BÀI GỐC Giai xấu đi xe sang đèo gái đẹp, 100% là gái đào mỏ?

Giai xấu đi xe sang đèo gái đẹp, 100% là gái đào mỏ?

Chỉ cần quan sát 1 cặp đôi lượn lờ trên phố, dễ dàng đoán được em nào đang đào mỏ "ảnh" nào. Nếu trên 1 chiếc xe xịn là giai xấu đèo gái đẹp thì 100% xe xịn là của giai, và 100% khả năng kiều nữ đang đào mỏ anh "ví dày"...

5 Chia sẻ

Ở đời, chẳng cô nàng nào tên là “đào mỏ”

,
Chia sẻ

Anh trai bạn tự nguyện chu cấp chứ cô ấy có dí dao vào cổ bắt buộc đâu mà nói người ta "đào mỏ". Đàn ông gì xấu xí, vừa tự ti. Có được người đẹp như thế ở bên chăm chút, anh bạn bỏ ra chừng ấy tiền là còn bèo đấy.

Xin chào bạn Đỗ Tú Lệ, tác giả bài viết “Cách vạch mặt cô nàng thợ mỏ chính hiệu trơ tráo?”. Chào bạn Huy Hoàng với suy diễn “Giai xấu đi xe sang đèo gái đẹp, 1000% là gái đào mỏ?”.

Tôi hơn tuổi cả hai bạn khá nhiều, nghề của tôi là kinh doanh, buôn bán dược phẩm. Tôi không dám tự nhận mình là đại gia. Nhưng tôi khẳng định mình cũng là một người đàn ông có tiền và cũng không đến nỗi đần giữa thời buổi hiện nay.

Nói thật, tôi rất dị ứng với hai chữ “đào mỏ”. Nhất là khi đàn ông dùng từ này để quy kết cho một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông giàu có. Dùng hai chữ ấy chẳng khác nào đang hạ bệ bảo những người có tiền là ngu dốt, bị gái lừa.

Mọi người có biết bí quyết để trở thành một người giàu có là gì không? Với tôi, chỉ là hai chữ “khôn ngoan” và “tiết kiệm”. Các bạn cũng đừng thấy người giàu xài sang mà tưởng chúng tôi vung tay quá trán.

 Đàn ông gì xấu xí, vừa tự ti, lại còn không có khiếu ăn nói. 

Có được người đẹp như thế ở bên chăm chút, anh bạn bỏ ra chừng ấy tiền là còn bèo đấy.

Tôi xin khẳng định, những người giàu có là những người luôn biết tiêu tiền đúng chỗ nhất đấy. Vì thế, làm gì có chuyện ai đào được mỏ của người giàu. Tất cả chỉ là chúng tôi đang chi tiền ra cho một mục đích nào đó mà không tiện nói thôi.

Về chuyện mà bạn Huy Hoàng nói, gái đẹp chỉ yêu trai xấu vì tiền và ngược lại gái xấu có được trai đẹp cũng chỉ vì cô ta giàu. Câu này tôi công nhận đúng!

Nói một cách đơn giản, tình yêu cũng giống như một nguyên tắc trong kinh doanh “có cung tất có cầu”. Đại gia luôn cần có chân dài đi cùng. Không chỉ vì đại gia háo sắc mà cái nghề, cái danh tiếng đại gia nó cần phải vậy.

Giống như một món hàng hiệu, phụ nữ đẹp cũng là một tiêu chí để đánh giá độ đại gia của một người. Đi cùng một người con gái càng đẹp, càng nổi trong mắt người khác bạn sẽ có giá trị lên nhiều. Mà cái đó thì rất cần cho việc làm ăn của chúng tôi (đối tác sẽ tin tưởng hơn, đầu tư mạnh tay hơn).

Cánh phụ nữ giàu thì có hơi ngược lại chút xíu. Họ tìm đến trai đẹp chỉ với mục đích duy nhất là giải sầu. Người giàu nhiều lúc cô đơn, nhất là khi đàn bà giàu có. Đàn ông bình thường mấy ai dám với tới họ, chỉ có mấy ông hám tiền bu lấy.

Mọi người nói những người đẹp nghèo khó yêu đại gia để đổi tình lấy tiền là “thợ mỏ” và khinh rẻ họ. Tôi phản đối! Họ cũng phải lao động, chỉ khác là theo một cách đặc biệt. Đâu phải họ ăn không của ai thứ gì mà xỉa xói họ.

