BÀI GỐC Tôi phải lòng một cô gái “hư” đủ đường

Tôi phải lòng một cô gái “hư” đủ đường

Không hiểu trời xe duyên làm sao, tôi lại phải lòng một cô bạn gái “hư” đủ đường và hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn kén vợ của mình.

7 Chia sẻ

Tôi từng bị vợ của “người yêu” khinh bỉ không thèm mắng chửi

Thức,
Chia sẻ

Cả ngày hôm đó và ngày hôm sau, tôi khóc như mưa. Vừa thấy nhục nhã, vừa thấy đáng đời, vừa thấy căm hận tình yêu đầu tiên mà nông cạn của mình.

Đọc tâm sự của anh Tuấn Anh, tác giả bài viết “Tôi phải lòng một cô gái “hư” đủ đường”, mà tôi thấy buồn cười quá. Nếu đó là cái lý do để đàn ông có thể lấy một người vợ theo khuôn mẫu và cặp với một cô gái nóng bỏng thì quả là không chấp nhận được. Tôi không biết mình nhiều hay ít tuổi hơn anh, năm nay tôi đã 33 tuổi và là một cô gái “kém duyên lỡ thì”. Sự lỡ thì của tôi không phải do ngoại hình tôi xấu hay tôi có điểm gì người khác không vừa mắt. Chẳng qua là do tôi từng bị phản bội trong tình yêu nên tôi rất căm ghét đàn ông.

Năm tôi 21 tuổi, khi đó tôi là sinh viên năm thứ 3, em gái tôi bắt đầu vào đại học năm nhất. Gia đình tôi khá khó khăn nên không thể cùng lúc chu cấp cho 2 chị em được. Tôi có làm thêm ở một quán ăn nhanh nhưng công việc khá nặng nhọc, lương cũng không nhiều lắm. Sau chán nản, tôi nghe lời một người chị làm cùng, cặp với một người đàn ông hơn mình 30 tuổi.


Trước khi đồng ý làm “bạn gái” của anh ta, tôi đã tra hỏi được khá nhiều thông tin (Ảnh minh họa)

Trước khi đồng ý làm “bạn gái” của anh ta, tôi đã dò hỏi được khá nhiều thông tin và biết được những điều quan trọng nhất. Anh ta chưa có vợ, đó là yếu tố đầu tiên. Anh ta là người thừa kế của một công ty xây dựng khá nổi tiếng. Thực ra anh ta cần một đối tượng sạch sẽ để “giải quyết nhu cầu” chứ không phải là một người bạn gái hay một người có khả năng làm vợ.

Anh ta yêu cầu tôi giữ kín chuyện này và khi cần anh ta sẽ nhắn tin địa điểm để tôi tự bắt xe tới. Anh ta sẽ trả tiền cho tôi vào cuối tháng. Khi nào kết thúc mối quan hệ này, anh ta sẽ cho tôi một món tiền lớn hoặc giới thiệu tôi vào đâu đó làm việc. Ngoài ra anh ta còn nói rất nhiều điều kiện khác nữa. Tôi cảm thấy thỏa đáng nên đã đồng ý.

Từ lúc đó chúng tôi bắt đầu bên nhau. Tôi không hề nhận ra rằng tôi đã thầm yêu anh ta, dù ngoài miệng tôi vẫn tỏ ra không hề thích thú mối quan hệ này. Chúng tôi cứ “hẹn hò” như thế được 6 tháng thì tôi bị một người bạn cùng lớp bắt gặp khi từ khách sạn bước ra. 

Tôi bị rêu rao toàn trường, mặc dù không chỉ thẳng mặt nhưng đi đến đâu cũng có tiếng xì xào bàn tán. Thời đó chưa phổ biến điện thoại chụp hình nên chẳng có gì làm bằng chứng. Vì thế, tôi phớt lờ tất cả và cãi lại rằng đó là do họ tung tin vịt. Tôi vẫn thản nhiên đến trường, đi dã ngoại, tham gia các phong trào khác như không có chuyện gì xảy ra. Vì thế, đề tài nóng hổi này bị dập tắt sau hơn 2 tháng.

Trong thời gian đó, tôi và anh vẫn gặp nhau, nhưng tôi đề phòng hơn. Khi ở cùng nhau, anh dịu dàng và tôn trọng tôi khiến tôi ảo tưởng hai đứa tôi là một đôi. Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm, có thể anh rất coi thường tôi, một cô gái vì tiền mà bán đi cả bản thân và linh hồn.

Chúng tôi tiếp tục qua lại được 2 năm thì anh nói muốn chấm dứt vì phải lấy vợ. Lúc này tôi đã đi làm ở một công ty tư nhân (không phải anh xin cho) và cuộc sống cũng ổn định hơn rất nhiều. Ngày anh rút 2 cọc tiền mệnh giá lớn ra khỏi cặp, đưa cho tôi, nói với tôi lời chia tay, chúc tôi hạnh phúc... khiến tôi rất đau đớn. Tôi đã yêu anh mà không dám nói ra, còn anh thì dễ dàng cắt đứt khi không cần nữa.

Tôi mất 3 tháng để ổn định lại tâm trạng. Từ khi anh đi, tôi không còn biết tin gì của anh cho tới 1 năm sau bỗng dưng anh gõ cửa phòng tôi (tôi vẫn ở lại căn phòng trọ mà anh đã thuê cho tôi). Anh nói rằng anh và vợ không hợp nhau, cô ấy làm anh bực mình và không muốn ở bên cạnh. 

Vì tình yêu cho anh vẫn còn nên tôi mềm yếu, nên lại ngả vào tay anh, tiếp tục mối quan hệ lén lút. Chúng tôi cứ qua lại như vậy được 4 tháng thì vợ anh tới tận phòng tôi và bắt quả tang anh đang ở trong đó. Đi cùng cô ấy là hai người đàn ông nữa, họ không thèm đánh hay sỉ nhục mắng chửi tôi. Họ chỉ khoanh tay nhìn tôi đầy khinh bỉ. 

Từ lúc đó, không hiểu sao bản thân tôi thấy mình thật tồi tệ. Vợ anh nói nếu anh còn tiếp tục mối quan hệ bất chính với tôi nữa, cô ấy sẽ đưa đơn ly dị. Còn nếu anh cảm thấy hối hận muốn quay về nhà, cô ấy sẵn sàng tha thứ cho sai lầm lần này nhưng buộc anh phải cắt đứt triệt để với tôi. Sau đó cô ấy bỏ đi đầy kiêu ngạo.

Từ lúc đó, không hiểu sao bản thân tôi thấy mình thật tồi tệ (Ảnh minh họa)

Vợ anh vừa đi khuất, anh quay sang nói xin lỗi với tôi rồi rút trong ví ra tất cả tiền mặt cho tôi. Anh nói nếu không đủ thì anh sẽ gửi qua thẻ ngân hàng. Hóa ra, anh vẫn coi tôi như cô sinh viên thiếu tiền ngày nào, vẫn nghĩ dùng tiền để mua mọi thứ. Tôi cầm tiền nói đủ rồi, anh mau về với vợ đi. Cả ngày hôm đó và ngày hôm sau, tôi khóc như mưa. Vừa thấy nhục nhã, vừa thấy đáng đời, vừa thấy căm hận tình yêu đầu tiên mà nông cạn của mình.

Từ đó đến nay, tôi không còn yêu ai nữa bởi với tôi đàn ông đều không đáng tin cậy.

Chia sẻ