BÀI GỐC Bố và con trai tranh nhau một cô gái

Bố và con trai tranh nhau một cô gái

Cả chồng lẫn con trai tôi đều say cô bé ấy như điếu đổ và đều cho rằng giọt máu trong bụng cô ấy là của mình...

6 Chia sẻ

Hãy kiểm tra ADN đứa con của cô bé đó

,
Chia sẻ

(aFamily) - Sau khi cô bé ấy sinh con, chị có thể đưa đứa bé đi kiểm tra ADN để biết nó là con của cô ta với chồng chị hay với con trai chị.

Xem ảnh lớnChị Nguỵệt thân mến, trong cuộc sống có những tình huống thật trớ trêu. Tình huống chị gặp phải đúng là nan giải. Chỉ nghĩ đến việc rơi vào tình cảnh của chị (chồng, con trai cùng tranh nhau một cô bé giúp việc, thậm chí còn giành nhau cái thai trong bụng cô ta), tôi đã cảm thấy đau đầu và tức giận rồi. Vì thế, tôi nghĩ hẳn chị đang rất đau khổ. Trái tim chị đâu phải sắt, đá mà không biết đau đớn chứ?

Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi, cách tốt nhất bây giờ là nghĩ cách giải quyết sao cho đỡ thương tổn nhất.

Theo tôi, chị hãy “dĩ độc trị độc” nghĩa là hãy tạm thời chấp nhận sự thật vốn có. Hãy tạm gạt bỏ sự tức giận sang một bên để gần gũi chăm sóc cô gái kia, xem ba người (chồng chị, con trai chị và cô bé đó) phản ứng ra sao. Sự có mặt của chị sẽ khiến sinh hoạt của họ bị xáo trộn và tất nhiên có người phải tách ra. Từ đó chị có cơ hội để khuyên nhủ chồng và con trai nhiều hơn.

Sau khi cô bé ấy sinh con, chị có thể đưa đứa bé đi kiểm tra ADN. Nếu đứa trẻ là con của con trai chị và cậu ấy vẫn nhất quyết lấy cô gái đó, chị có thể tổ chức đám cưới và cho chúng ra ở riêng.

Nếu đứa trẻ là con chồng chị, chị hãy dũng cảm ly dị chồng nếu anh vẫn kiên quyết giữ cô bé đó lại trong nhà bởi nếu không, mối quan hệ trong nhà chị sẽ rất phức tạp. Nếu níu kéo, chị chỉ đau khổ thêm mà thôi.

Xử lý tốt các tình huống trên, tôi tin rằng chị sẽ cứu vãn được phần nào, có thể là chồng hoặc con chị, cũng có thể là cả hai.

Chỉ nghĩ thôi chắc chắn sẽ không làm được, hãy bắt tay vào thực hiện, ít nhất cũng đã có 50% thành công.

Tâm còn sáng, lực vẫn đầy. Chả nhẽ để “ lực bất tòng tâm”, chị nhỉ?

Chia sẻ