Tâm sự hút ngàn like của "chồng người ta" khi nhìn vợ vượt cạn với bao đau đớn

Phong Nguyên,
Chia sẻ

Dòng tâm sự xúc động của anh chồng trẻ “Giá như có thể chịu đau bớt một phần thay em...” khi chứng kiến cơn đau sinh mổ của vợ đang được cộng đồng mạng nhấn nút like rần rần trong những ngày gần đây.

Đối với phụ nữ, thời khắc sinh nở hay còn gọi là "vượt cạn" là khoảng thời gian họ cần nhất sự quan tâm từ phía chồng cũng như những người thân trong gia đình. Bởi lẽ đó không chỉ là khoảnh khắc đau xé da đứt thịt mà còn là giây phút hiểm nguy sinh - tử để đón "thiên thần" nhỏ chào đời.

Những câu chuyện về "chồng người ta" chăm vợ lúc vượt cạn cũng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Chồng chăm vợ lúc sinh con là lẽ đương nhiên, nhưng khi phải chứng kiến vợ phải chịu đựng những cơn co thắt dạ con kèm những cơn đau nhói của vết mổ sau lần sinh con thứ hai khiến anh chồng trẻ trong câu chuyện dưới đây lòng càng như "lửa đốt".

Mặc dù đã có kinh nghiệm đưa vợ đi sinh bé đầu nhưng anh chồng trẻ Cường Nguyễn trong câu chuyện này vẫn cảm thấy như lần đầu bởi tâm trạng vô cùng bất an, lo lắng. Trải qua những giờ căng thẳng, chứng kiến tất cả hành trình từ khi còn son trẻ, tới lúc mang bầu rồi đến những giờ vượt cạn, sau sinh đầy nước mắt càng khiến người đàn ông này thêm yêu và thương vợ nhiều hơn.

Mới đây, anh đã chia sẻ trên mạng, tâm sự về vợ sau lúc sinh khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ.

Tâm sự xúc động của chồng người ta khi nhìn vợ vượt cạn với bao đau đớn hút ngàn like - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ của ông bố trẻ khi chứng kiến những đau đớn của vợ lúc sinh con khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. (Ảnh chụp màn hình)

"01h40! Hông Nhung vợ yêu của anh. Đêm nay là đêm thứ 2 anh nằm cùng em tại Khoa phụ sản. Anh cám ơn em đã sinh thêm cho anh một thiên thần (con trai Bình Minh) - một niềm hạnh phúc vô bờ mà chỉ những ông bố bà mẹ mới cảm nhận hết được. Nhưng cũng lại một lần nữa (lần đầu là lúc em sinh mổ con trai Bình An), anh phải chứng kiến cảnh tượng mà anh không hề muốn nó diễn ra chút nào.

Em từ một người vợ năng động và nhanh nhẹn giờ em khác quá - những cơn đau dạ con, đau vết mổ làm em gần như kiệt sức, chỉ một cái nghiêng người hay co chân cũng làm em run lên lập bập. Mỗi lần dựa em lên đi vệ sinh là mỗi lần tim anh thắt lại, cái động tác mà mọi ngày trước đây em chỉ mất 1s để bật dậy thì giờ đây với sự hỗ trợ của anh em cũng mất ít nhất 3 phút mới có thể ngồi lên được.

Nhìn cái dáng em lúc tập đi như bà già đau khớp anh không khỏi xót xa. Tính anh hay đùa nên cứ chọc em, em nhăn nhó nở nụ cười rồi nói anh: #anh_đừng_trêu_em_nữa. Do cơn đau dạ con và vết mổ còn non nên chỉ cần cười hay ho nhẹ cũng làm em đau nhói, anh thương em lắm.

Bao vất vả hy sinh 9 tháng mang bầu nay em lại chịu thêm cơn đau dạ con và vết mổ còn non, anh không thể chịu thay em được (giá như có thể bớt 1 phần thôi cũng tốt biết bao) chỉ tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn nữa để cùng em chăm con, em nhé - vợ yêu của anh.

Đêm muộn rồi em cố gắng ngủ ngon còn mọi chuyện cứ để anh lo...".

Tâm sự xúc động của chồng người ta khi nhìn vợ vượt cạn với bao đau đớn hút ngàn like - Ảnh 2.

Gia đình nhà Cường Nguyễn hạnh phúc khi đón thêm một thành viên thứ hai.

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, câu chuyện về anh chồng trẻ ở lại viện chăm vợ đẻ cũng như thấu hiểu những đau đớn vất vả của vợ khi sinh con đã hút sự chú ý của dân mạng với hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và rất nhiều bình luận của hội chị em bỉm sữa.

Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh "chồng nhà người ta" và cầu chúc cho gia đình nhỏ luôn hạnh phúc.

Tài khoản B.T.M xúc động: "Đọc bài này của cháu cô khóc, ai đã từng trải qua mới thấu hiểu nỗi đau của người phụ nữ khi vượt cạn, cô chúc mừng cháu Nhung có người chồng tuyệt vời chúc gia đình cháu mạnh khoẻ và hạnh phúc, hai cháu Bình An, Binh Minh ăn khỏe nhanh lớn".

"Đọc xong thấy rưng rưng nước mắt, mình cũng từng sinh mổ và sinh đến lần thứ hai mới biết cơn đau dạ con khủng khiếp thế nào. Chồng mình hồi đó ở xa không về kịp. Lúc lên bàn mổ mình đã chảy nước mắt vì tủi thân, nhưng sau đó còn khổ sở hơn gấp nhiều lần vì đau và vì cảm thấy cô đơn lắm khi lúc cần chồng nhất lại không có chồng bên cạnh, đành tự biết nhìn con mà an ủi mình thôi. Vợ bạn thật may mắn vì có người chồng tâm lý và thấu hiểu như bạn bên cạnh. Cùng phận là phụ nữ, chỉ cần vậy thôi là mãn nguyện lắm rồi'', bạn H.G chia sẻ.

"Biết nỗi khổ, đau đớn của phụ nữ như vậy thì các anh hãy biết thương và yêu vợ nhiều hơn nhé. Để sinh con cho các anh, phụ nữ không chỉ trải qua cơn đau đớn đỉnh điểm mà còn phải hy sinh rất nhiều thứ như vóc dáng, tuổi xuân... Mong các anh chồng hãy trân trọng và yêu thương vợ mình thật nhiều", tài khoản H.G bày tỏ.

Có lẽ với người phụ nữ nào cũng vậy, họ luôn muốn và luôn cần người chồng là điểm tựa vững chắc cho họ trong cuộc sống này, đặc biệt là lúc lâm bồn. Câu chuyện về "người chồng của năm" vẫn đang được chị em liên tục chia sẻ với nhau đầy thán phục.

Chia sẻ