12 con xa Mẹ đi học cao đẳng cách nhà gần 50 cây số. Mỗi tháng con về nhà với Mẹ một lần vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, con về để xin Mẹ tiền, con về được ngủ cùng giường, được nằm bên Mẹ, được rúc vào người Mẹ.

Con luôn ôm Mẹ ngủ thì mới ngủ được mặc cho có những lúc Mẹ cáu nhẹ con vì đôi tay con ôm người Mẹ làm Mẹ tức ngực. Mẹ không cho con ôm nhưng đêm ngủ con vẫn cứ ôm Mẹ và rúc vào nách Mẹ để ngủ một cách ngon lành mà không biết rằng Mẹ đang mệt lắm với những cơm áo gạo tiền, với những lo toan của cuộc sống, để sau đó có đêm mắt con ướt đẫm khi nghe tiếng Mẹ thở mệt mỏi vì ốm, con thấy đôi tay gầy guộc nổi gân xanh của Mẹ. 

Khi con vấp ngã trong cuộc sống, trong tình cảm thì Mẹ luôn bên con nói những lời nói nhẹ nhàng cho con nghe, nhưng con vẫn khóc và khóc trên chiếc giường trong phòng ngủ của con.

Kể từ khi có chuyện buồn xảy ra, con mới một mình ngủ trên phòng đó, còn những ngày đi học cho đến khi đi làm xa nhà thì mỗi lần về nhà là con ngủ với Mẹ, Mẹ nhỉ vì Bố xa nhà mà, con đã khóc rất nhiều đến nỗi con sụt kí từ 47kg xuống chưa đầy 43kg trong chưa đầy một tuần.

Con đã khóc tưởng như thế giới đang sụp đổ tưởng như con không thể bước tiếp được nữa, con đã khóc cho nỗi đau của riêng con mà không hề nghĩ rằng Mẹ đang kề bên và trái tim Mẹ đang vỡ vụn theo dòng nước mắt của con. Con đã làm Mẹ đau lòng nhiều lắm. 

Lòng Mẹ thật bao la, tình thương của Mẹ dành cho con là vô hạn như suối trong nguồn.  "Nếu Mẹ là dòng sông, con sẽ là nước bởi dòng sông không thể chảy nếu thiếu nước". , Con nhận ra lòng Mẹ dành cho con quá nhiều, con đau một thì Mẹ đau mười, con không thể ích kỷ, mãi chỉ biết khóc cho nỗi đau của mình mà không biết lòng Mẹ đau lắm khi thấy con không vui.

Con xin lỗi Mẹ vì những điều con làm Mẹ buồn Mẹ nhé, đã qua rồi Mẹ nhỉ, đã qua những ngày không vui đó. Mới đó đã gần một năm rồi và giờ này con đang ở xa Mẹ ngàn dặm "trời nam bể bắc" nhưng con biết Mẹ luôn tin và yêu con và Mẹ vui vì lòng con đã vui trở lại.

Ở nơi xa này con luôn nhớ về Mẹ, mắt con luôn rưng rưng, cổ họng con luôn nghẹn ngào khi nhớ về Mẹ, con kìm nén không khóc bởi con phải vững vàng, lớn rồi mà khóc nhè xấu quá Mẹ nhỉ? Nhưng ngăn sao được khi đó là cảm xúc là nỗi lòng nhớ Mẹ của một người con. 

Mẹ thân yêu, dù xa Mẹ nhưng con vẫn sống tốt và yêu thương mọi người như Mẹ yêu thương mọi người và được mọi người yêu thương, trái tim dịu hiền của Mẹ đã cho con hiểu cho đi tình yêu thương sẽ nhận lại được tình yêu thương.

Con sẽ không làm Mẹ phải buồn lòng vì con nữa, con sẽ cố gắng sống tốt lên, con sẽ xa Mẹ vài năm nữa để tự hoàn thiện bản thân, con sẽ ở lại nơi này vừa làm vừa học tiếp lên, con tin Mẹ sẽ đồng ý với quyết định của con, dù con biết lòng Mẹ thương con nhiều lắm không muốn con xa nhà lâu, nhưng chỉ hai hoặc ba năm con xa nhà thôi rồi con sẽ về, con sẽ về gần bên Bố Mẹ. 

Ở nơi xa, hàng đêm con vẫn luôn cầu nguyện cho Bố Mẹ khỏe mạnh và an vui, dù xa Mẹ nhưng  lòng con cảm nhận Mẹ luôn ở bên. Con ước mong mái tóc Mẹ đừng điểm sương sớm, con sợ phải nhìn thấy, con sợ thời gian sẽ lấy đi mái tóc xanh của Mẹ vì con chưa làm Mẹ vui lòng, con chưa làm Mẹ giảm bớt gánh nặng trong lòng. Con sẽ cố gắng, con yêu Mẹ nhiều lắm, con thương Mẹ vô cùng, Mẹ hiền yêu của con! 

"Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt Mẹ, nghe không"… Đừng làm   Mẹ buồn lòng, đừng để đến khi không còn Mẹ ở bên ta thì ta mới biết thương mới biết hiểu nỗi lòng của Mẹ… 

                                                                                                                     Oải hương bn

 

Chia sẻ