Tài tử "Ma tốc độ" từng nôn ọe sau khi hôn bạn gái

Leslie,
Chia sẻ

Trong bài phỏng vấn mới nhất, Nicolas Cage đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về quá khứ "nổi loạn" của mình.

Nicolas Cage là một trong những diễn viên gạo cội của Hollywood, xuất hiện đa dạng trong nhiều thể loại phim từ hành động đến hài kịch. Kể từ năm 1980 đến nay, chàng diễn viên Knowing đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, và tài năng của anh còn được phát huy hơn nữa trong vai trò đạo diễn, sản xuất phim ảnh. 

Hiện tại, trong năm 2014, Nicolas Cage đã "rục rịch" với 3 dự án phim Rage, Left Behind Outcast. Anh cũng bắt tay vào chuẩn bị cho 2 bộ phim sẽ được công chiếu vào năm 2015 - The Dying of the Light và The Runner. So với các diễn viên gạo cội khác, Nicolas được đánh giá là "già làng" khá chăm chỉ bởi mỗi năm anh đều đặn cho ra 2-3 sản phẩm bom tấn gây bất ngờ cho người hâm mộ của mình.

Trong bài phỏng vấn mới nhất, Nicolas Cage đã có nhiều tiết lộ thú vị về quá khứ của mình, về việc anh từng uống đồ uống có cồn năm 3 tuổi, trêu chọc bạn bị khiếm khuyết phát triển, nôn ọe vào "nàng thơ" của mình và có tật xấu là quá thành thật.

Kí ức sớm nhất của anh trong tuổi thơ là gì? 

Lúc đó tôi khoảng 3 tuổi rưỡi, du lịch đến Ý cùng gia đình. Bố mẹ tôi cùng ra ngoài thì một vài người phụ nữ mặc đồ trắng toát, họ cho tôi thứ đồ uống gì đó có vị như rượu rồi cho tôi ăn thịt cáo. Tôi ngồi trên giường cùng họ, và những người đó cất tiếng hát với những ca từ rất khó hiểu để ru tôi ngủ. Tôi đã không thể ngủ được với cảm giác người lâng lâng vào đêm ấy. 

Tài tử
 Nicolas Cage nhớ như in rằng mình từng uống đồ uống có cồn năm 3 tuổi. 

Lúc còn bé, anh là một đứa trẻ như thế nào?

Khá mơ mộng hão huyền. Tôi luôn là tâm điểm gây cười cho tất cả các bạn bè đồng trang lứa. Bạn bè cười vì tôi giống như một tên hề, xem tôi như trò tiêu khiển thật thú vị của họ.

Đâu là kí ức xấu hổ nhất của anh?

Tôi hân hạnh mời được cô gái xinh đẹp nhất trên đời (trong mắt tôi lúc đó) đến dự dạ hội. Sau khi hôn cô ấy, tôi đã rất hạnh phúc và háo hức đến mức "nôn ọe" lên người nàng và cả ra sàn nhảy nữa. Tôi chưa bao giờ quên được chuyện đó, và có lẽ nàng cũng vậy. 

Tài tử
Nicolas thừa nhận từng trêu chọc bạn cùng lớp bị chậm phát triển.

Hai thứ mang ý nghĩa tinh thần mà anh yêu thích nhất?

Tôi có hai thứ mà tôi rất gắn bó. Thứ nhất là căn hộ nhỏ ở Somerset, gần Glastonbury. Rất ít người biết đến căn hộ này và tôi thường đến đây khi rảnh. Thứ hai là chiếc Rolls-Royce Silver Cloud III sản xuất năm 1964 mà tôi mua năm 2007. Tôi đặt tên cho chiếc xe là Vera và nó cùng tuổi với tôi. 

Điều tồi tệ nhất mà người khác từng nói với anh là gì? 

Vào lúc con của tôi khoảng 9 tuổi, có người từng nói với tôi rằng thằng bé sẽ chết khi tròn 15 tuổi. Tôi lập tức kêu người ấy tránh xa gia đình tôi ngay lập tức. Hiện nay, con trai tôi Weston đã 23 tuổi và vẫn sống khỏe mạnh.

Tài tử
Anh từng nôn ọe lên bạn nhảy của mình khi mời nàng đến dự dạ hội. 

Tính tốt nhất và xấu nhất của anh là gì?

Thành thật là bản tính xấu nhất và đồng thời là tốt nhất của tôi. Đôi khi tôi quá thành thật trong việc nói ra suy nghĩ của mình và khiến người khác tổn thương bởi chính lời nói "đầy lưỡi lam" ấy. Dennis Hopper từng khuyên bảo tôi rằng: "Đừng nói quá ít cũng không nên nói quá nhiều".

Đâu là một buổi gặp gỡ lý tưởng?

Bữa tôi lý tưởng của tôi sẽ có Bruce Lee, John Lennon và Miles Devis. Tôi dám chắc cuộc đối thoại của chúng tôi sẽ đầy hào hứng. Hơn nữa, cả ba nhân vật này đều đã qua đời, vì thế họ sẽ biết được nhiều điều mà chúng ta không biết được. 

Nếu được quay ngược thời gian để nói lời xin lỗi với một người...?

Khi còn học mẫu giáo, tôi thường chơi đùa cùng với các bạn trong lớp. Tôi nhớ khá rõ có một thằng nhóc tên Paul bị chậm phát triển và cả lớp đều hùa nhau trêu chọc nó. Tôi cũng là một trong số đó, nghĩ lại tôi ước gì tôi có thể tìm được Paul để nói lời xin lỗi. 

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