BÀI GỐC Tôi phân vân không biết nên chọn bố hay... con?

Tôi phân vân không biết nên chọn bố hay... con?

Sự va chạm trong cuộc sống hàng ngày vô tình kéo tôi và Ân lại gần với nhau hơn. Khoảng lặng giữa hai người trẻ tuổi không còn là sự lúng túng phút ban đầu mới gặp mà đã thành kẻ đồng loã với những giao hoan thể xác.

3 Chia sẻ

Hãy lắng nghe sự mách bảo của con tim.

,
Chia sẻ

'Có một nỗi buồn thời gian không đáy Có một nỗi buồn không đáy thời gian Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân phải Không tìm được chiếc giày chân trái để thành đôi'

Bạn thân mến!

Người ta vẫn nói đến tình yêu không biên giới và tuổi tác chỉ là những con số không tròn trĩnh. Nhưng không phải ai cũng vượt qua điều đó - ngay cả khi thành vợ thành chồng. Trường hợp của bạn là một trong số đó.

Bạn đã có một đức ông chồng thương yêu mình hết mực, ngay cả vấn đề khoảng cách tuổi tác cũng không thay đổi tình yêu của hai bạn. Chàng trai kia chỉ là người bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm lứa đôi của bạn. Nhưng trớ trêu thay đó lại là con riêng của chồng. Sự thật không thể thay đổi được nữa.

Bạn hãy suy nghĩ thật kĩ: đi theo với "người tình" hay ở lại với người thầy dìu dắt bạn từng trang luận án- người chồng thương yêu vợ hết mực. Bạn thử nghĩ xem còn có tình yêu nào tuyệt vời hơn thế! Nếu so sánh thiệt hơn thì ít ra ở lại bạn còn có chồng bên cạnh, nếu đi với người con trai kia thì mọi chuyện sẽ rõ. Và không những mất đi tình cảm vợ chồng mà tình nghĩa cha con họ cũng sứt mẻ. Hơn thế, hai cha con họ đã sớm mất đi người vợ- người mẹ hiền, chẳng lẽ bạn nỡ để họ rời xa nhau. Nếu chồng chị biết rõ chuyện, tôi tin đàn ông luôn có những cách xử lí riêng không để cho người thương yêu của họ phải chịu thiệt thòi.

Chúc bạn hạnh phúc bên tình yêu đích thực! Thân ái.

Chia sẻ