Tác giả bức ảnh 'Mẹ chở con' lên tiếng về nghi án dàn xếp

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng bức ảnh "Mẹ chở con" là có bàn tay dàn xếp. Nhưng tác giả bức ảnh, Cyrille Cotelle, đã phủ nhận.

Nổi danh trên cộng đồng chụp ảnh đã lâu, Cyrille Cotelle vừa khiến cư dân mạng Việt rung động với tấm hình "Mẹ chở con" chụp ở con đường gốm sứ Hà Nội. Tiin.vn đã ngay lập tức liên lạc với Cyrille và nghe anh chia sẻ về cuộc sống của mình ở Việt Nam cũng như quá trình ghi lại hình ảnh cuộc sống nơi đây.

Tác giả bức ảnh 'Mẹ chở con' lên tiếng về nghi án dàn xếp 1
Cyrille Cotelle trong lúc chụp hình

Hi Cyrille! Anh hãy giới thiệu một chút về mình cho độc giả Tiin.vn nhé!

Xin chào độc giả của Tiin.vn. Tôi tên là Cyrille Cotelle, người Pháp. Thực ra, tôi không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mà chỉ coi đó là một sở thích riêng. Công việc hiện tại của tôi là làm quản lý cho một công ty ở Việt Nam.

Vì sao anh quyết định chọn Việt Nam làm điểm dừng chân cho mình?

Tôi đã sống ở Hà Nội cùng với vợ và 3 con được ba năm nay rồi. Chúng tôi quyết định ở Hà Nội bởi vì tôi thực sự yêu Việt Nam kể từ lần đầu tới đây vào năm 1997.

Anh chủ yếu chụp ảnh về cuộc sống thường nhật ở Việt Nam. Sau một thời gian quan sát, anh nghĩ sao về đất nước, con người Việt Nam?

Tôi rất thích cuộc sống thường nhật cũng như cách sống của người Việt. Tôi thích việc nắm bắt một lát cắt cuộc sống và biến nó trở nên đẹp hơn. Mỗi khoảnh khắc thông thường đều có thể trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều qua ống kính máy ảnh. Việt Nam đang thay đổi rất nhanh và tôi muốn nắm bắt được cái "biến chuyển" ấy, bởi Việt Nam sẽ trở nên rất khác sau khoảng 10 năm nữa.

Tôi nhớ vào năm 1997, tôi vẫn còn nhìn thấy rất nhiều xe máy và áo dài lượn quanh hồ Hoàn Kiếm. Nhưng hiện giờ, mọi thứ đều trở nên hiện đại hơn. Tôi không thích chụp ảnh ở các địa điểm du lịch nổi tiếng mà thường đến những nơi dân dã vì ở đó con người gần gũi và chân thực hơn. Họ rất thích trò chuyện với tôi, đặc biệt là khi tôi nói vài từ tiếng Việt (cười lớn).

Tác giả bức ảnh 'Mẹ chở con' lên tiếng về nghi án dàn xếp 2
Bức ảnh "Mẹ chở con" nổi danh trong cộng đồng mạng

Gần đây bức ảnh "Mẹ chở con" của anh được rất nhiều người chia sẻ. Vậy làm sao anh chụp được tấm ảnh đó? Nhiều người cho rằng đó là một sự dàn xếp. Anh nghĩ sao?

Bức ảnh đó được chụp theo chủ đích của tôi, nhưng không phải do dàn xếp. Tôi đã chụp hơn 5.000 bức ảnh ở Con đường gốm sứ với ý tưởng riêng là gắn các phương tiện giao thông hay người dân với các họa tiết trên bức tranh gốm sứ. Tôi đã tốn 10 ngày lang thang dọc con đường gốm sứ vào tháng 12/2013 để thực hiện bộ ảnh đó.

Cảm xúc của anh ra sao khi bức ảnh của mình trở nên nổi tiếng trên mạng?

Tôi nghĩ tất cả chỉ là tình cờ. Ai đó thích bức ảnh và đã chia sẻ nó trên mạng. Một người bạn Việt Nam đã kể cho tôi về việc này. Thật vui vì mọi người đều thích thú. Tôi rất vui vì điều đó. Nó làm tôi thấy yêu nhiếp ảnh hơn đấy!

Phải chăng con đường gốm sứ là một địa điểm yêu thích của anh ở Việt Nam?

Con đường gốm sứ là một hậu cảnh tuyệt vời cho hình ảnh cuộc sống bình thường ở Việt Nam. Nó rất đẹp, và quả thực là một địa điểm có bối cảnh đẹp hiếm hoi mà tôi có thể tìm ra ở Hà Nội. Tôi cho rằng con đường gốm sứ làm cho hình ảnh tôi chụp đẹp hơn rất nhiều.

