Sốc với màn bịt mắt đi trên dây thừng ở độ cao 200m

ANNA,
Chia sẻ

Một phần trong hành trình vượt qua hai tòa nhà ở độ cao gần 200m, Nik Wallenda - người Mỹ đã bịt mắt và đi trên dây thừng “về đích” thành công.

Chủ Nhật vừa qua, Nik Wallenda đã vượt qua một thử thách đầy anh dũng: bịt mắt đi trên dây thừng buộc trên nóc của hai tòa nhà ở độ cao gần 200m tại vùng downtown Chicago, Mỹ mà không có lưới an toàn hoặc áo giáp bảo vệ. Sự kiện này đã được phát sóng trên kênh Discovery trong chương trình “Skycraper Live”.

Sốc với màn bịt mắt đi trên dây thừng ở độ cao 200m 1
Hai tòa nhà trong hành trình của Nik Wallendas

Cuộc hành trình của Nik bắt đầu từ nóc của tòa nhà phía Tây của hệ thống nhà Marina City, ở độ cao gần 180m tới nóc của tòa nhà đối diện bên kia sông ở độ cao 200m.Nik quay trở lại tòa nhà phía Tây trong tình trạng bịt mắt, dưới sức gió giật 80km/h. 

Sốc với màn bịt mắt đi trên dây thừng ở độ cao 200m 2
Khi Nik Wallendas đi trên dây

Nik đã từng đi trên dây ở độ cao hơn 450m trên một dòng sông ở Arizona vào tháng 6, 2013, trở thành người đầu tiên vượt qua đèo gần công viên Grand Canyon ở Arizona. Trước đó, Nik cũng lập nên một kỉ lục trong hành trình vượt qua thác Niagara năm 2012. 

Sốc với màn bịt mắt đi trên dây thừng ở độ cao 200m 3

Là thành viên của “Gia đình bay Wallendas” nổi tiếng, Nik chưa bao giờ sợ hãi những thử thách trên cao. Cụ của Nik Walllenda tên là Karl Wallenda đã qua đời lúc 73 tuổi khi đang cố gắng vượt qua hai tòa nhà ở Puerto Rico năm 1978.


Theo CNN/ Fox
Chia sẻ