"Có lẽ tôi sẽ phải làm mới nụ hôn với vợ..."

Luân,
Chia sẻ

Mặc dù đã “hôn tia chớp” thế mà tôi vẫn lúc quên lúc nhớ. Sáng sớm mắt nhắm mắt nhở ra khỏi nhà, vợ giậm chân “anh quên gì biết không?”. Tôi cảm động tiến đến nâng cằm vợ, “may có em nhắc nhở, lát nữa đi ăn mà quên ví nó tương cho vỡ mồm”...

Chào các bạn!

Không biết nụ hôn với vợ chồng các bạn có bị mai một đi nhiều không sau khi 2 người đã kết hôn. Còn vợ chồng tôi, sao mà nó lại thảm hại thế này. Nhiều khi ngồi nghĩ, tôi vừa buồn tiếc vừa buồn cười vì một thời tôi cũng có thể coi là “Đệ nhất hôn thủ”.

Thật sự ngày mới quen vợ bây giờ, tôi nổi tiếng trứ danh với việc hạ gục nàng chỉ với những nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào. Các kiểu hôn được tôi luân phiên thay đổi. Chẳng thế mà ngày xưa vợ tôi đi đâu xa cũng thút thít gọi về vì nhớ nụ hôn của chồng. Cô ấy nói khi được tôi hôn, cô ấy cảm nhận được tình yêu và sự nâng niu tôi dành cho cô ấy. Thậm chí vợ còn tiết lộ, cô ấy chỉ hoàn toàn ngã gục trước tôi sau nụ hôn đầu của hai đứa. Cô ấy tuyên bố “sẽ yêu tôi nhiều như những nụ hôn tôi trao”.

Nhưng thôi, đó chỉ là thời oanh liệt ngày xưa, đây mới là thực tại đau lòng. Hiện, tôi đang bị vợ ruồng rẫy vì “rét nghề”. Bởi đơn cử là tôi đã làm điều đó khá tốt trong quá khứ.

Cực chẳng đã vào toilet tránh bom, vợ không buông tha còn quẳng cho cái bàn chải bắt giặt quần áo, miệng thì vẫn chưa ngừng nói. Nhìn khuôn miệng vợ đã thấy hãi, làm gì có tinh thần mà hôn? (Ảnh minh họa)

Vợ tôi thường dặn thỉnh thoảng những lúc thấy nhớ, thấy cô ấy đáng yêu thì phải hôn vợ cho gia tăng tình cảm vợ chồng. Nhưng làm gì mà đáng yêu, đi đâu xa mà nhớ! Tuy nhiên nhiều lần đi làm về đã thấy vợ trong bếp, miệng nhóp nha nhóp nhép, không phải ăn vụng mà là quát chồng chồng lúc quên rửa bát, lau nhà. Tôi đã bật chế độ “mắt lác, tai điếc” bỏ lên lầu, lát sau vợ đã lẽo đẽo lên theo, khẩu hình vẫn múa lia lịa.

Cực chẳng đã vào toilet tránh bom, vợ không buông tha còn quẳng cho cái bàn chải bắt giặt quần áo, miệng thì vẫn chưa ngừng nói. Nhìn khuôn miệng vợ đã thấy hãi, làm gì có tinh thần mà hôn!? Ngày xưa hôn vợ như ngậm đóa hồng, ngày nay lớ xớ là có cảm giác đang hôn cái loa thùng khuyếch đại âm thanh.

Vợ dỗi bảo anh hết yêu em nên mới ít hôn như thế. Đành phải chiều. Ngày xưa mỗi lần hẹn hò, muốn chuẩn bị cho 2 phút hôn tôi phải dành ra cả 2 ngày. Gạt bỏ tất cả những loại thực phẩm nặng mùi, các loại mắm, bia rượu, thức ăn ngọt. Súc miệng bằng nước muối, sau này là nước súc miệng thơm đến khô cả cổ để đạt được một nụ hôn nhẹ mùi nhất có thể.

Còn bây giờ, dù biết sẽ hôn nhưng chả đứa nào buồn đánh răng. Chỉ cần vợ chu môi hé răng là đã đập vào mắt góc này một tí rau, góc kia một tí thịt từ bữa trưa... Tôi cũng cẩu thả không kém. Hôn vợ sau khi hút thuốc. Hai vợ chồng tôi giờ mỗi người nặng một mùi riêng, vì lượng khí độc thả ra quá lớn, để tránh sát thương đành phải áp dụng biện pháp “hôn tia chớp”.

Hình như càng sống gần nhau, suy nghĩ cũng đổi khác. Ngày xưa thích nhất xem phim đến đoạn hôn nhau, thấy sướng tê rần cả người. Tôi cũng từng hẹn với lòng sẽ nắm tay, hôn vợ cho tới ngày môi tóp, răng rụng. Vậy mà bây giờ, mới vừa đạt mốc hơn 30 tuổi tí xíu, mồm miệng đã rã rời, chỉ muốn dùng để ăn uống và nói năng khi cần.

Mặc dù đã “hôn tia chớp” thế mà tôi vẫn lúc quên lúc nhớ. Sáng sớm mắt nhắm mắt nhở ra khỏi nhà, vợ giậm chân “anh quên gì biết không?”. Tôi cảm động tiến đến nâng cằm vợ, “may có em nhắc nhở, lát nữa đi ăn mà quên ví nó tương cho vỡ mồm”, rồi nhẹ nhàng lên lầu lấy ví trong ánh mắt long sòng sọc của cô ấy.

Đêm mai, có lẽ tôi sẽ phải làm mới nụ hôn với vợ... (Ảnh minh họa)

Hầu như bây giờ tôi chỉ hôn vợ mỗi khi gần gũi. Nhưng đó là điều bắt buộc giống như đi đại tiện không thể không tiểu tiện vậy. Mặc dù thế, vì tôi không “đầu tư” nên nụ hôn thường không sâu và lãng mạn. Lần nào cũng bị vợ trách là hôn “qua loa”. Tôi chỉ cười hiền giả lảng.

Nhưng tôi chỉ tâm sự vui thế thôi, phụ nữ không phải là người lúc nào cũng thực tế và thực dụng. Họ cần những điều giản dị có ý nghĩa từ đàn ông, muốn nhận được những tín hiệu yêu thương và trường tồn. Thế nên, có lẽ tôi sẽ phải lại đầu tư theo hướng này. Không phải là cưa vợ một lần nữa, mà là để giữ lửa cho tình yêu của vợ chồng tôi. Tình cảm cũng như con người, bản chất có thể cũ nhưng thỉnh thoảng cần được thay áo mới.

Đêm mai, có lẽ tôi sẽ phải làm mới nụ hôn với vợ...

Chia sẻ