BÀI GỐC Người đàn ông hoàn mỹ ấy đã biến tôi thành "kẻ điên" từ lúc nào không hay

Người đàn ông hoàn mỹ ấy đã biến tôi thành "kẻ điên" từ lúc nào không hay

Những ngày đó, tôi không dám ra khỏi nhà. Suốt ngày quanh quẩn ở 4 bức tường lại càng khiến tôi lo sợ. Thế rồi chồng tôi phát hiện ra do số tiền tôi chuyển vào tài khoản của văn phòng thám tử quá lớn khiến anh nghi ngờ.

10 Chia sẻ

Đang nói chuyện với anh trai người yêu, tôi bất ngờ bị đánh ngã dúi xuống

Thắm,
Chia sẻ

Bố mẹ người yêu cũng bất ngờ không kém. Quá tủi nhục và đau đớn, tôi khóc nức nở trong tay mẹ anh.

Tôi là sinh viên đại học. Tuy tôi không xinh đẹp nhưng cũng được mọi người nhận xét là có duyên, dễ thương. Năm đầu đại học, tôi rung động trước một người con trai cùng trường lớn hơn tôi 2 tuổi, tên Thiện.

Thời gian đầu yêu nhau, Thiện chiều tôi vô điều kiện. Tôi ở kí túc, còn anh ở trọ bên ngoài cách xa trường 3km nhưng sáng nào anh cũng qua đưa tôi đi ăn sáng. Tối đi làm thêm nhưng bao giờ anh cũng mua đồ ăn khuya cho tôi. Có khi kí túc đóng cửa, anh trèo tường vào chỉ để đưa đồ ăn rồi đi về. 

Cuối tháng, nhận lương là người yêu đưa lương cho tôi quản luôn. Anh nói tập cho tôi quản lí tiền bạc để sau này cưới về tôi không bỡ ngỡ và anh cũng không hụt hẫng vì phải giao tiền vào tay người khác. Đó là những tháng ngày hạnh phúc của tôi và anh. Tôi còn tưởng trên đời này chẳng có chàng trai nào chiều bạn gái như anh.

Yêu được gần 1 năm thì chúng tôi làm chuyện ấy. Thiện cứ nói hãy tin anh, dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ tôi. Tôi vì quá yêu anh nên đồng ý mà không hề suy nghĩ thiệt hơn. Từ lúc làm chuyện đó, Thiện đúng là yêu chiều tôi hơn hẳn nhưng đồng thời anh cũng tỏ ra ghen tuông quá mức.

người yêu

Tôi còn tưởng trên đời này chẳng có chàng trai nào chiều bạn gái như anh. (Ảnh minh họa)

Chỉ cần thấy tôi nói chuyện với bất cứ ai khác giới, dù là bạn học, anh cũng ghen tuông. Mới đầu, anh tỏ thái độ và lời nói. Dù tôi hết lời giải thích nhưng anh vẫn không chịu tin. Anh còn nói những câu khiến tôi tổn thương. Cho đến khi thấy tôi được một người bạn nam chở về trường thì anh ghen đến mức đánh cả tôi. 

Hôm đó, tôi đi tìm việc làm thêm, nhưng đi giữa đường thì xe hư. Cũng may gặp được người bạn học cùng lớp nên anh ấy đưa tôi về, còn xe thì để lại sửa. Trên đường về, chúng tôi cũng nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng tôi không hề có tình ý hay suy nghĩ gì khác. Vậy mà người yêu tôi nhìn thấy. Ngay tối đó, anh tra khảo tôi đủ kiểu. Tôi cố gắng giải thích thì nhận được một cái tát mạnh đến nỗi khiến tôi loạng choạng, ngã dúi xuống đất.

Quá bất ngờ, tôi ôm mặt bật khóc thì người yêu tôi cũng ôm chầm lấy tôi rối rít xin lỗi. Anh nói vì yêu tôi quá nhiều nên mới nóng nảy như thế. Thấy người yêu hối lỗi, lại nghĩ đúng là có yêu mới có ghen nên tôi chấp nhận cho qua chuyện đó.

Để giữ tôi, Thiện bắt ép tôi chuyển ra ở chung phòng với anh. Tôi không chịu vì không muốn mang tiếng sống thử thì anh đưa ra những tấm ảnh nhạy cảm của chúng tôi.  

Tôi choáng váng, hóa ra, anh lén chụp lại hình tôi khi nào tôi cũng không biết. Đến khi nhận ra bộ mặt của người yêu thì tôi đã bị dồn vào đường cùng.

Từ khi chuyển ra ở chung, tôi bị người yêu kiểm soát hoàn toàn. Anh không cho tôi dùng điện thoại, trong điện thoại cũng chỉ lưu số anh và ba mẹ tôi. Tôi đi đâu cũng do anh chở đi. Thậm chí ngày có kinh, anh cũng mua băng chứ không cho tôi một mình ra quán. Chỉ cần thấy tôi nói chuyện với bất kì một chàng trai nào, anh cũng cho tôi một bạt tai cảnh cáo tùy theo mức độ thân mật mà tôi và người kia thể hiện.

Quá bất mãn, tôi nhiều lần đề nghị chia tay thì anh lại xuống nước năn nỉ, cầu xin tôi. Nghĩ mình cũng đã trao đời con gái cho anh, anh cũng vì yêu mình mới thế nên tôi lại bỏ qua hết lần này đến lần khác.

người yêu

Giờ tôi mới thấm thía hết bản chất ngông cuồng, hung hãn của người yêu mình. (Ảnh minh họa)

Cho đến hôm anh chở tôi về ra mắt bố mẹ anh thì tôi vừa đau đớn, vừa tủi nhục và cũng có quyết định cuối cùng cho cuộc tình 3 năm của mình.

Hôm đó, sau khi ăn cơm cùng bố mẹ anh thì anh trai anh về. Tôi đứng nói chuyện với anh trai một lát. Anh trai anh vui tính lại có hơi men nên bắt tay tôi khá lâu, sau đó còn vỗ vỗ vai tôi.

Đang nói chuyện với anh trai, bỗng dưng người yêu lao đến bạt tai tôi khiến tôi choáng váng ngã lăn ra thềm nhà. Chưa kịp tỉnh hồn đã nghe tiếng người yêu mắng chửi mình không ra gì bằng những từ ngữ chợ búa nhất. Bố mẹ anh cũng bất ngờ không kém, chỉ biết can ngăn và kéo anh đi nơi khác. Tôi nào ngờ anh còn ghen tuông với chính anh trai mình.

Quá tủi nhục và đau đớn, tôi khóc nức nở trong tay mẹ anh. Cũng chính bà khuyên tôi nên chia tay. Vừa nghe thế, anh đã quay sang chửi luôn cả mẹ mình và đe dọa tôi. Giờ tôi mới thấm thía hết bản chất ngông cuồng, hung hãn của người yêu mình.

Mấy ngày nay, tôi không dám ra khỏi nhà vì sợ bị anh làm bậy hại tôi. Anh thì liên tục gởi tin nhắn yêu cầu tôi nói chuyện tử tế. Giờ tôi nên làm gì để thoát khỏi gã bạn trai côn đồ này đây?

Chia sẻ