BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Việc chồng "chơi gái": Tha thứ nhưng cũng cần "răn đe"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị hãy cho chồng mình một cơ hội sửa chữa lỗi lầm nhưng cũng cần có biện pháp răn đe để anh không tái phạm.

Chị Q thân mến,

Đọc tâm sự của chị, tôi thấy ở trong đó là cả một sự giằng xé ghê gớm giữa một bên là những ám ảnh và cảm giác ghê tởm về việc chồng mình có quan hệ với cave và một bên là sự cố gắng tha thứ cho chồng vì đứa con bé nhỏ.

Theo tôi, chị hãy cho chồng mình một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Từ ngày xưa, ông bà ta cũng hay ví von với nhau rằng “Dù chàng năm thiếp bảy thê, cũng chẳng bỏ được nái sề này đâu” để nói rằng dẫu có tơ vương ở ngoài thế nào, người chồng cũng chẳng thể bỏ rơi người vợ đầu gối tay ấp của mình. Với chồng chị, tôi nghĩ anh ra ngoài quan hệ với cave chỉ là thích tìm sự mới lạ trong “chuyện ấy” chứ không hề có ý định quan hệ bền chặt. Vì thế, dù có “ăn bánh trả tiền”với ai thì anh cũng sẽ trở về với chị. Là một người đàn ông có học vị, anh sẽ hiểu ai mới là người thực sự quan trọng với mình. Sẽ chẳng có cô cave nào có thể thay thế được vợ.

Hơn nữa, theo như lời chị, anh đã xin lỗi và nói vẫn còn yêu chị, yêu gia đình thì xem ra chỉ cần chị trao cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm, hạnh phúc gia đình của chị vẫn còn có thể bảo toàn.

Chị Q ạ, tôi biết một phần thất vọng của chị là vì người chồng có học thức đến thế, là giảng viên Đại Học mà lại có thể làm những chuyện không ra gì như vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đã là con người thì ai cũng có thể vướng vào những chuyện đó.

Tôi cũng biết để chị gạt bỏ hoàn toàn hình ảnh chồng từng quan hệ với cave ra khỏi đầu ngay lúc này quả là không dễ. Nếu cảm thấy những va chạm về thể xác với anh khiến chị không thoải mái thì chị có thể nói với anh để anh hiểu và bảo anh cho chị thời gian. Tuy nhiên, thời gian đó cũng không nên quá dài chị nhé, nếu không chị sẽ dễ khiến anh tìm cách ra ngoài “ăn phở” đấy. Đối với đàn ông, cuộc sống hôn nhân không có tình dục là điều khủng khiếp mà.
 
Khi quan hệ, chị nên để ý đến cảm giác của chồng để lựa đường mà “chiều”, tạo sự hoà hợp hơn trong chuyện chăn gối. Điều đó sẽ giúp anh không còn nghĩ nhiều đến các cô cave nữa.

Chị cũng nên dành thời gian quan tâm đến anh hơn. Sau những lối lầm như vậy mà vẫn được sự chăm lo của chị sẽ giúp anh có quyết tâm hơn để thay đổi bản thân.

Những lúc anh rảnh rỗi, chị hãy cùng anh làm việc gì đó để anh không vào các diễn đàn sex đó nữa. Để vợ chồng gần gũi nhau hơn, chị hãy cùng chia sẻ công việc chăm sóc con nhỏ thử xem.

Cùng lúc đó, chị hãy chú ý chăm sóc bản thân hơn nữa nhé. Phụ nữ sau khi sinh nhiều khi không còn được như hồi con gái. Chị nên dành thời gian để làm đẹp bản thân để chồng luôn cảm thấy tươi mới nhé.

Tuy là nói cho anh cơ hội quay đầu nhưng chị cũng nên “đe” anh rằng nếu còn tiếp tục thì hôn nhân khó có thể bền vững. Cùng lúc đó, chị hãy tận dụng những lợi thế của người vợ để kéo anh ra khỏi những mối quan hệ thác loạn, ăn bánh trả tiền kia.

Tôi tin một người đàn ông học thức như anh đủ hiểu rằng hạnh phúc trong tay anh đang mong manh đến nhường nào, và anh phải làm sao để không đổ vỡ, gây dựng lại sự tin tưởng trong lòng vợ.

Còn nếu như chồng chị không trân trọng cơ hội chị trao, vẫn tiếp tục “ngựa quen đuờng cũ” thì lúc đó chị bỏ anh cũng chưa muộn.

Theo tôi, hiện tại, chị nên giữ được sự bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, để không đưa ra những quyết định nóng vội, gây hối hận sau này. Mong chị giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc cháu.

Hy vọng những sẻ chia của tôi sẽ giúp chị phần nào.

Chia sẻ