BÀI GỐC Tôi phải làm sao khi gia đình người yêu quá phức tạp?

Tôi phải làm sao khi gia đình người yêu quá phức tạp?

Tôi yêu anh rất nhiều nhưng mỗi khi cứ nghĩ đến hoàn cảnh gia đình quá phức tạp của anh và sự kì vọng của bố mẹ tôi, tôi lại muốn buông tay ra...

2 Chia sẻ

Quyết định lấy chồng, người ấy thế nào mới quan trọng và đó là tất cả!

,
Chia sẻ

Có thể khi tôi nói ra quan điểm này, nhiều bạn gái khác sẽ nghĩ rằng tôi chỉ nói suông hoặc “có ở trong hoàn cảnh đó đâu mà biết” hay đấy chỉ là cách nghĩ của những cô nàng hơn 20 tuổi???

Chào bạn gái có tâm sự “Tôi phải làm sao khi gia đình người yêu quá phức tạp”!

Phải nói rằng tôi thực lòng khá buồn và cảm thấy bạn có chút gì đó quá so đo tính toán khi yêu. Tôi không biết bạn đã yêu anh ấy đến đâu và có sẵn sàng cùng chia sẻ những khó khăn trước mắt cũng như sau này với anh ấy ở mức độ nào. Nhưng qua những trăn trở của bạn, tôi cảm thấy tình yêu bạn dành cho người ấy suốt 3 năm qua vẫn chưa đủ độ chín và sự gắn bó sâu đậm đâu bạn ạ.

Chính bạn cũng nhận ra những điểm mạnh của người ấy và cũng có thể nói đó là những gì mà anh ấy hấp dẫn, lôi cuốn bạn: “Anh không đẹp trai nhưng rất giỏi. Khi anh còn là sinh viên trong khi bạn bè vui chơi thoải mái thì anh chỉ chú tâm học hành và làm thêm. Anh luôn là sinh viên giỏi của toàn trường, sau khi ra trường anh cũng có một công việc với mức lương mà bạn bè mơ ước”… Vậy thì thử hỏi với một người yêu tuyệt vời và hoàn hảo như thế, bạn còn phiền muộn gì nữa? Bởi vì với một người yêu như thế này, ngay cả sau khi bạn kết hôn, người đàn ông ấy chắc chắn sẽ là bờ vai vững chắc cho bạn dựa vào. Họ sẽ biết lo toan cho bạn đầy đủ, sẽ đảm bảo cho bạn một cuộc sống vững chắc và hạnh phúc đấy bạn ạ!

Thêm nữa, chẳng phải cha mẹ bạn đều không phàn nàn hay chê trách bất cứ điều gì về anh ấy đó sao. Điều này cho thấy tính cách và con người của anh rất “ổn” nên khiến mọi thành viên gia đình bạn đều cảm thấy rất thoải mái và quý mến anh ấy. Vì thế, tôi tin rằng, ngay cả khi bạn tiết lộ cho người thân biết về gia đình quá phức tạp của anh, cha mẹ bạn cũng sẽ ủng hộ bạn thôi. Bởi vì thực tế, là cha mẹ họ cũng thừa kinh nghiệm sống để hiểu rằng bạn lấy chồng là lấy con người và tính cách của người ấy chứ không phải vì gia đình nhà chồng bạn ạ.

Bạn cứ nghĩ mà xem, chẳng ai muốn sinh ra trong một gia đình quá ư phức tạp cũng như quá ư nghèo hèn cả. Và tôi tin, bản thân anh ấy cũng chẳng bao giờ muốn, cuộc sống của 3 anh trai lại bị dang dở trong hôn nhân. Anh ấy cũng chẳng bao giờ muốn, người cha thân yêu của mình lại trở nên đổ đốn nghiện ngập và thường xuyên đánh đập vợ con…Sao bạn so đo như thế, tính toán như thế mà không đặt chính bản thân bạn vào hoàn cảnh rối ren của anh ấy hiện tại. Từ đó, bạn sẽ thấy anh ấy đã lo lắng, đã đau lòng đã buồn như thế nào về gia đình của anh ấy. Bao nhiêu buồn tủi là vậy, phức tạp là vậy mà anh ấy vẫn biết vươn lên, cố gắng học hành đàng hoàng để ra trường có công ăn việc làm ổn định cùng mức thu nhập khá để tự đứng trên đôi chân của mình. Vậy bạn còn mong đợi điều gì hơn thế ở một người yêu bạn nữa?

Còn nữa, nhà anh ấy và nhà bạn cách nhau 240 km thôi nhưng bạn đừng nghĩ con gái lấy chồng xa sẽ thiệt thòi nhé. Đây chỉ là quan niệm ngày trước thôi bạn ạ. Còn bây giờ, khi đời sống kinh tế ngày một sung túc hơn, giao thông đi lại cũng tiện trăm bề rồi, chỉ cần bạn muốn là bạn có thể về thăm ba mẹ bạn bất cứ lúc nào. Chưa kể, hàng ngày bạn còn có thể thoải mái gọi điện thoại hỏi thăm bố mẹ cũng như chat chit với cô em gái mỗi khi đến cơ quan. Do đó, khoảng cách địa lý giờ đây tôi nghĩ không thể là cái cớ chính đáng để bạn nói lời tạm biệt tình yêu với anh ấy bạn ạ. Vì thế bạn hãy suy nghĩ kỹ lại nhé!

 Một điều nữa tôi muốn nhắc nhở bạn rằng: Là thân con gái, ai cũng muốn được gả vào một gia đình có nề nếp, hòa thuận. Nhưng hôn nhân cũng là cái duyên cái số, bạn có cố tình tránh cũng không được. Vì thế khi yêu, hãy gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ có phần tính toán, so đo thiệt hơn bạn nhé. Bạn cũng đừng bao giờ đánh mất phương hướng và cứ cam đảm kết hôn với người bạn yêu thương. Bởi vì chỉ cần có tình yêu bền vững, mọi phức tạp trong cuộc sống sau hôn nhân sẽ được giải quyết và tôi tin bạn sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn đúng đắn từ trái tim yêu của chính mình.

Chúc bạn vượt qua được những suy nghĩ có phần ích kỷ của chính bạn với tình yêu!

Chia sẻ