Soobin Hoàng Sơn: "Đừng gọi tôi là nam thần, soái ca"

Shindo,
Chia sẻ

“Lề thói gia đình và tính cách bộc trực khiến tôi tránh xa những lời đề nghị khiếm nhã” – Soobin Hoàng Sơn, chàng trai đang gây sốt tại The Remix 2016 thẳng thắn chia sẻ.

Tuy chỉ vừa lên sóng 2 liveshow đầu tiên song chương trình Hòa âm ánh sángThe Remix 2016 đã để lại trong lòng công chúng nhiều ấn tượng khác biệt. Nếu như mùa đầu tiên chứng kiến sự bùng nổ của Isaac, Sơn Tùng M-TP thì mùa này, cái tên mới Soobin Hoàng Sơn cũng thu hút sự chú ý không kém cạnh. Soobin Hoàng Sơn tên thật là Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1992 tại Hà Nội. Trước khi đến với The Remix 2016, anh đã nổi tiếng với biệt danh hoàng tử của giới Underground. Soobin Hoàng Sơn được khán giả biết tới nhờ đoạt giải Á quân cuộc thi Ngôi sao Việt.

soobin hoàng sơn 1
Soobin Hoàng Sơn trên sân khấu "The Remix"

Không muốn bị so sánh với Sơn Tùng M-TP

Chào Soobin, cảm xúc của bạn như thế nào khi vừa vượt qua liveshow 2 The Remix cùng với vô số lời khen từ giám khảo và khán giả?

Thở phào nhẹ nhõm, đó là cảm xúc đầu tiên tôi trải qua. Thực sự, đi đến chặng đường này, tôi cũng như các đồng đội không hề lường trước là lại tốn nhiều thời gian đến thế. Lúc mới bắt đầu thi, cả bọn chỉ nghĩ là làm hết sức với từng đề bài, rồi thi tới đâu thì tới. Nào ngờ, khi bị cuốn vào guồng rồi, hầu như tất cả thời gian, tâm sức của mình đều dồn vào nó cả. Vượt qua liveshow 2, cũng có chút tự tin hơn những ngày đầu. Vì bản thân tôi cũng biết là team mình không có nhiều fan, cũng như không nổi tiếng bằng các team khác, vậy nên chỉ biết lấy sự cố gắng để bù vào. Đến bây giờ thì mọi thứ vẫn tất bật, vừa diễn xong đêm thứ hai đã lo bài vở cho đêm thứ ba, mà chưa đâu vào đâu cả. Còn rối lắm!

Liveshow 1 The Remix: Soobin Hoàng Sơn

Cơ duyên nào khiến anh nhận lời tham gia The Remix năm nay?

Tôi nhận được lời mời từ các anh chị trong ban tổ chức. Sau đó, tôi cùng Producer Rhymastic, DJ Gin và Biên đạo Antei Ngọc Thịnh hợp thành một team. Chúng tôi là tự gọi nhau vào chứ không phải do ban tổ chức sắp xếp. Trong số những đồng đội này, có người tôi từng làm việc trước đó, người thì chưa từng, chỉ biết nhau qua lời giới thiệu của bạn bè. Ban đầu, cảm giác bỡ ngỡ là có, sau đó thì mọi chuyện ổn hơn, ai cũng lo cho công việc của nhóm nên không còn thấy xa lạ nữa. Bản thân tôi, thi The Remix là một điều vô cùng đặc biệt. Đầu tiên, tôi muốn thử thách bản thân mình, muốn làm cái gì đó mới hơn ở dòng nhạc điện tử này. Tiếp đến, tôi cũng muốn thông qua chương trình để đến gần với khán giả hơn nữa. 

Sau 2 liveshow đầu, nhiều khán giả đã gọi Soobin Hoàng Sơn bằng những mỹ từ như “nam thần”, “soái ca”. Cá nhân anh cảm thấy như thế nào trước sự yêu mến của khán giả?

Ôi mọi người đừng gọi tôi là “nam thần”, “soái ca”. Tôi thật sự không biết như thế nào là “nam thần”, “soái ca” và cũng rất ngại khi bị gọi như thế. Bạn bè tôi mỗi khi thấy có fan nhắc đến những cái tên này là lại trêu chọc. Tôi ngượng lắm. Về lời khen của khán giả, tất nhiên ai mà lại không vui. Bản thân tôi thấy mình thật may mắn vì được nhiều khán giả dành cho sự quan tâm, yêu mến. Trước khi đến với cuộc thi, tôi cũng có 1 số fan, sau khi diễn trong 2 liveshow, con số fan đã tăng lên rất nhiều. Tôi thật sự đã rất ngạc nhiên vì điều này. Thành công mà team tôi có được không đến từ bất cứ cá nhân nào, đó là công sức của cả tập thể. Đó là Producer Rhymastic, DJ Gin và Biên đạo Antei Ngọc Thịnh. Ai cũng dồn hết sức cho cuộc thi cả, cá nhân tôi là ca sĩ, người thể hiện ca khúc, có lẽ vì thế mà được mọi người chú ý nhiều hơn thôi. 

soobin hoàng sơn 2

Liveshow 2 The Remix: Soobin Hoàng Sơn

Anh có thấy mình có nhiều điểm chung với Sơn Tùng M-TP không khi cả 2 người đều có thể hát và sáng tác ca khúc?

