BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Tôi muốn giỏi "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu sau này có con, dù gái hay trai, khi đã đến tuổi trưởng thành tôi cũng sẽ không ngăn cấm cháu trong vấn đề QHTD.

Chào anh Q.H!

 

Cảm ơn anh về lời khuyên dành cho các người vợ. Từ lâu tôi đã có ý thức về chuyện này và tôi cũng thường xuyên tìm hiểu để có thể tăng khả năng “quan hệ” của mình lên. Tôi muốn sau này chồng mình sẽ luôn thấy thú vị, mới mẻ khi chúng tôi “yêu” nhau.

 

Cách đơn giản nhất để giỏi hơn trong việc “make love” là tìm hiểu qua internet. Từ đây tôi biết được các kỹ thuật, các tư thế để mang lại khoái cảm cho đối phương. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết. Để thực sự giỏi thì phải rèn luyện qua thực tế. Điều này không phải dễ dàng gì đối với phụ nữ. Đầu tiên là vấn đề quyết định xem có hay không QHTDTHN. Rồi chuyện đang có bạn trai hay chưa…

 

Tôi không phải là người lăng nhăng. Tôi không dễ yêu và cũng không dễ quên. Tôi cũng không dễ dãi trong chuyện quan hệ tình dục. Nhưng tôi không phải là người cổ hủ. Đối với tôi tình dục khiến cho mối quan hệ nam nữ thêm gắn bó. Tôi không để ý nhiều đến những lời bàn tán về trinh tiết. Tuy nhiên vì sống ở một nước Á đông như Việt Nam nên tôi cũng không thoải mái thể hiện cách sống của mình.

 

Nếu sau này có con, dù gái hay trai, khi đã đến tuổi trưởng thành tôi cũng sẽ không ngăn cấm cháu trong vấn đề QHTD. Tôi chỉ khuyên các cháu nên sống lành mạnh, đừng quan hệ bừa bãi. Đối với con gái, tôi sẽ không bắt cháu giữ gìn trinh tiết cho đến khi lấy chồng. Tôi không coi thường chữ trinh, đó là một giá trị đáng quý. Tuy nhiên mỗi người có quyền lựa chọn cho một cách sống riêng. Ta không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác.

 

Tôi đã giải phóng tư tưởng cho mình tuy nhiên hành động còn rất rụt rè có lẽ do tôi vẫn là một phụ nữ VN. Hiện nay ngay trong bản thân tôi vẫn còn mâu thuẫn khá lớn giữa truyền thống và hiện đại. Điều này khiến tôi bối rối nhưng cũng cảm thấy mình thú vị hơn.

Chia sẻ