BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Ân hận vì cho chồng đi "chơi gái"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chính sự nhân nhượng và dung túng của chị trong việc chồng chơi gái đã trở thành một sai lầm đáng sợ: Anh đã yêu một cô... cave.

Q thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của em chị hiểu rằng em không dễ gì bỏ qua được cho chồng mình khi mà niềm tin đã bị phá vỡ. Song, chuyện của gia đình em nếu chỉ dừng lại ở đó thì quả thât vẫn còn quá may mắn. Chị nói vậy vì chính chồng chị cũng “bóc bánh trả tiền” nhiều lần và không chỉ dừng lại ở đó anh còn  yêu một cô… cave.

Chị đã chấp nhận cho chồng đi chơi gái miễn là không mang bệnh về nhà. Nhưng chính sự nhân nhượng và dung túng đó đã trở thành một sai lầm khủng khiếp: Anh đã yêu một cô cave.Thế mới biết dễ với chồng cũng không phải là cách. Dễ quá sẽ mang lại hậu quả khôn lường.
Vốn là dân kinh doanh, chồng chị thường xuyên có những cuộc tiếp xúc ngoài lề với các đối tác và chuyện đi sớm về khuya có lẽ đã trở thành một điều có tính chất thường nhật. Sau mỗi cuộc chiêu đãi, chuyện có thêm tăng 2, tăng 3… gì đó là điều không thể tránh khỏi. Khi mới lấy nhau về, nhiều lúc chị đã làm ầm nhà lên chỉ vì ghen tuông mỗi khi anh ấy đi làm về muộn.
 
Nhưng rồi nghĩ rằng chồng chị chơi gái chỉ vì bất đắc dĩ trong công việc và nếu có lý do khác thì cũng chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý đơn thuần như mọi người vẫn bảo nên chị cũng dần trở nên nhân nhượng và lặng lẽ chấp nhận chuyện anh ấy làm vậy, miễn là anh không rước bệnh về nhà. Như thế vẫn còn hơn là việc anh ta có “bồ”. Quan hệ xong là hết, không có ràng buộc tình cảm gì. Với lại, anh ấy vẫn biết yêu thương chăm lo cho vợ con là được.

Với suy nghĩ đó, chị cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Hai vợ chồng cũng ít bị xung đột hơn về vấn đề này. Mỗi khi tâm sự với nhau, chị chỉ khéo léo nhắc anh ấy biết cách “tự bảo vệ” để không bị lây nhiễm các bệnh nguy hiểm và thường xuyên để rất nhiều bao cao su trong ngăn tủ để khi cần anh ấy có thể dễ dàng lấy.

Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi đi êm đẹp nhưng sự đời ai đọc được chữ “ngờ”. Chính sự nhân nhượng và dung túng đó của chị đã trở thành một sai lầm: Anh đã yêu một cô cave. Khi đọc được những dòng nhật ký đầy tâm sự của chồng trên chiếc Laptop của anh, chị như chết điếng. “Em à, có vợ rồi mà sao anh lại yêu em. Anh luôn có cảm giác đê mê khi ở bên em. Em là người con gái đã để lại nhiều ấn tượng nhất đối với anh. Thực sự anh không thể quên em. Mỗi khi nghĩ tới những phút giây ở bên em, anh thấy lòng mình nhẹ bẫng, một cảm giác yêu thương thực sự đang dâng trào trong anh…”

Lúc đó, chị thấy đau đớn lắm em ạ. Người ta nói “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, lần này thì chồng chị gặp “ma” thật rồi. Và thật chua xót thay khi chính chị là người "góp phần" không nhỏ khiến mọi chuyện đến nông nỗi này. Nếu chị dứt khoát và rõ ràng ngay từ đầu thì đâu có ra cơ sự như vậy. Thế mới biết dễ với chồng cũng không phải là cách. Dễ quá sẽ mang lại hậu quả khôn lường.
 
Nén đau đớn trong lòng, chị quyết định tìm hiểu xem cô gái đó là ai. Sau khi “cầu cứu” một văn phòng thám tử, chị đã có những gì mình cần. Đó là một gái làng chơi cao cấp, tuổi còn rất trẻ, xinh đẹp và nổi tiếng vì biết cách chiều khách. Có lẽ vì thế mà chồng chị “ngấm đòn”. Anh đã bao trọn gói cô ta và từ đó khách hàng duy nhất của cô ta là chồng chị. Thảo nào, dạo này anh rất hay vắng nhà với lý do là bận việc cơ quan và ít quan tâm tới gia đình hơn.

Nhiều lúc chị cũng nghĩ đến chuyện chia tay nhưng còn 3 đứa con, chúng rất cần có sự chăm sóc của cả bố và mẹ. Và vì con mà một lần nữa chị cho anh cơ hội. Song, lần này chị không còn để anh tự do như trước nữa. Chị chuyển về làm tại chính công ty của chồng để luôn có thời gian gần gũi bên anh. Mọi thứ giờ đã tốt. Chồng chị đã “ngoan” hơn nhiều so với trước vì anh cũng hiểu ra rằng chỉ một sai lầm nữa là sẽ không thể cứu vãn được hạnh phúc.

Hiện giờ anh đã chấm dứt mối quan hệ với cô gái gọi đó. Nhưng để làm được như thế, chị đã phải trải qua một thời gian dài đau đầu, mệt mỏi và phải dùng đủ mọi cách. Sóng gió tuy giờ đã qua nhưng sâu thẳm bên trong vết thương lòng của chị vẫn còn.
 
Chuyện của Q mới chỉ ở cấp độ rất nhẹ trong vô vàn câu chuyện về việc bóc bánh của chồng. Vì vậy đừng quá đau khổ mà hãy bình tĩnh, sáng suốt tìm ra giải pháp kéo chồng ra khỏi chuyện đó. Đặc biệt, phải xử lý kiên quyết và triệt để em nhé!

Chia sẻ