BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Muốn yêu mà không mất gì ư? Chỉ có ế!

,
Chia sẻ

Tặng quà là một cách thể hiện tình yêu của đàn ông mà. Nếu chia tay người yêu, anh không nên đòi lại quà hoặc tiền đã tặng bạn gái.

Chào anh Kỳ và các bạn!

Đọc tâm sự của anh, tôi thấy bạn gái anh không hẳn là người đào mỏ mà chỉ là một cô gái khôn ngoan. Bởi cô ấy đã yêu anh từ lúc anh còn chưa dư giả, đến lúc anh làm ra tiền thì cô ấy cho rằng cô đáng cho anh “cung phụng”, bạn bè của cô ấy cũng thế mà.

Đúng là anh cũng đã bỏ ra hơi nhiều tiền cho bạn gái và gia đình cô ấy, nhưng so với nhiều người khác thì cũng bình thường thôi. Yêu nhau, làm đẹp lòng người yêu thì cũng bình thường mà. Không thiếu những người mua nhà, mua xe cho bạn gái.

Vì vậy tôi nghĩ rằng nếu chia tay người yêu, anh không nên đòi lại quà hoặc tiền đã tặng cô ấy. Làm như thế rất buồn cười, mất hết cả chất đàn ông. Cô nào mà nghe được chuyện này thì chả dám yêu anh đâu. Anh chưa nghe câu: Bắc thang lên hỏi ông trời/ Tiền đem cho gái có đòi được không” sao?

Nếu không muốn tiếp tục khó chịu, thì tôi nghĩ anh nên sớm chia tay với bạn gái. Bởi trong đầu anh đã có những suy nghĩ tiếc của, không thoải mái thì sẽ có phần nào không tôn trọng cô ấy. Như vậy làm sao có thể yêu nhau lâu dài và đi đến hôn nhân hạnh phúc được. Giải thoát cho nhau để cả hai đi tìm hạnh phúc mới là tốt nhất, khi cả hai còn tôn trọng nhau.

Kể ra thì anh cũng hơi tính toán, bởi khi chưa có tiền anh vui vì yêu được cô người yêu không đòi hỏi. Cô ấy vẫn ở bên anh dù anh không tặng nhiều quà cho cô ấy. Thế thì khi có điều kiện rồi anh phải bù đắp cho cô ấy chứ. Tặng quà là một cách thể hiện tình yêu của đàn ông mà. Chẳng lẽ anh cứ muốn yêu cô ấy “chay” mãi sao? Vài lời suy nghĩ mong sẽ có ích cho anh. Thân.

Chia sẻ