BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Nhiều anh giàu có theo đuổi nhưng tôi không thích

,
Chia sẻ

Có người theo chị rất hay hỏi tôi có cần tiền tiêu không để anh đưa cho, nhưng tôi không bao giờ bảo thiếu.

Từ trước tới giờ chị vẫn luôn nghĩ mình là người con gái đáng tin nhất, vậy mà hôm nay vào mạng lại nhìn thấy cái topic của em: "Con gái thời nay không đáng tin chút nào" làm chị giật cả mình. Sao lại có người dám phát biểu thế, để một người như chị đây cảm thấy chạnh lòng...

Không biết có ai như chị không? Đã 25 tuổi rồi mà mỗi làn gặp người nào mà chị thích thì phải nói chị hồi hộp vô cùng, tim cứ đập thình thịch, lúc nói chuyện thì ngượng ngùng không thể tự nhiên được như những người khác mặc dù bình thường chị rất tự nhiên. Có lẽ do từ nhỏ chị luôn giữ khoảng cách với các bạn nam nên bây giờ mới thế.

Nhiều lúc nhìn các bạn của chị tự nhiên vui đùa với các bạn nam mà chị cũng muốn được như chúng nó lắm, nhưng khổ nỗi trong lòng chị cứ dè dặt không thể thay đổi được. Người con trai nào vô tình chạm vào người chị là chị đã giật nảy mình ngồi ngay ra chỗ khác như một phản xạ vậy. Thế nên chị cũng thắc mắc sao lại ngày càng nhiều những người con gái dễ dàng đánh mất mình như vậy.

Chị cũng là một người ở tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và làm việc. Tính đến nay là năm thứ 8 chị sống ở Hà Nội rồi. Vậy mà  ai gặp chị cũng bảo chị chẳng thay đổi gì cả. Nhiều lúc chị còn bị chê là giản dị quá nữa cơ. Nhiều người khi mai mối cho chị, mỗi lần gặp mặt họ đều bảo chị trang điểm kĩ lưỡng. Thế nhưng chị luôn nói rằng bản chất của chị là giản dị, chị chưa thể thay đổi được...

Thực sự theo nhận xét của mọi người nhiều khi chị cũng muốn thay đổi mình một tí, nhưng quả là khó đối với chị vì quan niệm của chị về làm đẹp khác mọi người. Nhiều khi đi đâu mà đẹp quá, mốt quá chị lại thấy ngại vì cứ có suy nghĩ là nó không phù hợp với mình. Chị nghĩ việc các bạn gái em có nhu cầu làm đẹp là đúng nhưng quan trọng nhu cầu đó phải phù hợp với bản thân từng người. Đừng có chạy theo thời thế đến mức phải đánh mất mình là được.

Là con gái nhưng trong tình yêu chị cũng có suy nghĩ rất độc lập. Chị cũng đã gặp nhiều người con gái đang yêu rất lâu một người nhưng khi môi trường thay đổi, gặp người con trai khác có điều kiện hơn là sẵn sàng bỏ người cũ chạy theo người mới. Chẳng hiểu sao chị thấy những người đó tầm thường quá. Yêu người ta, được người ta chăm lo giúp đỡ bao năm, vậy mà đùng một cái lại chia tay được.

Trong suy nghĩ của chị, đã xác định yêu ai, đã nhận lời yêu ai thì phải có trách nhiệm vói tình yêu đó dù phải trải qua khó khăn, còn nếu cảm thấy không vượt qua được khó khăn thì đừng yêu ngay từ đầu, chứ yêu tạm xong lại chia tay thì sẽ làm người kia tổn thương lắm...

Con gái thời nay cũng không phải ai cũng đào mỏ đâu em ạ. Ngay như bản thân chị, có người theo chị rất hay hỏi chị có cần tiền tiêu không để anh đưa cho, nhưng chị không bao giờ bảo thiếu. Có thiếu thật thì chị đi vay của người quen chứ không hề thích dây dưa với những người theo đuổi chị nhất là người đó chị lại không thích.

Có hôm anh dẫn chị đi ăn ở hàng cũng đến mấy trăm đô một người. Từ sau chị không bao giờ dám đi chơi nữa, ăn của người ta như là nợ người ta vậy. Chị cứ có cảm giác mình không phải trả tiền thì sẽ bị ràng buộc, mà ràng buộc với người mình không thích thì chị sợ lắm...

Nhiều lúc chị cũng không thể hiểu bản thân chị sao đến giờ này vẫn chưa có người yêu nhưng chị không thể yêu tạm một ai đó theo đuổi chị rất nhiệt tình mà chị thì không rung động.

Chị 25 tuổi thì vẫn thuộc con gái thời nay phải không em? Như thế có đáng tin không nhỉ. Em đừng vội đánh mất niềm tin nhé. Hi vọng em sớm gặp được môt người con gái thật tốt để em lấy lại niềm tin trong cuộc sống! 

Chia sẻ