Là phụ nữ 40 tuổi, tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc quản lý tài chính trong cuộc sống nên tôi tuân thủ một số thói quen để không “tiêu tiền bừa bãi”.
Sau 35 tuổi, tôi dần dần nhận ra rằng cuộc sống cần có một "phép trừ” nào đó. Tôi từng bị thu hút bởi son môi và túi xách của các thương hiệu thời trang nhưng giờ tôi lại đam mê tiết kiệm tiền.
Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến cuộc sống tinh tế, và tôi cũng phát hiện ra một thái độ mới đối với cuộc sống: đừng từ chối tiêu dùng mà hãy từ chối lãng phí!
Khi bước sang tuổi 40, tôi bắt đầu sống một cuộc sống tối giản. Lối sống này giúp tôi yêu cuộc sống đồng thời có thể tiết kiệm tiền, mang lại sự hài lòng và bình yên sâu sắc cho tâm hồn.
Khi bắt đầu xem xét đến việc tiết kiệm tiền, đột nhiên tôi hiểu tại sao bố mẹ tôi lại tiết kiệm như thế, trong xã hội ngày nay, với những thay đổi trong quan niệm tiêu dùng và mức sống được nâng cao, nhiều người dường như đã mất đi khái niệm này.
Ngày nay, cũng như nhiều năm trước, tôi thích tiết kiệm tiền và luôn tiết kiệm theo cách đơn giản nhất, chủ yếu là do tôi không có cảm giác an toàn nhất định.