Từ tận đáy lòng, tôi không mong mình giống Sơn Tùng M-TP. Đúng là cả tôi và Tùng đều có thể sáng tác ca khúc, song mỗi đứa đều có ưu và khuyết điểm riêng, tính cách riêng, phong cách âm nhạc riêng. Bất cứ nghệ sĩ nào cũng đều muốn là chính mình, không là bản sao hay bị so sánh với bất cứ ai. Rất nhiều người đã từng đề cập câu hỏi này với tôi, có lẽ mọi người đã hơi nhạy cảm. Tôi rất muốn tránh những lời so sánh. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình, cố gắng thể hiện cho khán giả thấy thứ âm nhạc mà tôi đang theo đuổi. 

Có một điều là khi The Remix mới công bố Soobin Hoàng Sơn là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình, nhiều người đã cho rằng anh không đủ lực cũng như độ nổi tiếng để đấu cùng các ca sĩ khác. Chắc hẳn, anh cũng biết đến chuyện này?

Tôi tất nhiên là có biết. Đấy là một trong những áp lực mà tôi và các đồng đội phải đối mặt ở cuộc chơi The Remix. Vì 50% số điểm là đến từ khán giả, nếu mình không có nhiều fan, khả năng đi tiếp vào những vòng trong sẽ khá mịt mờ. Tôi ngay từ đầu đã luôn ở trong tâm thế đến với chương trình để học hỏi, không màng thắng thua, thi thì cứ thi vậy thôi, bước lên sân khấu luôn dặn các đồng đội là phải làm hết mình vì sau đêm nay là về nhà rồi đó. Chắc vì điều này nên khi càng vào sâu, mọi thứ lại có phần thuận lợi hơn, mọi thứ trơn tru, đồng đội càng thêm tin tưởng và hiểu ý. Vì tôi không có nhiều lợi thế về fan như các anh chị khác nên chỉ biết lấy sự chăm chỉ, siêng năng, sáng tạo bù vào phần còn thiếu hụt.

soobin hoàng sơn 3

Anh đánh giá những đối thủ của mình như thế nào. Có đội nào mà anh nghĩ sẽ có khả năng đoạt Quán quân không?

Đến thời điểm này, nếu nói bất cứ đội nào có khả năng làm Quán quân thì cũng là quá sớm. Tôi thấy cả 10 team đến với The Remix đều rất giỏi, rất chuyên nghiệp. Mỗi team có lợi thế riêng, như team của JustaTee và Big Baddy thì luôn sở hữu những ca khúc chất lượng. Team anh Noo Phước Thịnh và chị Hoàng Thùy Linh lại gây ấn tượng bởi các màn trình diễn công phu, được dàn dựng chu đáo, tỉ mỉ. Team chị Hương Tràm có giọng hát hay, nội lực. Tôi đánh giá các team tốt như nhau và không cho điểm team nào cả. Về các nhân team mình, tôi chỉ hy vọng có thể vào được vòng trước đêm Chung kết. Còn cơ hội Quán quân hay Á quân gì đó, tôi không dám nghĩ tới. 

Nghệ danh Soobin Hoàng Sơn nghe có vẻ mang hơi hướng Hàn Quốc quá. Vì sao anh lại chọn tên này mà không phải là tên thật của mình?

Mọi thứ đến thật tình cờ thôi. Soo nghe có vẻ giống chữ Sơn trong tên thật của tôi, còn Bin là tên ở nhà, bố mẹ vẫn hay gọi. Tôi ghép 2 chữ lại ra Soobin, rồi thêm chữ Hoàng Sơn vào phía sau. Nghe có vẻ cũng vui tai nhỉ?

soobin hoàng sơn 4

Lý do vì sao mà anh lại quyết định Nam tiến? Một chàng trai trẻ phải xa gia đình, bạn bè để một mình bươn chải lập nghiệp ắt hẳn đã gặp không ít khó khăn?

Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ luôn muốn tôi lớn lên sẽ là một nghệ sĩ piano nên cho đi học chuyên ngành này ở Nhạc viện suốt 7 năm. Đến khi học xong Trung cấp, tôi xin bố mẹ cho ngừng, tôi không muốn học tiếp lên Đại học nữa vì muốn rẽ sang ca hát và sáng tác. Bố mẹ lúc đó phản đối rất quyết liệt, bố còn bảo với tôi ca hát chỉ là vất vơ, làm sao có thể so với một nghệ sĩ piano thực thụ được. Khoảng thời gian này, tôi đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục bố mẹ cho theo đuổi đam mê. Về sau, bố thấy con trai yêu ca hát quá nên đã xuôi lòng.

