Vụ bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi lúc nửa đêm:

Tài xế thấy người phụ nữ bỏ rơi bé trai rất kỳ lạ

Phan Linh,
Chia sẻ

Theo lời kể của tài xế Thuận thì người phụ nữ nhận mình là dì ruột của bé trai, vì giữa bố mẹ cháu xảy ra mâu thuẫn nên đã bế bé đi cùng.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào khoảng 23h30 ngày 1/12, tài xế Hồ Minh Thuận (SN 1976, ngụ đường Âu Cơ, phường 14, quận 11) của hãng taxi Vinasun nhận được yêu cầu đón khách tại khu dân cư Trung Sơn (quận 7). Người khách đi xe này là 1 phụ nữ bế theo 1 cháu bé. 

Theo yêu cầu của người phụ nữ, anh Thuận chạy đến hẻm 150 Tôn Đản (quận 4). Khi đến nơi, khách lại bảo quay trở về khu Trung Sơn. Cứ như vậy anh Thuận phải chở người phụ nữ đi 4 vòng.

Đến 1 giờ 30 phút ngày 2-12, khi quay lại khu Trung Sơn, người phụ nữ lại yêu cầu anh Thuận ngồi chờ để vào nhà lấy tiền trả tiền xe nhưng không có. 

Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 2/12, người phụ nữ kêu anh Thuận chạy đến trước một con hẻm ở gần cầu Kênh Xáng, nói đi mượn tiền bạn để trả cước taxi. Trước khi đi, người này để lại bé trai đi cùng rồi nói sẽ quay lại đón sau ít phút. 

Chờ rất lâu, anh Thuận vẫn không thấy người phụ nữ trên quay lại nên đã điện thoại về công ty chủ quản xin ý kiến chỉ đạo và đưa bé trai vào công an và Uỷ ban nhân dân phường 1, Quận 8 để trình báo vụ việc. Sau đó cháu bé được công an bàn giao cho UBND phường chăm sóc theo thẩm quyền.

Tài xế thấy người phụ nữ bỏ rơi bé trai rất kỳ lạ 1
Cháu bé được tài xế Thuận đưa về UBND phường 1, Quận 8.


Trao với phóng viên, tài xế Thuận nói rằng vị khách này có nhiều biểu hiện rất kỳ lạ. Anh cho biết: "Vị khách đi hết 631.000 đồng tiền cước taxi, khi bỏ đi còn để lại trên xe taxi một túi đồ gồm: tã, quần áo và 2 hộp sữa. Theo quan sát của tôi thì người này khoảng chừng 30 tuổi, nói giọng miền Nam. Ban đầu tôi tưởng cháu bé là con của chị ta nên hỏi "Cháu là con chị à?", người này nói không phải và bảo là dì ruột của bé. Do giữa bố mẹ cháu xảy ra cãi vã, mâu thuẫn không nuôi cháu nữa nên đã bế cháu về nuôi".

Anh Thuận cảm thấy vô cùng khó hiểu khi người phụ nữ này cứ bắt anh chạy đi chạy lại đoạn đường từ Trung Sơn đến Tôn Đản rồi quay ngược lại tới 4 lần. "Khi nói chuyện, vị khách nói rằng đang đi tìm chồng, khi đó do cảnh giác tôi hỏi thêm: "Chị đi đánh ghen à?" thì chị ta chỉ im lặng, không nói thêm bất kỳ điều gì".

Tài xế Thuận cho biết thêm, trong lúc chở khách, người này cũng mượn điện thoại của anh, nói là gọi cho chồng nhưng sau đó không nghe nói gì. Sau đó, anh Thuận kiểm tra lại điện thoại thì thấy có tới 3 số điện thoại khác nhau, khi gọi lại thì cả 3 số này đều trong tình trạng không liên lạc được. 

Tài xế thấy người phụ nữ bỏ rơi bé trai rất kỳ lạ 2
Cháu bé nằm ngủ rất ngoan.

Chiều ngày 2/12, trao đổi với PV, ông Trần Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết, cơ quan sẽ giữ lại và chăm sóc bé trong vòng 2 ngày tới, nếu không ai đến nhận phường sẽ làm thủ tục đưa bé vào Trung tâm xã hội nhằm có điều kiện chăm sóc tốt hơn. 

Khi biết tin này, nhiều người dân ở khu vực này các quận khác đã ngỏ ý muốn nhận nuôi cháu bé nếu không tìm được người thân. Tuy không có người thân ở bên cạnh nhưng cháu bé rất ngoan, chơi đùa vui vẻ và không hề quấy khóc. Mọi người ai cũng yêu mến và mang tới cho bé rất nhiều đồ ăn và quần áo.
Chia sẻ