BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Chồng tôi cung cấp danh sách hơn 100 em “hàng” trên web sex

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cố gắng đọc bằng hết và phát hiện ra sự thật kinh khủng, chồng tôi đã cung cấp cho một số người list (gồm tên, số điện thoại) của hơn 100 “em hàng” từng qua tay.

Cái lap đột nhiên dở chứng, vậy nên tôi phải dùng tạm máy bàn. Nhà hai vợ chồng, mỗi người một laptop riêng, ngoài ra máy bàn chỉ chồng tôi dùng để chơi game và làm việc buổi tối. Chồng không thích ngồi giường làm bằng lap, kêu không tập trung (nhà tôi lắp wifi để dùng máy tình khắp nơi trong nhà). Anh lúc nào cũng ở lại rất khuya trong phòng máy tính – căn phòng nhỏ nhà tôi xây để chỗ sau này thuê người giúp việc, nhưng hiện tại chưa thuê anh đặt thành phòng làm việc của mình. 

Chồng biết tôi vốn không phải là người thích dùng máy bàn. Tôi quá quen thuộc với lap, hơn nữa mọi tài liệu đều ở lap. Tôi cũng không có thói quen kiểm tra chồng, điện thoại, laptop, tư trang cá nhân không bao giờ tôi tự tiện sờ động. Quan niệm của tôi là: sống với nhau, tin tưởng nhau là chính, ai đi theo cả ngày mà theo dõi, giám sát được. Có thể vì thế nên chồng để cái máy tính khá hớ hênh, hớ hênh đến khó tin. 

Mở firefox, đập vào mắt tôi là mấy trang web đã được save anh quit trước khi tắt máy. Lại thêm một đặn điểm của tôi là chỉ thích dùng IE, không dùng ff, vì tôi đã quá quen với IE, tôi vốn là người lười thay đổi. Tại không hiểu sao cái trang web tôi cần dùng mở bằng IE lại không thực hiện được hết tính năng nên phải dùng ff. Bao nhiêu điều trùng lặp đáng ngạc nhiên, có lẽ mọi thứ được sắp đặt để tôi được biết toàn bộ sự thật đau lòng về con người tôi vẫn đầu gối tay ấp. 

Mấy trang web đó là web sex, một trang web đen nổi tiếng, tôi cũng từng nghe qua, ở mục ký sự check hàng. Là người đã có gia đình, đã quen với chuyện ấy, nhưng nhìn vào trang web ấy tôi vẫn đỏ mặt và ghê tởm. Một bài đi check hàng có ảnh hẳn hoi, bài viết thì đọc thấy khủng khiếp. Nhưng chủ nhân bài viết ấy lại là chồng tôi, chứ không phải ai khác. Dù không chụp mặt, nhưng một số có một đặc điểm mà anh ta có, không thể chối cãi. Nick thành viên cũng đăng nhập tự động tại máy nhà tôi, chính là anh ta. Tôi cố gắng đọc bằng hết, đọc cả comment và phần xin share hàng ở phía dưới, tôi phát hiện ra sự thật kinh khủng, chồng tôi đã cung cấp cho một số người list (gồm tên, số điện thoại) của hơn 100 "em hàng” từng qua tay. Lịm người… 

Đủ tỉnh táo để dành thêm nửa tiếng đồng hồ tìm hiểu về con người của chồng mình trên cái diễn đàn ấy, tôi tưởng không thể sống nổi nữa. Lâu nay tôi đã sống cùng một con quỷ nghiện sex mà không hay. Vậy mà tôi đã chung đụng, đã yêu thương.  Ở nhà với vợ “ngoan” và đạo mạo, đi chơi gái đã khó chấp nhận, anh ta còn là một tay chơi với nhiều “tư thế” kinh hoàng, khủng khiếp. Chiều, tôi đi xét nghiệm H.I.V, đi mua mẫu đơn li dị và chờ chồng về. Chúng tôi ly hôn. Tôi không nói nhiều, cũng không gào khóc, không đáng. Vả lại, hình như tôi đã tê tái đến mức không còn cảm xúc. 

Tôi phải chờ những 3 tháng để chắc chắn về số phận mình. Sau khi ly hôn, tôi sẽ nuôi con một mình, tránh xa đàn ông, tôi không còn niềm tin nữa. Đã tin chồng nhiều đến thế, ngờ đâu lại gặp phải yêu râu xanh đội lốt người. Nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới, không thể nghĩ tới. 

Chia sẻ