BÀI GỐC Chồng nghiện chat với gái: Tôi sai ở chỗ nào?

Chồng nghiện chat với gái: Tôi sai ở chỗ nào?

Tôi đã từng tin tưởng đến mức thần tượng chồng tôi, luôn nghĩ rằng đó là một người đàn ông bản lĩnh nhưng tình cờ tôi đã phát hiện ra sự thật cay đắng...

9 Chia sẻ

Hãy để anh ấy được làm... chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mới có mấy ngày không gặp cô ô sin ấy mà anh rể tôi như người mất hồn, cứ thơ thẩn như đang thất tình vậy...

Chào tác giả của tâm sự "Chồng nghiện chát với gái: Tôi sai ở chỗ nào",
Hãy để anh ấy được làm chồng của bạn là điều đầu tiên tôi muốn nhắn nhủ đến bạn. Hãy để anh ấy được làm trụ cột trong gia đình theo đúng nghĩa. Có khi nào bạn nhận ra mình đang "cướp" mất cái vị trí của chồng hay không? Hãy nhìn lại mình đi, dưới nhiều góc độ khác nhau, rồi bạn sẽ thấy.

Về khía cạnh gia đình, bạn không hề sai. Về cách cư xử, bạn là người hiểu biết và tinh tế. Mẹ chồng bạn cũng phải công nhận điều đó thì những độc giả như chúng tôi có lẽ sẽ không có gì phải bàn cải nhiều. Cái tôi muốn đề cập ở đây chính là bạn đã quá thần tượng chồng.
 
Người ta nói "ăn hết" nhưng đừng "nói hết" bạn à. Hết lời khen ngợi chồng đôi khi sẽ là con dao hai lưỡi, và dĩ nhiên sẽ có những tác dụng trái chiều. Nếu như bạn quá tôn thơd chồng thì họ sẽ có những ảo tưởng về bản thân. Là người chồng, cần được vợ chiều chuộng nhưng họ cũng là con người. Mà đã là con người thì dĩ nhiên họ cũng cần được đối xử công bằng và bình thường như mọi người. Có khi nào chồng bạn đang quá "tự cao tự đại" về bản thân?
 
Xin lỗi chị khi tôi nói điều này nhé, tôi có cảm giác chồng bạn giống như một ông vua thì ít mà giống người thừa trong gia đình thì nhiều. Tôi nói thế bởi lẽ tất cả mọi việc đã có vợ (là bạn) quán xuyến, vun vén rồi. Có nhiều thời gian, chồng bạn đi tìm những niềm vui bên ngoài cũng là điều dễ hiểu thôi vì "Nhàn cư vi bất thiện" mà bạn. Chát chít trên mạng với những cô gái không rõ đích danh khi đã có gia đình êm ấm như vậy thật không bình thường một chút nào đâu bạn ạ. Tôi thây có "vấn đề" rồi đấy. Tôi muốn nhắc nhở bạn một điều, đừng bao giờ tin tưởng người khác một cách tuyệt đối.Như lúc này, bạn không dám tìm hiểu thêm sự thật về chồng ngoài những gì đã biết chỉ vì sợ đau tim.

Bạn tự thâý bản thân mình không có gì phải chê trách cả, kể cả ở khuôn bếp nhay phòng ngủ. Nhưng không có gì là tuyệt đối đâu bạn ạ. Bạn đừng tưởng chu đáo quá mức với chồng như vậy sẽ được anh ấy tôn trọng nhé. đừng để anh ấy khi về nhà lúc nào cũng trơn tru, tiện dụng và mọi thứ sẵn sàng như khách sạn vậy. Tôi sẽ kể câu chuyện của chị gái mình để bạn tỉnh táo và rút kinh nghiệm nhé.

Chị gái tôi là một phụ nữ đẹp và giỏi giang. Đi ra ngoài xã hội có khối ông mê mẩn. Tôi nói ra điều này chắc mọi người sẽ không tin khi điểm yếu duy nhất của chị là quá tháo vát và thường tranh việc của chồng. Anh rể vì thế quá rảnh rang nên đôi khi thấy lạc lõng trong gia đình của mình.

Thực ra ban đầu anh rể thấy rất dễ chịu và tự hào về vợ lắm. Nhưng càng về sau, khi chị gái tôi được thăng chức đến vị trí kế toán trưởng của một tổng công ty lớn, lương cao hơn gấp mấy lần chồng thì tự nhiên thái độ của anh rể thay đổi hẳn. Tất nhiên chị gái tôi không hề tỏ thái độ chê bai gì chồng cả. Nhưng trong lòng anh rể vẫn thấy không thoải mái, suốt ngày bất an về tình cảm của vợ.

Anh rể có cảm giác tất cả những gì chị làm cho anh chỉ giống như một sự ban ơn, thương hại chứ hoàn toàn không phải là tình cảm của người vợ dành cho chồng. Tự nhiên anh đam ra chán vợ. Rồi anh tự ái với chị thường xuyên hơn. Hễ chị nói gì anh cũng cho là chị đang bóng gió chê bai anh. Chị chăm sóc và hỏi han anh, thì anh nghĩ là chị đang "đạo đức giả". Chị càng cố làm vừa lòng anh, thì anh càng nghi ngờ nhiều hơn.
Một lần đến nhà người bạn cùng cơ quan chơi, anh bắt đầu để ý và có cảm xúc với cô ô sin. Đó là cảm giác bình yên và an toàn mà anh chưa từng tìm thấy ở vợ. Nhiều hôm anh xin ngủ lại nhà bạn vì lý do say rượu nhưng thực chất là để được nhìn cô người làm kia.

Phải rất lâu sau chị gái tôi mới phát hiện ra anh rể từng vài lần đưa cô ô sin kia đi chơi. Chi tôi muốn tìm hiểu xem cô gái ấy có gì hơn chị mà khiến anh rể si mê đến thế. Không nói ra chắc mọi người cũng đều hiểu rằng đã là ô sin thì dĩ nhiên sẽ không có gì đáng để so sánh với một người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp như chị. Nhất là chị còn là một trong những người từng được cơ quan bầu chọn danh hiệu "Giỏi việc cơ quan, đảm đang việc nhà" nhân dịp mùng 8 tháng 3 hồi cuối năm ngoái.

Bị chồng lừa dối, chị bực dọc cấm đoán anh rể. Cũng vì thế mà anh rể như người mất hồn. Mới mấy ngày không gặp cô ô sin ấy mà anh cư thơ thơ thẩn thẩn như đang thất tình vậy.

Cũng may nhờ có mọi người khuyên giải, anh rể đã tỉnh ngộ. Còn chị gái tôi đã biết nhường vị trí trụ cột gia đình cho chồng kể từ dạo đó.

Trở về với câu chuyện của bạn, bạn phải hiểu rằng người đàn ông rất ghét khi bị sai khiến hay phải làm theo. Bạn trách chồng khi không sắm sửa gì cho gia đình trong khi lại mua cành đào nhân dịp tết để gửi tặng người bạn chát ư? Bởi vì tất cả việc nhà đã không còn cần bàn tay của anh ấy rồi. Hãy kéo anh ấy trở về với gia đình đi bạn ơi và nhất là đừng để chồng là "khách". Chúc gia đình bạn sớm hoàn thuận, hạnh phúc.
           

Chia sẻ