BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Tại sao phụ nữ lại dễ dàng để cho chồng đi chơi gái???

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi là một người đàn ông, và tôi thật buồn và thất vọng nặng nề khi thấy chị Biên Thùy thỏa hiệp cho chồng đi chơi gái...

Tôi không hiểu sao lại có những người phụ nữ như bạn Biên Thuỳ sẵn sàng để cho chồng mình đi chơi gái, và tôi cũng chẳng nghĩ như bạn Kim Anh, rằng chị phải "tiên trách kỷ".

Cái xấu vẫn còn tồn tại trong xã hội này khi người ta không đấu tranhthoả hiệp với nó. Những cá nhân như bạn Biên Thuỳ đã vô tình dung túng cho nhũng cái xấu ấy để nó tiếp tục tồn tại. Nhiều người nghĩ như ban ấy, cho rằng đó là điều bình thường thế nên càng ngày điều đó ngày càng phổ biến và bị xem nhẹ.

Đáng nhẽ phụ nữ, con người của gia đình, phải là người cất tiếng nói mạnh mẽ để đẩy lùi tệ nạn ấy, thì ngược lại, có những con người sẵn sàng thoả hiệp để nó tồn tại và tự lừa dối bản  thân bằng một "khái niệm" gia đình hạnh phúc giả tạo và che đậy.

Tôi là một người đàn ông, và tôi thật buồn và thất vọng nặng nề khi nghe những điều đó từ một người phụ nữ. Như vậy họ đã tự rút lui, tự vứt bỏ chính gía trị bản thân mình, vứt bỏ vai trò của mình trong gia đình và xã hội với một cái phẩy tay đồng loã.

Ai cũng biết "chơi gái" là một tệ nạn. Vậy tại sao phụ nữ luôn phải thoả hiệp, luôn cứ phải lấy lý do "vì con cái"? Tại sao các bạn không làm căng, một người làm, nhiều người làm, nó sẽ là lời răn đe, một tiéng nói lớn mạnh, là một phong trào lớn trong xã hội. Còn các bạn tiếp tục nhân nhượng, tiếp tục cắn răng thì chỉ các bạn chịu thiệt.

Ai chắc chắn họ, những người đàn ông không còn liêm sỉ và nhân phẩm đó, sẽ thay đổi? Nó đã ăn vào máu họ rồi, như một kẻ nghiện rồi. Các bạn sẽ phải tha thứ hết lần này đến lần khác. Và khi con các bạn càng lớn thì việc ly thân càng khó khăn. Và khi họ đã bắt thóp các bạn rồi, đã được các bạn tha thứ rồi, chắc chắn họ sẽ càng lấn tới. Hãy có quyết định sáng suốt ngay từ bây giờ! Nếu bạn nghĩ đến con cái, thì hãy nghĩ liệu nó có được hạnh phúc trong một gia đình mà không hề có tình yêu, chỉ có sự kinh tởm được che đây?

Chị cũng không phải ngồi lại nhìn bản thân mình đâu. Bạn Kim Anh đưa ra một lời khuyên "đổ dầu vào lửa". Kim Anh hãy đặt mình vào hoàn cảnh chị ấy đi đã, rồi hãy đưa ra lời khuyên. Tâm trạng chị ấy như vậy mà còn khuyên chị ấy tự trách bản thân mình? Và cũng xin thưa với bạn rằng, có những kẻ không bao giờ biết hài lòng. Nó thật sự là một căn bệnh. Bạn có là trời thì cũng không bao giờ thoả mãn được những kẻ như thế. Làm lại gần như là không thể.

Lời khuyên của tôi: Hãy cho chồng chị đọc tất cả những bài góp ý này, ngoại trừ 2 bài của Kim Anh và Biên Thuỳ- tốt nhất hãy chủ động in ra để cho anh ta thấy mọi người nghĩ thế nào. Rất nhiều người khuyên chị bỏ anh ta. Hãy để anh ta tự nhận hình phạt. Tất nhiên anh ta sẽ van xin cơ hội. Hãy từ tốn bảo với anh ta rằng bạn cần thời gian để suy nghĩ và hãy đề nghị ly thân. Hãy cho anh ta ăn chay trong 4-6 tháng. Nếu anh ta chịu được, thì còn được xem xét. Còn nếu anh ta vẫn ngưạ quen đưỡng cũ thì bạn biết rồi đấy. Và nhớ phải kiểm tra thật chặt chẽ, đừng để anh ta qua mắt. Anh ta có thể thay đỏi chiến thuật.

Một điều bạn hãy nên làm, để tránh đau khổ cho 1 người phụ nữ khác, đó là hãy nghĩ đến những gì chị đã trải qua và cảnh báo tình trạng thật của Nam cho vợ sắp cưới của anh ta.

 

Chia sẻ