BÀI GỐC Biết người yêu bị xâm hại tình dục, bạn trai thay đổi 180 độ

Biết người yêu bị xâm hại tình dục, bạn trai thay đổi 180 độ

Tôi không trách anh nhưng tôi cảm thấy đau đớn khi bị chính người tôi yêu hơn 1 năm nay nói lời coi thường, chì chiết chỉ vì quá khứ tôi đã bị yêu râu xanh làm hại.

1 Chia sẻ

Tình níu kéo là tình đau khổ!

,
Chia sẻ

Một cánh cửa đã khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Bạn hãy dũng cảm bước vào cánh cửa vừa mở bởi nó có thể là một thiên đường tình yêu mà ông trời ban tặng cho bạn!

Minh Nguyệt thân,

Cuộc sống hiện tại của bạn chắc chắn không dễ chịu chút nào. Có ai muốn tình yêu của mình phải “đứt gánh giữa đường” đâu nhưng sự thật không bao giờ thay đổi được. Bạn hãy cố gắng chấp nhận thực tế này để có nghị lực bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước nhé.

10 năm là quá đủ để bạn ngặm nhấm nỗi đau

Một sự thật đau lòng đã làm bạn luôn cảm thấy bị mặc cảm, không tự tin trước con mắt của người khác. Nhưng bạn lại không phải người có lỗi. Bạn chỉ là nạn nhân không may bị yêu râu xanh hãm hại. Vậy tại sao bạn có thể chấp nhận được những lời nói lạnh lùng, vô cảm của người yêu bạn? Bị xâm hại tình dục đâu phải là sống buông thả.



Chỉ có những người sống không cần đến nhân cách, không cần đến lòng tự trọng mới là người buông thả mà thôi. Vậy nên người yêu bạn không có quyền được nói những lời khó chịu, thô tục, không được phép cứa sâu vào nỗi đau của bạn. Và bạn cũng đừng để cái bóng đen quá khứ đè nặng lên tâm hồn bạn. Hãy mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh bạn.

Chuyện gì nên nhớ bạn hãy nhớ, còn chuyện gì không đáng nhớ bạn hãy cất nó vào tận trong ký ức của mình nhé. Những chuyện không vui cũng đã khép lại rồi. 10 năm là quá đủ để bạn ngặm nhấm nỗi đau. Bạn đừng có nghĩ ngợi nhiều không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của bạn.

Bạn thấy đó, xung quanh chúng ta đâu phải không có những cô gái có quá khứ như bạn. Thậm chí còn có rất nhiều bạn trẻ cũng bị lạm dụng tình dục mà sau này vẫn tìm thấy được hạnh phúc đó thôi. Vậy nên bạn cũng hãy tin tưởng vào cuộc sống này. Ông trời không phụ lòng người tốt đâu bạn ạ.


Một cánh cửa đã khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Bạn hãy dũng cảm bước vào cánh cửa vừa mở. Biết đâu đó lại là một thiên đường tình yêu mà ông trời ban tặng cho bạn.

Nên dừng lại tình níu kéo nếu bạn không muốn đau khổ

Còn với người đàn ông đó, tôi biết trái tim bạn vẫn còn yêu, yêu rất nhiều. Nhưng đừng để tình yêu mù quáng che mất cả lý trí bạn nhé. Bạn thử nghĩ xem, chỉ vì một chuyện như vậy mà anh ta đã buông ra những lời phán xét chẳng hay ho gì về con người bạn. Đâu phải bạn muốn mình trở thành người con giá không có trinh tiết. Chỉ là hoàn cảnh xô đẩy, số phận bạn long đong, lận đận nên mới phải gánh chịu những nỗi đau tinh thần như vậy.

Đáng lẽ ra nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì phải hiểu và thông cảm cho nỗi đau mà bạn đã phải gánh chịu, hiểu được sự khổ tâm, giằng xé của bạn khi phải sống trong một cơn ác mộng suốt 10 năm qua mà không dám mở lời cùng ai.


Khi đã yêu một người thì họ sẵn sàng trở thành chỗ dựa tinh thần cho người mình yêu vượt qua đau khổ. Thế nhưng tình yêu của bạn dành cho anh ta chẳng đáng giá bằng cái rèm mỏng manh mang tên gọi là trinh tiết. Tôi biết bạn đã yêu và dành tình cảm cho anh ta nhiều như thế nào nên mới có thể thổ lộ nõi lòng chất chứa của mình. Tưởng như anh ta yêu bạn, chấp nhận mở vòng tay mình ra đón nhận người đàn bà bất hạnh. Vậy mà anh ta lại làm khoét sâu thêm sự mặc cảm tội lỗi của bạn.

Một người đàn ông lúc nào cũng chỉ nghĩ và phán xét người khác phiến diện và không công bằng như vậy liệu có thể là chỗ dựa tinh thần cho bạn? Tôi không muốn nhận xét người khác khi không biết rõ về người đó, nhưng buộc lòng tôi phải nói với bạn rằng: người yêu bạn chẳng có tình cảm thực sự với bạn và cũng chẳng yêu bạn như bạn đã yêu anh ấy. Bạn thử nghĩ xem, nếu người ta yêu nhau thì dù có chuyện gì xảy ra họ cũng chẳng bao giờ thay đổi một cách nhanh chóng như người yêu bạn cả. Nếu có cũng chỉ là trong ngày đầu tiên vì họ bị shock nên không muốn liên lạc thôi. Còn sau một đêm thức giấc, tôi tin họ sẽ tìm đủ mọi cách để nói chuyện, gặp mặt người yêu mình. Đằng này người ấy lại chẳng hề muốn gặp, tìm cách trốn tránh bạn.

Là đàn ông mà anh ta nỡ vin vào cái cớ bạn không còn trong sạch mà anh ta rũ bỏ bạn một cách phũ phàng. Anh ta đâu có coi bạn là một con người. Vậy bạn muốn níu kéo làm gì nữa cho mình thêm khổ đau. Giả sử anh ta có chấp nhận “nối lại tình xưa” thì liệu bạn có được sống trong những phút giây hạnh phúc? Hay những lúc giận dỗi, những khi xảy ra mâu thuẫn anh ta lại lôi cái quá khử đầy nước mắt của bạn ra mà chỉ trích?


Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt và có thể thong cảm cho quá khứ đau đớn của bạn. Hơn nữa, bạn là một cô gái tốt, thông minh và tài giỏi. Tôi tin trong thời gian tới bạn sẽ gặp được người yêu thương, thấu hiểu và thông cảm cho bạn chứ không phỉa giống như người yêu hiện tại của bạn.

Hãy cố gắng vượt qua nỗi đau thêm một lần nữa rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

Chia sẻ