Ai chẳng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Ở đây, hạnh phúc của họ là được giàu có. Và họ tìm kiếm hạnh phúc đó bằng cách của họ, không vi phạm pháp luật, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Cớ gì mọi người cứ hùa nhau lên án. Phải chăng là do ghen ăn tức ở?

Mà thật ra, đã là đàn ông ai chẳng chiều người yêu. Chẳng qua là đại gia có nhiều tiền hơn người khác nên chiều người yêu được nhiều hơn người khác. Còn các người đẹp thì đặc biệt hơn người thường nên cũng xứng đáng được chiều chuộng hơn.

Đại gia là người rất giỏi kiếm tiền và với tài năng đó, họ có quyền có cho mình một người đẹp ở bên cạnh. Người đẹp đương nhiên lợi thế hơn những người bình thường khác và có quyền lựa chọn những gì tốt nhất cho mình.

Một bên cần tình, một bên cần tiền, hai bên vập vào nhau. Đó là chuyện quá thường tình. Nhưng xin đừng ảo tưởng chuyện có thể đào mỏ, lấy tiền của đại gia để nuôi một người tình khác.

Làm gì có chuyện có thể qua mặt đại gia dễ dàng như vậy. Người ta đối mặt với bao sóng gió trên thương trường, trò lừa phỉnh nào cũng từng trải qua, chẳng có lí do gì để bị mấy đứa cô gái non đời lừa.

Chẳng qua, không có tình cảm thì không ghen, không can thiệp đến cuộc sống của nhau quá nhiều. Mặt khác, số tiền ấy đại gia nghĩ là xứng đáng với công sức chân dài bỏ ra, thuộc về chân dài rồi muốn đem cho ai thì mặc.

Còn về chuyện anh trai của bạn Tú Lệ và cô người yêu mà bạn nghĩ là thợ mỏ, tôi cho rằng bạn cũng quá phiến diện khi nghĩ anh bạn đang bị thiệt thòi trong vụ này. Bạn không thấy anh bạn đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình sao?

Tôi thấy cô gái tên Trâm kia là một người rất sòng phẳng. Cô ta chẳng lừa dối anh trai bạn cái gì. Cô ấy đã nói thẳng với anh bạn là đang có người yêu, muốn yêu cô ấy thì phải chấp nhận không được công khai.

Cô ấy thích gì, nói thẳng. Tất nhiên là không phải kiểu xin xỏ “Em cần tiền, anh đưa đây!” nhưng cũng nói 1 cách ý nhị mà tôi nghĩ anh trai bạn cũng hiểu và sự lựa chọn của anh là cống tiền cho cô ấy.

Anh trai bạn tự nguyện chứ cô ấy có dí dao vào cổ bắt buộc đâu. Nói trắng ra, trong tay anh bạn chẳng có gì, chỉ có mỗi tiền. Vừa xấu xí, vừa tự ti, lại còn không có khiếu ăn nói. Có được một người đẹp, có tài như thế ở bên chăm chút, bỏ ra từng ấy tiền là còn bèo đấy.

Tôi thấy cũng nên bỏ cái từ đào mỏ. Bởi thật ra chẳng có ai đào mỏ ai cả. Đôi bên cùng có lợi.

Tôi thấy bạn cũng nên bớt tọc mạch vào chuyện của anh trai bạn đi. Bạn còn trẻ con, chưa hiểu hết sự đời. Bạn cứ nghĩ anh trai bạn là người thiệt thòi. Nhưng theo tôi, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Có khi ông anh bạn mới là người đang được lợi đó.

Tóm lại, tôi thấy mối quan hệ xấu giàu - đẹp nghèo chẳng có gì đáng phải lên án. Tôi thấy cũng nên bỏ cái từ đào mỏ. Bởi thật ra chẳng có ai đào mỏ ai cả. Đôi bên cùng có lợi.

Mà tôi thấy, mối quan hệ này khá là hợp lí. Mỗi người có 1 cái, người có sắc, người có tiền, góp lại là 1 tổng thể hoàn chỉnh, vừa đủ không thừa mứa. Có khi lại hạnh phúc hơn khối các cặp mà mọi người vẫn nghĩ là xứng đôi vừa lứa.

Chia sẻ