BÀI GỐC Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...

14 Chia sẻ

Là phụ nữ, tôi cũng thích sinh... con trai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Là một người phụ nữ, là một người mẹ, mình cũng muốn sinh được con trai, cho có nếp có tẻ đã đành và còn rất nhiều lý do khác nữa.

Nói ra điều này, có thể rất nhiều người sẽ ném đá mình. Nhưng đó là những tâm sự rất thật lòng của mình. Là một người phụ nữ, là một người mẹ, mình cũng muốn sinh được con trai, cho có nếp có tẻ đã đành và còn rất nhiều lý do khác nữa. 

Chồng và gia đình chồng, dù có thoải mái đến đâu, nhưng tận sâu trong lòng mọi người vẫn muốn có thằng để “chống gậy”, muốn có một thằng cháu đích tôn để nối dõi hương hỏa. Dù gì, trong một xã hội vẫn nặng phong kiến và có truyền thống hương hỏa như ở Việt Nam mình, người mẹ nào sinh được con trai sẽ có vị thế hơn trong gia đình nhà chồng. Chị gái tôi đi lấy chồng, trong một gia đình trí thức hiện đại, không áp đặt chuyện giới tính cho các cháu nhưng cháu trai vẫn luôn được cưng. Là dâu thứ, nhưng vì dâu cả không sinh được con trai, nên tiếng nói chị rất có trọng lượng. 

Thêm nữa, bản thân mình là con gái. Bố mẹ cũng vất vả nuôi cho ăn cho học đàng hoàng, nhưng cuối cùng, chẳng phụng dưỡng được bố mẹ ngày nào, đã vội vàng đi lấy chồng. Lấy rồi, lại dồn hết tâm sức cho gia đình nhà chồng, nhiều khi muốn qua thăm bố mẹ cũng mắc việc này, việc kia. Bố mẹ có ốm cũng không mấy khi chăm sóc được, trừ khi ốm nặng, chứ hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu qua loa thì cũng chỉ điện thoại hỏi thăm là nhiều. Trong khi bố mẹ chồng vừa mệt đã phải cuống quýt lên rồi. Thật sự, con gái là con nhà người ta, dù cũng thương bố mẹ lắm lắm. 

Trong khi đó, chồng mình thì có điều kiện chăm lo cho bố mẹ rất nhiều. Hai vợ chồng ở cùng bố mẹ, lo cho ông bà. Anh ấy cũng không phải là người chỉ biết đằng nội, bơ đằng ngoại, nhưng sự chăm sóc cũng hạn chế hơn. Mình sinh con trai, sau này con trai con dâu sẽ chăm sóc bố mẹ, chứ không như bố mẹ mình, thui thủi hai ông bà vì toàn con gái. Cuối tuần nào cũng ngóng cháu ngoại về chơi, nhưng nào phải tuần nào cũng về được. 

Đâu chỉ có thế, làm thân con gái cũng vất vả. Mang nặng đẻ đau, cáng đáng công việc nhà chồng, rồi còn bao nhiêu điều thiệt thòi, âu lo nữa. Nhìn con cái khổ, bố mẹ nào cầm lòng được. Cuộc đời mình đã bao lần mơ ước được là đàn ông, nên không thích sinh con gái nữa. 

Một điều nữa là mình cũng mang trong lòng tâm lý sở hữu cao. Chồng, rút cục cũng chỉ là người dưng thôi, yêu nhau đấy, mà có thể bỏ ngay được, chia lìa ngay được. Vợ luôn luôn là một người có thể thay thế. Nhưng trên đời, ai cũng chỉ có một người mẹ duy nhất mà thôi. Sinh con trai, và suốt đời có một người đàn ông cho riêng mình thì còn gì bằng.  

Vậy đấy, nên tập 2 sắp tới này, mình sẽ quyết tâm áp dụng mọi cách để có được con trai. Chồng cứ bảo: con gái giống mẹ đáng yêu chứ sao, nhưng để chồng lẻ loi, âm thịnh dương suy cũng buồn lắm. Các chị đừng trách khi chồng mình muốn có con trai, ai cũng thích có đồng minh trong gia đình mà.

Chia sẻ