Tôi hoạt động nghệ thuật từ lúc học cấp 3, nhưng giai đoạn đó chỉ là tự phát. Đến khoảng 2-3 gần đây, tôi có những bước tiến chuyên nghiệp hơn. Mà có một điều là, nghệ sĩ underground hoạt động ở miền Bắc đa phần đều là tự làm hết tất cả mọi thứ, không có ekip hỗ trợ như nghệ sĩ trong Nam. Thế rồi tôi Nam tiến, tôi xin bố mẹ cho đi một mình, tôi muốn lập nghiệp, muốn khẳng định cho bố mẹ thấy con đường tôi đã chọn là đúng đắn. 

Tính đến hiện tại, tôi đã vào được 6 tháng. Cũng đã được một vài người bạn hỗ trợ, giúp đỡ mình. Trong đó có chị quản lý và anh Hoàng Touliver. Mọi người đã giúp tôi rất nhiều, từ việc tìm nhà ở, đi đứng, công việc, sắp xếp cho tôi mọi thứ và luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên hữu ích. Tất nhiên, một chàng trai trẻ xa nhà, xa gia đình hẳn là có vô số khó khăn. Nhưng tôi tin, với cách nghĩ và hướng đi hiện tại, tôi đang dần tìm được lối ra cho mình. Mọi thứ bây giờ có phần tươi sáng chứ không mịt mù, tăm tối như trước kia.

soobin hoàng sơn 5

Được đánh giá là nghệ sĩ trẻ có khá nhiều ưu điểm, nào là hát được, nhảy được, biết sáng tác mà lại còn có ngoại hình đẹp. Tuy nhiên, 3 năm trước Soobin Hoàng Sơn vẫn lận đận với nghề. Có bao giờ anh suy nghĩ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu chưa?

Tôi vẫn hay vắt tay lên trán suy nghĩ, nhiều lúc trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tôi nghĩ, nếu nói là mình xuất sắc quá thì không đúng, nhưng tôi cũng có một chút năng khiếu, có thể nhảy, hát và sáng tác ca khúc cho riêng mình. Vì sao nhiều người họ không được như thế vẫn nổi tiếng còn mình thì không? Tôi lo nhiều, nghĩ nhiều rồi cuối cùng rút ra kết luận là may mắn và thời cơ của mình chưa tới. Nếu mà mình cứ thất vọng hoài thì chẳng được. Ai cũng đến lúc trưởng thành, chắc do mình chưa có duyên nên chưa được khán giả biết đến nhiều như các bạn đồng trang lứa khác.

Và rồi The Remix làm cho anh thay đổi. Chưa bàn tới chuyện có vào sâu được hay không nhưng những gì anh thể hiện đã chinh phục khán giả. Bố mẹ có chia sẻ điều gì khi con trai mình giờ đây đã được nhiều người biết đến hơn?

Bố tôi đã mừng đến mức rơi nước mắt. Đó là câu chuyện có thật. Trước khi các đêm thi diễn ra, tôi đều dặn bố mẹ xem con trên sóng truyền hình trực tiếp. Tôi thi xong, bố gọi điện và bảo bố rất tự hào, nhìn thấy con mình hát, nhảy và thể hiện niềm đam mê với âm nhạc, bố tôi như vỡ òa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thương bố như lúc ấy. 

Còn mẹ, người phụ nữ tôi yêu nhất cuộc đời. Mẹ nghe tôi kể về lịch làm việc thì dặn phải luôn để ý chăm sóc sức khỏe. Không được vì ham công tiếc việc mà bỏ quên ăn uống, ngủ nghỉ. Mỗi lần nói chuyện với bố mẹ, tôi chỉ muốn mình sẽ ngày một giỏi hơn, tôi muốn bố mẹ thấy là đã không sai khi cho tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhiều lúc, nhớ nhà điên đảo, chỉ muốn bỏ về thăm mọi người nhưng tôi lại thôi. Vì mình bây giờ cũng đã lớn, phải bỏ cái tính trẻ con và tập sống như một người đàn ông. 

soobin hoàng sơn 6

Giới giải trí vốn có nhiều chuyện phức tạp. Dù là nghệ sĩ nam hay nữ thì muốn nhanh đạt đến thành công cũng cần có một chút thủ tục. Bạn hiểu ý tôi muốn nói gì chứ?

Với những sự đánh đổi trong showbiz, tất nhiên là tôi biết chứ. Thú thật, tôi cũng nhận được không ít lời đề nghị đánh đổi, chỉ cần nghe theo có thể được lăng xê, được nổi tiếng nhanh chóng. Nhưng tôi sợ, tôi cảm thấy kỳ và không muốn làm theo. Lề thói gia đình và tính cách bộc trực khiến tôi chỉ muốn tránh xa những lời đề nghị khiếm nhã.

Một điều buồn cười là có nhiều anh chị bảo tôi phải cẩn thận, coi chừng vào Nam rồi không còn giữ được chính mình. Tôi khẳng định luôn là tôi sẽ không như thế. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Dù hiện tại, tôi chưa có bạn gái và chỉ muốn tập trung cho công việc. Tôi không muốn bố mẹ lo lắng, buồn phiền về mình. 

Xin cám ơn Soobin Hoàng Sơn vì đã dành thời gian chia sẻ!
Chia sẻ