BÀI GỐC Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Trời lạnh, thực lòng Tết này tôi chẳng muốn đi đâu cả nhưng người yêu thì đã lên kế hoạch cho cả hai đi rất nhiều. Chẳng lẽ lại bỏ nhau chỉ vì chuyện này?

8 Chia sẻ

Tết vừa rồi, ở nhà nhưng tôi và bạn gái làm được nhiều thứ bổ ích

,
Chia sẻ

Sau tết vừa rồi, cô ấy tổng kết làm được 6 món mới và chinh phục thành công hai món cũ trước đây chưa đạt yêu cầu.

Vậy là một cái tết nữa lại trôi qua. Mới hôm nào còn rộn ràng chuẩn bị cho tết. Thế mà nhanh thật. Lịch làm việc lại bắt đầu.

Hôm nay ngồi nghĩ lại, thấy tết vừa rồi là cái tết đầu tiên tôi thử không đi chơi. Phần lớn dành thời gian ở nhà. Thấy cũng thú vị lắm mọi người ạ.

Quả thật, tết năm nay tôi và người yêu đều đổi mới tư duy. Trước tết hai đứa cùng bàn nhau rằng sang năm nay chúng tôi cưới nên muốn một cái tết khởi động bằng việc ở nhà, dành thời gian đóng vai những người chủ gia đình, cùng chuẩn bị tết và chăm sóc gia đình thử xem sao.

Trong khi tôi nhận với bố mẹ trách nhiệm chuẩn bị một số thứ trong ngày tết như trang hoàng nhà cửa, mua sắm cây cối, đào quất, rượu và nhận ở nhà tiếp khách để bố mẹ đi chúc tết thì người yêu tôi quyết tâm trong đợt tết sẽ nấu thành thạo các món ăn ngày tết truyền thống, đồng thời sáng tạo thêm vài món mới. Chưa dừng lại ở đó, cô ấy dành nhiều thời gian để học làm bánh ngọt, bánh quy và các loại mứt.

Vậy là trong những ngày tết vừa rồi, chúng tôi đã thu được những kết quả như sau:

Với bản thân tôi:

-Đã biết được công việc dọn nhà không hề đơn giản, có bắt tay vào lau chùi, dọn dẹp từng thứ đồ trong nhà mới thấy được sự kỳ công và không khí chuẩn bị tết thật thú vị.

-Có đi chợ hoa mới thấy yêu cảnh đẹp, con người và thấy các loài cây cảnh, hoa cảnh thật ý nghĩa trong mùa xuân. Lựa chọn được cây quất, cành đào rất kỳ công. Bảo sao không phải ai đi mua là cũng mua được ngay cây mà mọi người trong gia đình cùng ưng ý.

-Mọi năm mình đi chơi suốt, chẳng mấy khi đặt chân ở nhà nên đâu biết được cảm giác đón khách ngày xuân thú vị làm sao. Với địa vị người chủ gia đình, được khách đến chúc tụng, được nâng ly chúc mừng và nói nhưng câu chuyện vui đầu xuân sôi nổi, ấm cúng khác hẳn với cảm giác đi lượn ngoài đường toàn gió rét, người chen người. Ở nhà tiếp khách thấy lòng bình an nhưng không kém phần rộn ràng.

Với người yêu tôi:

-Năm nay giao thừa không đi chơi, người yêu tôi đã nấu món thịt đông ưng ý của mẹ, được mọi người khen ngon. Chưa kể món thịt bò khô và giò thủ lần đầu tiên thể hiện đã thu được kết quả khả quan.

-Mấy ngày tết năm nay trời cũng nóng nên không ngờ món sữa chua của cô ấy rất đắt hàng. Tôi còn được người yêu bắt cầm về nhà ăn cho đẹp da và dễ tiêu hóa. Công nhận mấy hộp sữa chua bạn tôi làm ngon, ăn hấp dẫn hơn cả sữa chua nhà máy.

-Chưa kể món bánh dừa và bánh quy sô cô la của cô ấy bày tiếp khách trông vô cùng hấp dẫn. Sau tết vừa rồi, cô ấy tổng kết làm được 6 món mới và chinh phục thành công hai món cũ trước đây chưa đạt yêu cầu. Cô ấy kết luận, cứ tình hình tiến triển thế này sẽ làm dâu đảm là chắc chắn.

Hee, tính ra tết này chúng tôi không đi đâu, ở nhà làm được vô vàn việc ý nghĩa đó chứ. Đâu phải cứ đi chơi mới là tết, mới là vui.

Chia sẻ