BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Anh ND sống quá "bản năng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi chưa có gia đình, thậm chí chưa có người yêu. Nhưng tôi không đánh mất hy vọng vào phái nam vì tôi biết, những người như chỉ là số ít trong xã hội.

Xin chào anh, Người Dơi!

Trong cuộc sống, mỗi người có một suy nghĩ riêng và cách sống riêng. Đấy là quyền của mỗi cá nhân. Tuy nhiên qua những suy nghĩ của anh, chị em phụ nữ chúng tôi có một cách nhìn toàn diện và đúng đắn hơn về một bộ phận cánh đàn ông, để từ đó chọn chồng cho chuẩn xác.

Với tôi, nếu đã lỡ chọn lầm, sau nhiều cố gắng mà không được, tôi sẽ không níu kéo và chủ động chia tay. Tôi không muốn những đứa con của tôi có một người bố như anh. Tôi tin con tôi cũng ủng hộ tôi. Chúng cũng không đẹp mặt gì khi có một người bố như vậy.

Anh Người Dơi ạ,

Tôi nghĩ cái gì cũng có hệ lụy của nó. Anh có quyền sống theo quan điểm của anh. Không ai cấm được anh. Nhưng có thể người trong cuộc, anh không nhận thấy. Còn người ngoài, chúng tôi đã nhìn thấy hậu quả nhãn tiền, ấy là gia đình anh tan vỡ. Và sau này, anh có đảm bảo những đứa còn của anh không phát triển lệch lạc bởi hoàn cảnh sống của gia đình, anh có đảm bảo những đứa con của anh không bị mang tiếng xấu khi có một người bố như anh, thậm chí có đứa sẽ nhiễm cả cách nghĩ và cách sống của anh (Trừ khi anh khuyến khích con như thế). Mà cũng chẳng nói đâu xa, bản thân anh giờ đây cũng đã nhận được cái nhìn đầy coi thường của một số người trong diễn đàn này. Suy nghĩ quyết định hành động, hành động quyết định tính cách. Có khi ở ngoài đời thật, bản thân anh cũng nhận được cái nhìn chẳng mấy coi trọng của một số đồng nghiệp, bạn bè (Mà có sao đâu, anh cóc cần quan tâm đúng không nào).

Sống ở đời, để được kính trọng, yêu quý mới khó. Chứ để khinh bỉ, coi thường thì dễ lắm anh ạ. Mà họ coi khinh anh thì có làm sao đâu. Anh chỉ cần “sung sướng” cho anh. Anh chỉ cần không bị mang tiếng “ngu” theo cách nghĩ của anh là được rồi, phải không anh?

Nhưng họ đâu chỉ nhìn vào anh, họ nhìn cả vào gia đình anh, bố mẹ anh và con cái anh. Vô phúc cho bố mẹ có một đứa con như anh. Bất hạnh thay cho những đứa con khi có người cha như anh. Và đau khổ tột cùng cho người phụ nữ nào chọn anh làm chồng. Nhưng tôi nghĩ, nếu cứ anh cứ tiếp tục với cách sống trên, từ bây giờ đến cuối đời, anh cũng chẳng thể nào có người tri kỷ. Bởi dẫu biết đàn ông là phái mạnh nhưng họ chỉ “thành công trọn vẹn”, “hạnh phúc viên mãn” và “mạnh mẽ đúng nghĩa” khi chinh phục được một nguời phụ nữ yêu thương họ hết lòng, kính trọng và ngưỡng mộ họ. Còn anh ư, anh cũng có rất nhiều các “em xinh đẹp” yêu quý anh đấy chứ. Họ “yêu quý” anh cũng như anh “yêu quý” họ. Họ “tôn trọng” anh bởi vì anh có suy nghĩ “không ngu”, vì anh biết chơi họ.

À, mà đúng rồi, ai chỉ có một đời tuổi trẻ thôi mà “trẻ không chơi” thì “già hối hận” đúng không nào. Chính vì vậy, phải ra sức “chơi”, “chơi” như anh ấy.  Anh cứ tranh thủ hưởng lạc những phút giây như thế đi. Còn tôi, tôi nghĩ, cuộc sống này không dư thừa thời gian để chúng ta có thể truy hoan như thế. Thời gian một đi không trở lại, cũng như ai cũng có một thời tuổi trẻ. Nếu không tranh thủ, tận dụng mà để phí phạm thì e rằng mai sau hối không kịp. Ai cũng cố gắng phấn đấu, mong muốn sau này có thể an nhà, thanh thản và tạm mãn nguyện khi nhìn lại cuộc đời mình chứ không ai mong sướng trước khổ sau đâu anh ạ.

Nói xa xôi quá phải không anh? Cần gì phải lo xa vậy chứ, hãy cứ lo gần hãy đã. Vậy thì anh hãy cứ “lo” với việc làm sao mỗi ngày “cưa” được em chân dài nào đó, để cùng đưa nhau lên sàn nhảy, để mà cưng nựng, yêu chiều đi đã, “lo” chu cấp cho các em đủ mệt rồi anh ạ, nó cũng chiếm thời gian và tâm trí của anh, đủ để anh bận tâm rồi. Vậy cũng hay, ở đời mỗi người có một “cái bận” riêng. Có người “bận” cái bận của công danh, sự nghiệp, gia đình, của những người họ yêu thương và quý trọng, còn anh “bận” của một thằng đàn ông “không chơi gái là ngu”. Đấy cũng là một cái bận đấy anh ạ.

Tôi chưa có gia đình, thậm chí chưa có người yêu. Nhưng tôi không buồn bã hay đánh mất hy vọng vào phái nam. Bởi tôi biết, những người như anh vẫn có (xã hội mà) song chỉ là một số ít thôi. Vẫn còn rất nhiều những người đàn ông chân chính. Họ vẫn biết vượt qua những cám dỗ của cuộc sống, vươn lên xây dựng cho mình lối sống tốt đẹp. 

Không hiểu sao, khi đọc những dòng tâm sự của anh, tôi có cảm giác anh sống rất “bản năng”. Tôi cũng xin lỗi anh vì những lời nhận xét như thế. Nhưng anh có quyền nói thật suy nghĩ của mình về “những thằng đàn ông không chơi gái là ngu” thì tôi cũng có quyền nói thật những suy nghĩ của mình về những thằng “đàn ông” như anh. Vẫn biết con trai, ai chả muốn năm thê bảy thiếp, thích chinh phục, thích đổi gió. Bản tính rồi. Khoa học cũng chứng mình rồi. Song cũng chính điều này, phân biệt ra có những người chúng tôi gọi là “phái mạnh”, còn có những người đơn thuần chỉ là “giống đực” thế thôi.

Nội hàm của những “thằng đàn ông ngu” trong quan niệm của anh đã rõ ràng. Còn nội hàm của “những thằng đàn ông ngu” trong quan niệm của tôi, của một số người khác như tôi lại là “người khác” anh ạ.

Đọc xong bài viết của anh, tôi càng khâm phục, quý trọng hơn biết bao những người đàn ông chân chính, tôi đã gặp, đang gặp và sẽ gặp trong cuộc đời này. Suy cho cùng, cuộc sống  đều có hai mặt “đẹp” và “chưa đẹp”. Ta cũng phải cảm ơn những mặt “chưa đẹp” để thêm yêu, thêm quý và nhận diện rõ “mặt đẹp” trong cuộc sống phải không anh?

Chia sẻ