Tâm sự đầu năm với Mai Hồ: Lý do cùng chồng rời Đức về Việt Nam định cư, kỷ niệm đón Tết trong bệnh viện

Biện Bạch Hiền,
Chia sẻ

Mai Hồ chia sẻ, vợ chồng có chung quan điểm ngày Tết là để tận hưởng niềm vui bên gia đình nên cô không áp lực việc phải chuẩn bị, lo toan nhiều thứ.

Mai Hồ bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó dần dần chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất. Trong ấn tượng của nhiều khán giả, Mai Hồ mang vẻ đẹp của sự sắc sảo, cuốn hút và phong cách thời trang sành điệu không kém cạnh fashionista.

Cách đây 5 năm, cô kết hôn cùng doanh nhân Nam Bùi và định cư ở Đức vài năm. Cô có cuộc sống hôn nhân bình yên, hạnh phúc và hiện tại đã là bà mẹ 2 con. Năm 2022, vợ chồng Mai Hồ quyết định về Việt Nam, sinh sống tại Hà Nội.

Tâm sự đầu năm với Mai Hồ: Lý do cùng chồng rời Đức về Việt Nam định cư, kỷ niệm đón Tết trong bệnh viện- Ảnh 1.

Đã lâu mới gặp lại Mai Hồ, cuộc sống của chị thời gian qua thế nào?

Cuộc sống mình trong khoảng thời gian qua luôn yên bình, có bận rộn, có hạnh phúc và cũng có nhiều tiếng cười bên gia đình.

Được biết Mai Hồ đã trở về sinh sống tại Hà Nội một thời gian, gia đình chị dự định sẽ ở lại lâu dài không?

Dự tính của vợ chồng mình là vài năm nữa sẽ sinh sống ở TP.HCM. Nhưng trước mắt thì mình ưu tiên cho công việc của chồng ở Hà Nội hơn, rồi mới chuyển về sống ở TP.HCM sau.

Đâu là lý do khiến vợ chồng chị trở về Việt Nam sinh sống?

Ngay từ trước khi cưới, vợ chồng mình đều quyết định là sống ở Việt Nam. Việc qua Đức một thời gian là để ông xã thu xếp mọi thứ và cũng sẵn sinh con gái ở bên đó. Nếu không có dịch Covid thì chắc vợ chồng mình đã về Việt Nam từ mấy năm trước rồi.

Bên cạnh đó, gia đình chồng cũng muốn anh về Việt Nam từ lâu rồi nên trước sau cũng sẽ về để đoàn tụ cùng gia đình thôi.

Tâm sự đầu năm với Mai Hồ: Lý do cùng chồng rời Đức về Việt Nam định cư, kỷ niệm đón Tết trong bệnh viện- Ảnh 2.

Việc thay đổi môi trường sống có làm xáo trộn nếp sống và những thói quen sinh hoạt của gia đình chị?

Bản thân Mai và chồng con đều không thấy có gì xáo trộn hay lạ lẫm gì, vì ngay cả các con từ nhỏ cũng đã sống trong văn hoá Việt Nam dù sống tại Đức. Chồng mình dù sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng vẫn không hề mất gốc, thế nên mình mới yêu anh, chứ tính mình thật sự không hợp yêu người Tây phương cho lắm.

Những năm định cư ở nước ngoài, Mai Hồ rất kín tiếng, không biết trong thời gian đó chị đã làm gì?

Cá tính của Mai thì dù ở Việt Nam mình vẫn kín tiếng đó thôi. Mình luôn rõ ràng trong việc nên và không nên chia sẻ điều gì. Và càng có tuổi thì Mai càng thận trọng trong mọi thứ hơn để bảo vệ những gì mình đang có. Thời gian ở bên Đức hay khi đã về Việt Nam thì Mai vẫn luôn làm vợ và làm mẹ.

Tâm sự đầu năm với Mai Hồ: Lý do cùng chồng rời Đức về Việt Nam định cư, kỷ niệm đón Tết trong bệnh viện- Ảnh 3.

