Tâm sự chua chát của người phụ nữ "khó khăn lắm mới có con": Phải mất thời gian để thích nghi với phiên bản mới này của cuộc đời

Minh Nhật,
Chia sẻ

Từ việc háo hức được làm mẹ, người phụ nữ nhận ngay "cú sốc" khó ngờ.

"Em bé chào đời là một món quà".

Tôi đã nghe câu nói này cả triệu lần khi đang mang thai, nhưng khi ngồi ôm đứa con sơ sinh đang gào khóc, cơ thể tôi tràn ngập rất nhiều cảm xúc tiêu cực đến nỗi việc coi con như một "món quà" gần như là không thể vào thời điểm đó.

Tâm sự chua chát của người phụ nữ "khó khăn lắm mới có con": Phải mất thời gian để thích nghi với phiên bản mới này của cuộc đời - Ảnh 1.

Ayla Roberts (trong ảnh) cho biết cô đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống làm mẹ.

Khó khăn lắm mới có con

Năm 2020, vợ chồng tôi quyết định sinh con. Tôi luôn cho rằng mình sẽ nhanh chóng có thai vì đó là điều rất bình thường với hầu hết mọi người.

Nhưng tháng đầu tiên đã trôi qua. Và tiếp theo. Tiếp theo. Que thử 1 vạch rồi lại 1 vạch. Tôi cảm thấy thật thất bại. Chẳng bao lâu, việc có con đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi đã liên tục theo dõi, ghi nhật ký và tìm kiếm các triệu chứng trên Google nhưng không có kết quả.

Sau 1 năm cố gắng thụ thai, chúng tôi đã đến gặp một chuyên gia về sinh sản. Bác sĩ không phát hiện bất thường về sức khỏe sinh sản ở cả 2 vợ chồng tôi. Điều này khiến tôi càng đau đớn và bực bội hơn trong nỗi thất vọng tràn trề. Tôi muốn có câu trả lời.

Chúng tôi quyết định thử thụ tinh trong tử cung (IUI) bằng tinh trùng của chồng tôi và thật ngạc nhiên, tôi đã có thai sau ngay lần đầu tiên.

Tôi đã có một thai kỳ tuyệt vời, dễ dàng. Tôi rất háo hức được làm mẹ. Tháng 9 năm 2022, con gái tôi chào đời.

Như một cực hình

Ngay cả với tư cách là một cựu y tá nhi khoa, tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn không được chuẩn bị cho thực tế làm mẹ. Chứng trầm cảm sau sinh ảnh hưởng nặng nề đến tôi và tôi đã khóc gần như mỗi ngày trong vài tuần đầu tiên.

Và mặc dù thật xấu hổ khi thừa nhận, tôi bắt đầu bực bội ngay với chính đứa con bé bỏng của mình. Tôi không thể ngừng nghĩ về việc con bé chính là lý do khiến cuộc đời tôi trở nên khác biệt như vậy, lý do khiến tôi không còn có thể làm điều mình muốn, bất cứ khi nào tôi muốn.

Đầu óc tôi tràn ngập sự tiêu cực và buồn bã. Đây không phải là cuộc sống mới mà tôi đã tưởng tượng. Không phải cảm giác kỳ diệu hay may mắn như tôi từng tin.

Nhớ da diết thời chưa có con

Trước khi có con, tôi và chồng thường đi chơi vào mỗi cuối tuần. Thường chỉ là đi ăn tối rồi uống nước nhưng đó là điều mà tôi rất yêu thích.

Ngoài việc bỏ lỡ những thói quen trước đây, cuộc sống mới còn khiến tôi khó thích nghi. Đi bất cứ đâu tôi đều phải lập kế hoạch nhất quán. Và ngay cả khi đã căn thời gian hoàn hảo, vẫn có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra mỗi lần tôi cho con đi cùng. Tôi nhớ sự thoải mái và giản dị của cuộc sống không có con cái.

Rõ ràng là tôi rất mong con đến với thế giới. Tôi đã cố gắng rất lâu để có được con bé, thậm chí còn tìm cách can thiệp y tế để mang thai. Vậy mà, có lúc tôi cảm thấy gần như hối hận. Tôi cảm thấy mình thật thất bại, nhưng hơn hết, tôi cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ.

Tâm sự chua chát của người phụ nữ "khó khăn lắm mới có con": Phải mất thời gian để thích nghi với phiên bản mới này của cuộc đời - Ảnh 3.

Người phụ nữ cho biết cô nhớ cuộc sống chưa có con sau khi có đứa con đầu lòng - Ảnh minh họa.

Nhìn lại, tôi thực sự tin rằng việc đợi đến gần 30 tuổi mới cố gắng có con là một trong những lý do lớn nhất khiến tôi phải vật lộn để thích nghi với cuộc sống có con. Tôi đã trải qua nhiều năm không có con đến nỗi tôi đã dần quen với lối sống đó.

Phải mất một thời gian để điều chỉnh

Cuối cùng, tôi đã điều chỉnh được, nhưng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được cảm giác tội lỗi. Bằng nhiều cách, tôi đã phải vượt qua suy nghĩ lởn vởn trong đầu về việc tôi "phải" trở thành một người mẹ như thế nào cuộc sống của tôi "đáng lẽ" phải như thế nào.

Đúng, tôi vẫn nhớ cuộc sống cũ, nhưng tôi bớt oán hận và suy ngẫm nhiều hơn khi nghĩ lại cuộc sống của mình trước lúc có con con. Thật là vui. Thật là vô tư.

Nhưng tôi yêu con gái tôi vô cùng. Con bé khiến tôi mỉm cười mỗi ngày và tôi cảm thấy rất may mắn khi có được con trong khi rất nhiều người không có cơ hội. Con bé là một món quà với tôi. Tôi vẫn là tôi. Đây vẫn là cuộc sống của tôi - chỉ là một phiên bản khác.

*Tâm sự của bà mẹ tên Ayla Roberts trên tờ Business Insider.

Nguồn: BI

Chia sẻ