Tá hỏa vì người yêu đòi… “hiến thân”

Thanh Bình,
Chia sẻ

Để cố tình khiêu khích bản năng đàn ông của anh Tuân, Quyên đã không ngại ngần "hở ngực, lệch vai", thậm chí có nhiều hôm cô thì thầm vào tai Tuân: "Em muốn được dâng hiến"...

Không cần đòi hỏi, người yêu cũng tự nguyện “cho”

Ngồi trầm ngâm bên ly cafe, anh Tuân (Ba Đình – Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng so với 15 phút trước đây, khi anh chạy trốn khỏi nhà cô người yêu tên Quyên vì “không dưng bỗng nhiên cô đang ngồi đối diện với tôi thì đứng bật dậy rồi từ từ ‘lột’ quần áo và uốn éo trước mặt tôi” – anh Tuân khuôn mặt thờ thẫn cho biết.

Theo lời anh Tuân kể, anh và Quyên mới quen nhau và chính thức nhận lời yêu đương, hò hẹn chưa đầy 5 tháng. Vốn là anh chàng được xếp vào hàng “đứng đắn” và bạn bè vẫn thường bông đùa rằng “Đầu ba, đít chơi vơi mà chưa biết mùi đời thì hỏng” nên anh Tuân hết sức chừng mực trong cử chỉ và hành động. Trai đang độ sung sức, gái thì mơn mởn xuân thì việc ham muốn không phải không có nhưng anh vẫn dằn lòng mình “không vượt quá giới hạn để khỏi phải mang tiếng sở khanh thời hiện đại và để từ từ tìm hiểu nhau kỹ càng trước đã…”.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với anh Tuân, Quyên lúc nào cũng tỏ ra là cô nàng không cần giữ chính chuyên và thể diện. Cô gần như tìm đủ mọi cách để “hở bên này, thiếu vải bên kia” để cố tình khiêu khích bản năng đàn ông của anh Tuân. “Hôm nào chỉ có hai đứa là cô ấy cố tình không hở ngực cũng cố tình áp sát rồi vuốt ve, mơn trớn tôi. Có hôm cô ấy thì thào ‘em muốn dâng hiến cho anh’ khiến tôi có phần choáng. Dẫu biết rằng ngày nay chuyện quan hệ nam nữ trước hôn nhân là chuyện bình thường nhưng với cá nhân tôi, thì tôi không muốn người yêu của mình tỏ ra là người dễ dãi và có vẻ cuồng sex đến thế”, anh Tuân ngán ngẩm nói.
 

Cũng giống với trường hợp của anh Tuân, anh Bình (Gia Lâm – Hà Nội) kể về câu chuyện của mình với cô người yêu tự nguyện “dâng hiến”. Anh Bình cho biết anh và cô gái ấy yêu nhau cũng được gần một năm. Ngày đầu khi gặp nhau, cô luôn tỏ ra là người hiền lành và dịu dàng. Ngỡ mình như gặp được nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích, xinh đẹp và trong sáng nên anh Bình lấy làm hạnh phúc và may mắn lắm. “Thế nhưng chỉ được vài tháng đầu rồi sau đó cô ấy như trở thành con người hoàn toàn khác. Lần đầu tiên cô ấy mời tôi đến nhà cô ấy chơi là khi cả nhà đi vắng, cô ấy mời tôi lên phòng và khóa trái cửa lại rồi cầm điều khiển tivi… Tôi không tin vào mắt mình, càng sốc hơn khi cô ấy van vỉ, tự nguyện dâng hiến”.

Lần đầu bất thành, lần thứ hai rồi thứ ba thất bại vì anh Bình một mực từ chối, cô gái ấy đã gọn lỏn nói với anh: “Hóa ra bất lực à? Thế thì chào tạm biệt nhé!”, rồi từ đó hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh Bình cho biết: “Thực ra khi đứng trước lời “chào mời” tự nguyện như thế khó có ai có thể cưỡng lại được nhưng vấn đề là cô ấy đã  khiến tôi choáng váng nhiều hơn là ham muốn. Tôi nghĩ chia tay với cô ấy là biện pháp đúng đắn nhất”.

