Sống chung với gia đình chồng mới hay ở vậy nuôi con riêng?

Trần Duy Hà,
Chia sẻ

Tôi đã đón con gái về và nếu vào sống chung với gia đình chồng mới thì con tôi sẽ phải làm sao? Liệu cháu có thể sống tốt và liệu họ có yêu thương con tôi không?

Thường ngày lướt qua mọi diễn đàn nhưng tôi chỉ đọc những dòng tâm sự của các bạn để rồi suy nghĩ cho mình. Nhưng hôm nay khác mọi lần, tôi xin được tâm sự nỗi niềm của riêng mình để được chia sẻ. Có thể mọi người sẽ cảm thấy tâm sự của tôi chẳng có gì để đáng nói nhưng trong lòng tôi luôn nhói 1 niềm đau.


Mười một tuổi tôi đã mất mẹ, gia đình rơi vào bế tắc, cha thì cật lực kiếm tiền. Tôi phải thay mẹ làm người phụ nữ trong gia đình, lo toan mọi việc trong nhà và dạy dỗ em út. Rồi lớn lên tôi mơ ước được 1 gia đình hạnh phúc để bù đắp sự thiếu thốn tuổi thơ.

Nhưng trớ trêu thay, không có mẹ, gia đình cũng chẳng có ai dựa dẫm. Tôi đã chọn cho mình 1 con đường sai lầm để đến giờ 28t tôi gậm nhắm nỗi đâu. Bước vào năm đầu tiên của đại học, tôi yêu và làm vợ của 1 người đàn ông và gác đi chuyện học hành. Những tưởng mình đã tìm được một người để yêu thương che chở nhưng tiếp sau đó là những ngày đau khổ.

Tuổi trẻ bồng bột, tôi chẳng nghĩ phải chọn cho mình 1 người đàn ông tốt. Phải chăng tôi quá ao ước về một mái ấm gia đình nên cứ nghĩ cuộc sống là màu hồng. Rồi tôi có thai và sinh ra một bé gái. Vì thương con nên tôi luôn nhẫn nhịn trong cuộc sống hôn nhân của mình. Nhưng rồi sức tôi đã cạn kiệt vì thói trăng hoa và vũ phu của chồng.

24 tuổi, tôi đã quyết định ly hôn. Chồng tôi vì muốn níu kéo nên đã ra sức giành lấy con gái. Tôi đành đứt ruột để con lại cho anh ấy vì tôi đã thực sự không thể chung sống với người đàn ông đó thêm một ngày nào nữa.

Rồi 1 năm sau tôi gặp một người đàn ông khác, anh ấy cũng hiền lành và thương yêu. Chúng tôi tiến đến hôn nhân cho đến nay. Nhưng nếu cuộc sống của tôi cứ êm đềm như vậy mãi thì tôi cũng chẳng có gì đáng nói. 

Nhưng cách đây nửa năm, gia đình chồng cũ gọi điện cho tôi để giao lại con gái vì họ không muốn nuôi  bé nữa. Tôi rất vui mừng vì mẹ con đã được đoàn tụ. Thế nhưng từ khi đón con gái về, cuộc sống mới của tôi lại đảo lộn. Trước giờ 2 vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng tại quê tôi, thành phố KonTum. Nhưng giờ gia đình chồng tôi ở TP. HCM lại xin cho chồng tôi 1 công việc ổn định tại TP. HCM và muốn 2 vợ chồng ra ngoài TP. HCM sinh sống.

Nhưng tôi ko biết phải làm sao? Tôi đã đón con gái về và giờ vào sống chung với gia đình chồng mới thì con tôi sẽ phải làm sao? Liệu cháu có thể sống tốt trong gia đình mới đông người này không? Liệu họ có yêu thương con tôi không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và không biết phải làm sao dù mọi người nhà chồng đều hứa sẽ yêu thương 2 mẹ con tôi.

Hiện tại, chồng tôi đã chuyển ra TP. HCM trước rồi, giờ chỉ có 2 mẹ con tôi ở đây. Chồng tôi và mọi người ngoài đó đều hối thúc 2 mẹ con tôi sớm chuyển đi. Nhưng tôi lại không muốn vì tôi sợ...

Tôi phải làm sao đây, có nên chuyển ra Sài Gòn sống cùng bố mẹ chồng và chồng không? Tôi đã mất ngủ suốt thời gian này nhưng vẫn không thể tìm ra hướng giải quyết tốt. Mặc dù tôi đã tâm sự với chồng về những lo lắng và trắc trở nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết bắt tôi phải dọn ra ở chung với cả nhà.

Tôi cũng nghĩ chồng đâu thì vợ đó nên trong lòng tôi thực lòng cũng rất muốn chuyển đi nhưng tôi cũng muốn thuê nhà sống vì có sống riêng thì tôi mới nuôi con riêng của mình tốt được. Nhưng chồng tôi và gia đình anh ấy không chịu, nhất thiết phải sống chung. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên chia tay anh ấy để có thể dành trọn tình thương và có điều kiện nuôi con gái riêng tốt nhất được không? Xin mọi người hãy cho tôi dù chỉ một lời khuyên lúc này.

Chia sẻ