Suýt tử vong vì hóc lạc rang và bánh xốp

,
Chia sẻ

Chưa khỏe hẳn do sặc lạc rang trưa ngày 6/11, năm ngày sau, khi cùng mẹ vào TP HCM thăm người thân, bệnh nhân hai tuổi rưỡi, nhà ở Hải Dương tiếp tục bị hóc khi ăn bánh xốp.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, bé rơi vào tình trạng tím tái, gồng cứng và khó thở. Qua lời kể của gia đình, nghĩ đến khả năng hóc dị vật, các bác sĩ khoa Tai mũi họng đã tiến hành nội soi và gắp được trong phế quản nhiều mảnh bánh xốp và mảnh lạc rang.

Mẹ bé cho biết, sau khi sặc lạc rang hôm 6/7, gia đình cho uống nước thì thấy bé ổn định, tuy nhiên hai ngày sau, bé bắt đầu bị chứng khò khè. Đến ngày 11/7, khi đang ăn bánh xốp thì bé tiếp tục ho. Lần này chỉ sau vài phút thì bệnh nhân tím tái.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi năm, bệnh viện này tiếp nhận vài chục trẻ bị hóc dị vật, tuy nhiên tình trạng "sặc kép" như trên là rất ít gặp.

Đến sáng nay, sau hai ngày cấp cứu, bệnh nhi đã hết khò khè, thôi khó thở và có thể uống sữa như bình thường.

Theo Phương Nghi
Vnexpress
Chia sẻ