Năm thứ 2 đón Tết ở Việt Nam kể từ khi lập gia đình, cảm giác của chị có gì khác so với lần đầu tiên không?

Năm ngoái là lần đầu tiên Mai cùng gia đình ăn Tết sau khi quyết định về Việt Nam sinh sống. Do đã 2 năm xa quê hương trước đó nên mình có cảm giác nhớ nhung cái Tết truyền thống và cũng nhớ người thân bạn bè khi phải xa gia đình và mọi người khá lâu. Nhưng đáng tiếc là con trai mình lại bị mổ ruột thừa ngay mùng một Tết, nên với mình năm ngoái như không có Tết vì cả nhà phải ở trong bệnh viện.

Năm nay mình sẽ cùng gia đình tận hưởng không khí Tết trọn vẹn hơn và sắp xếp thời gian để đi du xuân cùng nhau.

Mai Hồ đã chuẩn bị những gì cho Tết năm nay của gia đình tại Hà Nội?

Chắc số Mai cũng may mắn khi xung quanh toàn những mẹ và các cô bác đều đảm đang, tháo vát nên mình cũng số hưởng là chính chứ không vất vả gì (cười).

Các chị em phụ nữ thường có những nỗi lo khi Tết đến như phải dọn dẹp, nấu nướng nhiều hơn, chi tiêu trong gia đình, quà cáp hai bên nội ngoại... Còn nỗi lo của Mai Hồ là gì?

Mai nghĩ những nỗi lo này là do quan niệm của mỗi người. Mình cho là đơn giản thì sẽ là đơn giản. Tết là khởi đầu cho 1 năm mới, cần những sự vui vẻ, hạnh phúc nên vợ chồng mình cùng có quan điểm Tết là để du xuân, vui chơi cùng gia đình.

Đêm giao thừa có lẽ là thời điểm nhiều cảm xúc nhất trong một năm, khi đó cả nhà chị thường làm gì?

Nhà mình sẽ làm mâm cơm cúng giao thừa rồi cùng nhau tập trung qua nhà ông bà để chúc Tết cùng cả đại gia đình. Gia đình chồng mình ở Hà Nội luôn đông vui và tình cảm nên không khí Tết luôn rất náo nhiệt, vui vẻ.

Nhiều khán giả nhận xét Mai Hồ thăng hạng nhan sắc, hình ảnh ngày càng sang chảnh sau khi kết hôn và sinh con. Chị có bí quyết gì không?

Có lẽ do tâm mình an yên hơn nên chắc vẻ ngoài cũng viên mãn hơn chăng? Chứ mình thấy ngày xưa mình còn nhiều thời gian cho bản thân hơn và chú trọng nhiều đến vẻ ngoài khi ra đường hơn cả bây giờ. Giờ ra đường nếu không phải tiệc tùng hay dịp gì đặc biệt thì mình thường chỉ bôi kem chống nắng và chút son chứ không điệu như lúc độc thân.

Có rất nhiều khán giả tò mò về chồng của Mai Hồ đấy, chị có thể bật mí đôi chút về người bạn đời của mình không?

Mai vẫn luôn công khai hình ảnh chồng mình và con cái nhưng để nói về chồng mình thì mình lại hạn chế chia sẻ, để giữ cho riêng mình tốt hơn. Dù sao Mai cũng xin cảm ơn và rất vui vì sự quan tâm của khán giả. Mai xin trân trọng!

Dự định cho năm mới Giáp Thìn 2024 của Mai Hồ là gì?

Mai đang ấp ủ dự định năm 2024 sẽ quay trở lại với nghệ thuật. Ở thời điểm này bản thân Mai đã “chín” hơn để hiểu rõ hơn về điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình, và cũng muốn bản thân đóng góp được nhiều hơn. Đây cũng là thời điểm con cái đã khôn lớn hơn để mình yên tâm với công việc.

Xin cảm ơn Mai Hồ đã chia sẻ. Chúc chị một năm mới hạnh phúc và đạt được những dự định của mình!

Chia sẻ