Vậy anh nghĩ sao khi con đường gốm sứ đang có dấu hiệu xuống cấp?

Như bạn đã thấy, trong các hình ảnh của tôi, tình trạng của con đường gốm sứ khi ấy vẫn còn rất tốt. Nhưng dù gì thì nó vẫn là một địa điểm du lịch hấp dẫn và cần phải được giữ gìn. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta đều có ý thức bảo vệ những nơi đẹp đẽ như vậy.

Tác giả bức ảnh 'Mẹ chở con' lên tiếng về nghi án dàn xếp 3
Một trong các bức hình Cyrille Cotelle chụp Việt Nam

Góc nhìn đặc biệt của anh đã chỉ cho người Việt những điều bình thường trong cuộc sống mà không phải ai cũng nhìn ra. Anh có dự định gì với những bức hình của mình không?

Tôi chỉ cho rằng người Việt Nam bây giờ phải làm việc quá nặng hàng ngày và quên mất vẻ đẹp của cuộc sống bình thường. Tôi là một người ngoại quốc và cuộc sống thường nhật ấy làm tôi rất hứng thú đến mức mọi thứ như: nấu nước, làm việc, lái xe... cũng trở thành cảm hứng chụp ảnh của tôi. Tôi luôn muốn chỉ ra vẻ đẹp của Việt Nam trong các bức ảnh của mình.

Tôi đã có một triển lãm ảnh ở Việt Nam năm ngoái tại Ga Hà Nội với những bức ảnh tôi chụp ở con đường gốm sứ. Bức ảnh "mẹ chở con" cũng ở trong đó. Tuy nhiên, 90% khách đến xem là người Pháp.

Các bức ảnh của anh đều rất chân thực, không dùng sự trợ giúp của các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Vì sao anh lại chọn cách làm này, trong khi nhiều nhiếp ảnh gia ở Việt Nam hiện nay sử dụng photoshop để làm ảnh đẹp hơn?

Tôi chỉ dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để cắt gọt khung hình bớt đi. Tôi cố gắng sử dụng ánh sáng tự nhiên. Hầu như, tôi chỉ dùng kỹ thuật chụp là chính khi muốn tạo ra một tấm hình tốt. Photoshop có thể làm tăng chất lượng cho một bức ảnh, nhưng một bức ảnh xấu không thể trở nên hoàn hảo được (kể cả khi được photoshop hỗ trợ).

Tôi thấy những bức ảnh của anh khá hài hước nữa!

Tôi nghĩ con người Việt Nam rất kỳ diệu. Tôi có hình ảnh chụp một chiếc tủ to đùng cheo leo trên chiếc xe bé tẹo, và nhiều thứ kỳ lạ hơn thế. Tôi cho rằng nó hài hước và hy vọng làm mọi người vui vẻ với các tấm hình của tôi.

Anh có rất nhiều bạn bè ở Việt Nam. Vậy có lẽ, họ đã kể cho anh nghe về những sóng gió ở biển Đông. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi là người Pháp và hai nước có một số vấn đề trong quá khứ. Chúng ta đều chịu ảnh hưởng của chiến tranh trong nhiều năm trước đây. Tôi chỉ có một hy vọng rằng thế giới có thể chung sống trong hoà bình và người dân Việt Nam có thể hưởng thụ cuộc sống tại một đất nước yên bình trong suốt cuộc đời họ.

Đã bao giờ anh nghĩ tới việc rời khỏi các con đường ở Hà Nội và tới chụp ảnh ở biển Đông để có một trải nghiệm khác lạ không?

Tôi đã đi du lịch rất nhiều nước (Thái Lan, Sri Lanka, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Lào, Malaysia...) và từ miền Bắc tới miền Nam Việt Nam. Nhưng có lẽ, trải nghiệm mới của tôi sẽ là ở châu Âu. Tôi sẽ phải đi vòng quanh lục địa đó trong vòng 10 năm tới. Việc ra biển Đông có lẽ chưa thể thực hiện được.

Xin cám ơn anh! Chúc anh sớm chinh phục được ý định đó của mình!

Một số hình ảnh Cyrille chụp ở Việt Nam:

Tác giả bức ảnh 'Mẹ chở con' lên tiếng về nghi án dàn xếp 4
  
Tác giả bức ảnh 'Mẹ chở con' lên tiếng về nghi án dàn xếp 5
  
Tác giả bức ảnh 'Mẹ chở con' lên tiếng về nghi án dàn xếp 6
  
Tác giả bức ảnh 'Mẹ chở con' lên tiếng về nghi án dàn xếp 7
  
Tác giả bức ảnh 'Mẹ chở con' lên tiếng về nghi án dàn xếp 8
  
Tác giả bức ảnh 'Mẹ chở con' lên tiếng về nghi án dàn xếp 9
 
Chia sẻ