Cười cũng có thể thiệt mạng

Theo TGPN,
Chia sẻ

Người ta có thể chết bởi nhiều căn bệnh nan y nguy hiểm, song khó ai tưởng tượng được rằng, người bệnh có thể thiệt mạng bởi một điều hết sức đơn giản: Khi cất tiếng cười.

Carolyn Gibbons, 23 tuổi, sống ở Southampton, Anh, là một trường hợp hiếm gặp trên thế giới bởi cô mắc chứng bệnh bất thường ở não. Vỏ sọ của Gibbons có cấu tạo hết sức đặc biệt. Thay vì hộp sọ khép kín và bao bọc hoàn toàn não như bao người khác thì với Gibbons, vỏ hộp sọ bị hở ở phần gáy và bộ não có kích thước phần não dưới to bất thường. Điều này khiến cho bệnh nhân gặp khó khăn khi cười. Đặc biệt khi cô cười quá mức, có thể khiến cho vùng não bị đẩy ra khỏi hộp sọ, khiến các mạch máu dẫn từ tủy sống vào não bị tắc nghẽn, đẩy bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong cao.

Với khuyết tật bẩm sinh này, một số cơ quan chức năng trên cơ thể Gibbons cũng chịu ảnh hưởng, chẳng hạn: Mắt bị mờ, nói nhịu, méo giọng và một số cử động của đầu bị co giật hoặc gặp phải nhiều khó khăn khác. Mỗi khi cười to, não của bệnh nhân có nguy cơ thoát vị ra khỏi vị trí gắn với tủy sống, đẩy bệnh nhân đến nguy cơ tử vong.
Carolyn Gibbons


Ban đầu, bác sĩ điều trị cho Gibbons khẳng định, vấn đề có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng thuốc, tuy nhiên, nó không đơn giản thế mà còn có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân không thể thực hiện các công việc bình thường, kể cả các thao tác đơn giản nhất như quay đầu ra phía sau, bởi mọi chuyển động có thể gây ra đau đớn khủng khiếp cho não bộ, nhất là khi cô cười lớn.

Vấn đề của Gibbons bắt đầu được phát hiện khi cô đang học phổ thông. Lần đó, Gibbons bỗng nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội và cô đã nói với bố mẹ rằng, cô cảm thấy mắt không thể nhìn rõ như bình thường. Bố mẹ vội đưa cô tới bệnh viện và các thầy thuốc đã phát hiện ra cấu tạo não của cô bé phát triển không bình thường. Não quá lớn và gây ra sức ép lên vùng dây thần kinh tủy sống bên dưới. Họ đã để Gibbons ở trong một phòng cách li để theo dõi. Vài ngày sau, nhờ vào phương pháp chụp CT, cô bé được chẩn đoán mắc phải hội chứng dị tật não, tên khoa học là Chiari malformation tuýp 1. Trong hàng tuần điều trị, người ta đã phải dùng đến morphine để kiểm soát các cơn đau cho cô bé, sau đó chuyển đến trung tâm chuyên khoa ngành não.

Tiến sĩ Carolyn, người tham gia nhóm nghiên cứu về trường hợp khiếm khuyết kỳ lạ này, cho biết: Kích cỡ não lớn bất thường của Gibbons có thể khiến nhiều vùng mô não trở thành các nút chặn dòng chảy của ống nối giữa não và tủy sống, gây áp lực lên tủy sống, đồng thời gây ra cảm giác đau đớn. Sau 2 lần phẫu thuật, các bác sĩ đã áp dụng giải pháp, đó là loại bớt một đốt xương sống sau gáy, đoạn kết nối với sọ, để mở rộng thêm 2,5cm2 diện tích hộp sọ dành thêm không gian cho não. Sau đó, các bác sĩ dùng một tấm dán để bịt lại lỗ hổng do đoạn xương sống bị loại bỏ để lại sau gáy, điều này cũng tránh nguy cơ viêm màng não cho bệnh nhân.

Gibbons bị rơi vào trạng thái mất ngủ, cô không thể ngủ nổi trong vòng 60 giờ đồng hồ liên tục. “Cuộc sống của tôi khi đó giống như một cơn ác mộng”, cô tâm sự. Các bác sĩ dường như không thể tìm ra cách khắc phục cho khiếm khuyết kinh hoàng này, bệnh nhân buộc phải chung sống với những cơn đau đe dọa đến tính mạng mỗi khi cười lớn.

Sau quá trình điều trị kéo dài, Gibbons đã qua giai đoạn hiểm nghèo, song, cô gái với khiếm khuyết kỳ lạ này vẫn phải dè chừng mỗi khi bị người khác chọc cười.
Chia sẻ