“Hiến thân” để đưa người yêu vào tròng

Thông thường cánh mày râu khi được bạn gái tự nguyện “chiều chuộng” mình thì còn gì sướng hơn thế nhưng trường hợp của anh Nam (Q.Phú Nhuận – TP.HCM) lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười và cho đến tận bây giờ mỗi khi gia đình anh nhắc tới chuyện tìm người yêu, hay hỏi vợ là anh nổi cáu, gạt phắt đi.

Theo lời kể của bố mẹ anh Nam thì anh Nam tuổi cũng đã được liệt vào hàng “trai ế”, có lẽ vì thế mà anh không còn hứng thú với việc đi chơi hay tán tỉnh một ai đó. Thấy con trai cứ hết quanh quẩn làm việc ở cơ quan, tối đến lại ngồi “bó gối” ở nhà với chiếc tivi thì bố mẹ anh đều tỏ ra đứng ngồi không yên. Qua giới thiệu, mai mối có chọn lọc, cuối cùng bố mẹ anh cũng dẫn anh tới để coi mặt một cô gái. Trông dáng điệu thanh thoát, ưa nhìn của cô gái tên Hoa, anh Nam cũng ưng, rồi hai người nhanh chóng hò hẹn, gặp gỡ riêng.
 

Vốn cũng đã cứng tuổi, anh Nam cũng chỉ muốn tìm hiểu sơ qua rồi nhanh chóng kết hôn cho hoàn thành nghĩa vụ với cả nhà. “Tôi bàn bạc với bố mẹ là nếu thấy tính tình cô ấy ổn thỏa là cưới luôn cho bố mẹ đỡ trông... Và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nếu không có chuyện cô ấy tự nguyện cùng tôi ‘vượt rào’ sau 4 tuần quen nhau để xem có hòa hợp về đời sống chăn gối không…”, anh Nam kể.

Những tưởng có cái kết tốt đẹp sau cái đêm anh Nam nắm tay người yêu rời nhà nghỉ và sau đó nhận được tin Hoa có thai. Vui mừng chưa dứt và đang lục đục chuẩn bị lên kế hoach cho đám cưới thì vào một buổi chiều anh Nam trên đường đi làm về, bỗng bị một thanh niên chặn xe lại và hất cằm nói: “Cái thai gần được 8 tuần rồi đấy. Hoan hô ông anh đổ vỏ giúp tôi…”.

Cuối cùng, sau vài ngày truy truất liên tục, Hoa cũng đã thú nhận với anh Nam rằng vì trót lỡ có bầu với người yêu cũ nhưng anh ta không chịu thừa nhận để cưới, hơn thế Hoa lại sợ đến bệnh viện nên đã cố tình “giăng bẫy” lôi anh Nam vào tròng.

Một số đôi uyên ương cho rằng, quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng có cái lý thú của nó, bởi vì họ cho rằng việc được khám phá người bạn trai (gái) của mình, là hành động thể hiện tình yêu đã được thăng hoa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý và nhiều bác sĩ khẳng định, quan hệ tình dục trước hôn nhân mất nhiều hơn được. Nhất là khi hành động cố tình “dâng hiến” của phái yếu hoặc “đòi hỏi” thái quá của người nam giới sẽ đưa cả hai vào tình trạng khó xử, đặc biệt là người phụ nữ thường phải đối diện với sự đánh giá không hay hoặc để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp về sự “trong sáng” của mình, thậm chí có nhiều anh chàng sau khi đã “no xôi, chán chè” liền phũ phàng nhận xét: Cô ta dễ dàng quan hệ với mình thì chắc gì không quan hệ dễ dàng với người khác. Và cuối cùng bao nhiêu thiệt thòi, người phụ nữ sẽ phải gánh chịu hết. Do đó hãy là người sáng suốt và tỉnh táo khi yêu.

 

Chia sẻ