"Sống chung với mẹ chồng": Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này!

Shindo,
Chia sẻ

Nếu như không có sự "góp công góp sức" của người chồng công tử bột thì ắt hẳn cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu sẽ chẳng bùng phát dữ dội đến vậy.

Chỉ với 3 tập đầu tiên, phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng đã mang đến cho khán giả cái nhìn đa chiều về cuộc chiến giữa mẹ chồng - bà Phương (NSND Lan Hương) và nàng dâu mới - Vân (Bảo Thanh). Dù đều có cái lý khi nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình, song cả 2 nhân vật này đang làm lâm vào tình huống dở khóc dở cười là bị khán giả ném đá dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng, bà Phương khó tính, ích kỷ khi bắt ép con dâu phải đi vào khuôn phép.

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 1.

"Sống chung với mẹ chồng" gây nên cuộc tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng

Một số người lại bênh vực bà Phương và tỏ ra tức giận với Vân bởi cho rằng cô đỏng đảnh, ưỡn ẹo mỗi khi giáp mặt với mẹ chồng. Tuy nhiên, ít ai để ý đến chuyện "kẻ thứ ba" gây nên mâu thuẫn là anh chồng Thanh (Anh Dũng) vẫn đang đứng ở ngoài đóng vai "người bị hại". Thực tế, với những gì đã diễn ra ở Sống chung với mẹ chồng, "tội lỗi" mà Thanh gây ra không hề nhỏ. Nếu như không có sự "góp công góp sức" của anh chàng này thì ắt hẳn cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu sẽ chẳng bùng phát dữ dội đến vậy.

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 2.

Thanh chính là người gây nên mâu thuẫn cho bà Phương và Vân

Chàng công tử bột nào cũng nghiêng về bên mẹ

Thanh là con trai một của ông Phương (Trung Đức) và bà Phương. Đẹp trai, cao ráo, công ăn việc làm nhà nước ổn định lại sinh ra trong gia đình giàu có, quyền thế, thế nên trong mắt người xung quanh, Thanh luôn là mẫu đàn ông lý tưởng. Từ bạn bè cho đến gia đình Vân, ai cũng nức nở ngợi khen mỗi khi nhắc đến tên Thanh. Dù chưa tới 30 tuổi nhưng Thanh đã ô tô bốn bánh sang chảnh, đỏm dáng, điệu đà mỗi lần đưa rước cô bạn gái Vân đi chơi. Ấn tượng về Thanh tốt đẹp là thế song đến khi về với mẹ ruột, Thanh lại trở về hình ảnh chàng công tử bột đúng như bản chất của mình.

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 3.

Được mẹ che chở và bảo vệ, Thanh chưa từng một lần nào tự quyết định cho cuộc đời mình

Được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời Thanh luôn bằng phẳng một cách đáng ngạc nhiên. Thanh chưa bao giờ lo lắng hay tự đứng ra giải quyết bất cứ điều gì. Từ học hành, công ăn việc làm cho đến tiền lương lãnh về hằng tháng, Thanh cũng giao hết cho mẹ xử lý. Thanh thờ ơ đến mức anh cũng chẳng biết được số tiền mình kiếm ra có đủ phần chi tiêu hay không, vì cứ đến lúc lãnh lương anh lại gửi mẹ. Khi nào hết tiền, Thanh sẽ ngửa tay xin! Cuộc sống của Thanh là điển hình cho mẫu đàn ông cả cuộc đời không biết gì ngoài bố mẹ.

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 4.

Và mọi chuyện chỉ thay đổi từ khi Vân xuất hiện. Chuyện yêu đương với Vân diễn ra trơn tru, thuận lợi đúng kiểu ngôn tình. Trai đẹp mã gặp gái xinh xắn, họ đến với nhau theo cách rất tự nhiên. Đến lúc chín muồi thì cưới và xây dựng tổ ấm, thế thôi! Tuy nhiên, Thanh không hề hay biết, đám cưới với Vân chỉ là bước khởi đầu cho những thay đổi lớn của cuộc đời. Làm đàn ông có vợ nó khác với đàn ông độc thân nhiều lắm. Bảnh bao, sang chảnh ngày trước sẽ chẳng là gì so với lúc đã rước 1 cô vợ về nhà.

