Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát

Thu Thảo,
Chia sẻ

Làm mẹ kế chưa bao giờ là điều dễ dàng, câu nói này hoàn toàn đúng với câu chuyện của Hồng Diễm trong "Cả một đời ân oán".

Tập 17 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 7/2. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết căng thẳng, kịch tính liên quan đến nhân vật Dung (Hồng Diễm đóng).

Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 1.
Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 2.

Tuần trăng mật của Diệu và Phong bỗng chốc biến thành chuyến du lịch cho cả gia đình.

Sau khi Dung (Lan Phương) và Phong (Hồng Đăng) làm đám cưới, chuyến du lịch trăng mật của 2 người phút chốc biến thành buổi dã ngoại tập thể cho cả gia đình vì yêu cầu của bà Lan (Mỹ Uyên). Hẳn nhiên, Diệu chẳng hề vui vẻ gì, bởi trên hết cô đang mọng đợi sẽ có khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên chồng mới cưới chứ không phải đi chơi theo kiểu đại gia đình như hiện tại.

Đến ngày chuyến đi diễn ra, Diệu tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cô nàng dùng đủ mọi chiêu trò để không phải giúp Dung làm công việc liên quan đến bếp núc. Đúng lúc này, bé Nguyên - con trai của chồng Dung và vợ trước bị ngã xuống hồ nước, dù không biết bơi nhưng Dung vẫn vội vã nhảy xuống cứu cậu bé. Đứng trên bờ chứng kiến cảnh này, Diệu cố gắng hét thật to để Phong và Đăng (Mạnh Trường) - chồng Dung nghe thấy. Ít lâu sau đó, Đăng - Phong có mặt kịp thời, đồng thời cứu Dung lẫn bé Nguyên thoát nạn. Trong cơn nguy cấp, Phong đã bị Diệu phát hiện ra chuyện rất quan tâm, lo lắng cho Dung. Anh chàng liên tục ôm chặt bất chấp việc Diệu và Đăng đều có mặt ngay tại đó.

Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 3.
Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 4.
Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 5.
Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 6.

Khi đang đi chơi, cậu bé Nguyên bị ngã xuống hồ nước. Dù không biết bơi nhưng Dung vẫn nhảy xuống cứu cậu bé.

Về phần Dung, sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cô tiếp tục chịu sự dày vò, nhiếc mắng từ mẹ chồng. Bà Lan - mẹ ruột của Đăng đổ cho Dung tội lơ là nên mới làm bé Nguyên bị rớt xuống hồ nước. Trong lúc Dung cố gắng chăm sóc Nguyên, cậu bé đột ngột đẩy Dung ra khỏi và làm cho tình huống càng trở nên căng thẳng hơn. Thấy Dung chịu ấm ức, Phong vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, anh không thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ Dung, dù yêu Dung tha thiết nhưng Phong cũng đành câm nín.

Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 7.
Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 8.
Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 9.

Dung bị mẹ chồng trách mắng nặng lời là không làm tốt vai trò mẹ kế.

Nhận ra biểu hiện khác thường từ Phong, Diệu đã sinh nghi. Cô cố tình ôm ấp, hôn môi Phong nhưng anh không hề đáp lại. Những ngày đầu làm vợ Phong, Diệu phải chịu nhiều uất ức. Câu chuyện giữa Diệu - Phong - Dung đúng với câu nói: Theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo.

Ở một diễn biến khác, bà Lan cố tình tách bà Mai (Minh Phương) - Phong - Diệu ra khỏi gia tộc Vũ Gia. Nhân ngày giỗ họ, bà Lan âm mưu đưa bà Mai đi khỏi nhà để bà con, họ hàng không gặp bà Mai ở ngày trọng đại này. Tuy nhiên, nhờ sự thông tinh, ranh mãnh của Diệu, bà Mai đã thoát khỏi âm mưu của bà Lan. Bà Mai được ở lại tham gia lễ giỗ tổ đúng như sắp xếp ban đầu. Thất bại ở chiêu trò đầu tiên, bà Lan vẫn không bỏ cuộc. Bà Lan cố tình bắt ép Diệu nấu mâm giỗ cỗ với mấy chục món ăn phức tạp. Vừa đọc menu thức ăn, Diệu đã choáng váng đến mức đau cả đầu.

Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 10.
Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 11.
Suýt chết vì cứu con trai của chồng, Hồng Diễm vẫn bị mẹ chồng mắng té tát - Ảnh 12.

Bà Lan dùng đủ mọi chiêu trò để Diệu và bà Lan không thể tham gia đám giỗ của dòng tộc.

Tập 18 của Cả một đời ân oán sẽ lên sóng vào lúc 21g45 ngày 8/2/2018 trên kênh VTV3.

Chia sẻ