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 5.

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 6.

Đến khi cưới Vân, Thanh vẫn giữ nguyên cách hành xử của một chàng công tử bột

Đàn ông có vợ sẽ phải đứng ra làm trụ cột gia đình. Sẵn sàng che chở, bảo vệ vợ con nhưng cũng không quên những hành động ngọt ngào, lãng mạn để làm cho người phụ nữ của mình vui lòng. Về khoản yêu đương, lãng mạn, với 3 tập đã phát sóng của Sống chung với mẹ chồng, Thanh chẳng thua kém bất cứ ai. Nhưng trên phương diện mạnh mẽ, cứng rắn, anh chàng này lại làm khán giả ngán ngẩm. Liên tiếp những lần trò chuyện, Thanh thể hiện thái độ do dự, thiếu dứt khoát. Cả đời chưa từng tự quyết định bất cứ việc gì nên cũng không khó hiểu khi anh sợ phải tự mình xử lý những rắc rối liên quan đến hôn nhân - gia đình.

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 7.

Thanh có thừa sự lãng mạn nhưng lại thiếu độ quyết đoán cần thiết của một người chồng

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Một người quen sống sung sướng, dựa dẫm mấy chục năm dài thì dễ gì thay đổi chỉ trong vài nốt nhạc. Thế nên khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Thanh đã có những biểu hiện "bên trọng bên khinh" khi đứng giữa 2 người phụ nữ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chính diễn viên Anh Dũng - người đóng vai Thanh cũng đã lên tiếng thừa nhận rằng nhân vật của anh là kiểu đàn ông "bám mẹ" chuẩn mực. Anh Dũng nói rằng: "Thanh là một cậu bé được mẹ nuông chiều từ bé nên rất thiếu chính kiến. Khi ở bên mẹ thì nghe mẹ. Ở bên vợ thì cậu nghe vợ. Nhưng lúc nào cậu cũng nghiêng về phía mẹ hơn vợ rất nhiều. Còn nhân vật mẹ lại chiều con quá đà, quá đáng. Chiều đến mức lo cho con từng tí một, con lấy vợ rồi vẫn lo cho con với suy nghĩ là dù gì thì nó vẫn là con của mình thôi, không thể nào lớn lên được".


"Sống chung với mẹ chồng": Anh Dũng nói về sự nhu nhược của người chồng

Và bênh vực vợ bằng cách... "đổ thêm dầu vào lửa"

Được che chở quá mức, Thanh hiển nhiên cũng chẳng có mấy kinh nghiệm khi đối mặt với cuộc đời. Cũng có nhiều lúc, Thanh đứng ra giảng hòa, làm cầu nối cho 2 người phụ nữ. Nhưng ngặt nỗi, anh càng làm thì càng sai. Cố sức giải quyết mâu thuẫn thì lại làm cho nó rắc rối hơn. Ở tập đầu tiên, khi Vân mới gặp bà Phương lần đầu, Thanh không để cô ở dưới bếp phụ giúp mẹ mà lại kéo lên phòng ôm hôn. Lúc bà Phương bực tức, yêu cầu Thanh - Vân phải làm đám cưới theo ý của mình thì Thanh lại phản ứng theo cách "đổ thêm dầu vào lửa".

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 9.

Hàng loạt rắc rối giữa mẹ chồng - nàng dâu đều liên quan đến Thanh

Thay vì khéo léo xin phép mẹ cho 2 người tự quyết định, anh chàng lại vô tư nói rằng: "Vì Vân muốn thế", "Mẹ cứ thế này thì con chẳng biết ăn nói thế nào với Vân", "Mẹ đi về trước cho bọn con tự chọn được không? Mẹ đã quyết ở nhà là cho Vân tự quyết định rồi mà ra đây lại cứ chỉ đạo linh tinh", "Mẹ không cho cưới thì con tự cưới Vân". Kiểu nói chuyện quá hồn nhiên khi đứng giữa mẹ ruột và vợ của Thanh chẳng những không giải quyết được vấn đề mà lại còn làm cho mọi chuyện trở nên xấu đi. Không có bà mẹ chồng nào lại vui vẻ khi con trai mình bênh vực 1 cô gái sắp về làm dâu như thế cả. Vậy nên đến lúc tức tưởi không nói được gì hơn, bà Phương mới lớn tiếng hét lên rằng: "Vợ chỉ là đứa con gái xa lạ ở đẩu ở đâu về đây. Còn mẹ chỉ có một mà thôi. Không lấy vợ này thì lấy vợ khác".

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 10.

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 11.

Kiểu nói chuyện quá hồn nhiên khi đứng giữa mẹ ruột và vợ của Thanh chẳng những không giải quyết được vấn đề mà lại còn làm cho mọi chuyện trở nên xấu đi.

Vụng về với mẹ ruột đã đành. Đến lúc xin xỏ, nài nỉ cô vợ Vân, anh chàng Thanh cũng chả khá khẩm hơn. Đang tình huống nước sôi lửa bỏng, Vân sưng sỉa mặt mày vì bị mẹ chồng ép mua bộ drap giường màu đỏ tươi, thế mà Thanh vẫn thản nhiên thuyết phục bằng cách nói: "Mẹ bảo mới cưới dùng cái màu đấy cho may mắn. Hơn nữa cái đấy còn được giảm tới 70-80%". Thế là cô dâu mới nghĩ ngay đến chuyện tiêu cực là cả đời làm đám cưới có một lần mà chuẩn bị cái gì cũng không tươm tất, đến drap trải giường phòng tân hôn cũng là hàng giảm giá, rẻ như cho không!

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 12.

Hài hước hơn, đoạn Thanh đứng trong bếp hào hứng đòi rửa bát giúp Vân, đến khi bà Phương lao ra mắng chửi: "Đàn bà con gái trong nhà này chết hết rồi hay sao", thì chàng công tử bột chỉ biết im lặng. Dù trước đó vẫn mạnh miệng ca cẩm cùng vợ rằng: "Đàn ông mà không biết rửa bát thì chẳng làm được việc gì" nhưng đến khi "có biến", Thanh lại chẳng bênh vực, giải thích được lấy một lời. Miệng thì nói yêu vợ, nhưng cách Thanh xử lý tình huống lại làm khán giả Sống chung với mẹ chồng phát bực vì quá vô duyên và thiếu tế nhị.

Sống chung với mẹ chồng: Không muốn làm dâu khổ thì đừng lấy người chồng như thế này! - Ảnh 13.

Nếu Thanh không thay đổi thì sớm muộn gì gia đình cũng bị rạn nứt

Về bản chất, Thanh không phải là người xấu. Chỉ là anh chàng chưa có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh để đóng vai một người chồng tốt. Lấy người như Thanh, không khó hiểu khi Vân lâm vào cảnh mẹ chồng - nàng dâu đối đầu như cơm bữa. Đẹp trai cũng vậy, giàu có cũng vậy nếu không biết bảo vệ vợ, giải quyết mâu thuẫn gia đình đúng mực thì cũng chỉ là "hàng để ngắm thôi". Dẫu vậy, Sống chung với mẹ chồng chỉ mới phát sóng đến tập thứ 3, biết đâu trong muôn vàn tình tiết sắp xuất hiện, khán giả sẽ được thấy những sự thay đổi tích cực, tốt đẹp từ Thanh?

Chia sẻ