Sinh con ở bệnh viện quốc tế được ăn sang, về nhà sốc với cơm mẹ chồng nấu, bà đẻ bị chị em bóc mẽ: "Sống ảo quen thói à?"

BEE,
Chia sẻ

Ít ra, nhìn đồ ăn của người mẹ này còn tươm tất hơn bao mẹ trẻ khác, cơm cữ được mẹ chồng nấu bưng tận nơi, lại có đủ cả thịt thà, canh rau nhưng vẫn bị chê "không được quan tâm chăm sóc" rồi tủi thân so sánh khiến hội chị em được dịp tăng xông, xông vào mắng mỏ.

Người ta thường nói, phụ nữ sau khi sinh con thường yếu đuối, mong manh cả về thể chất lẫn tinh thần, nên có lẽ luôn cần có người bên cạnh chăm sóc, sẻ chia. Hầu như ai cũng muốn được về ngoại ở cữ, vì không đâu bằng nhà mình, được bố mẹ giúp đỡ yêu thương hết lòng, cơm nước giặt giũ trông con hộ, lại còn được tâm sự thoải mái tinh thần.

Tuy nhiên, không phải cứ muốn gì sẽ được nấy bởi mỗi nhà một nề nếp. Mặc dù chẳng thể phủ nhận, có những nàng dâu sau sinh được bên nhà chồng chăm bẵm, yêu thương từng chút một như trứng mỏng thì cũng có những nàng dâu phải tự lực cánh sinh ngay từ khi mới đẻ được vài ngày. Nếu có được hỗ trợ thì ngày nấu cho 3 bữa là đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Và trong chuyện ăn uống, mỗi người một khẩu vị, một cách nấu, một cách nêm nếm gia vị hoặc lựa chọn thực phẩm. Với người nấu như vậy đã là chu đáo nhưng với những người ăn thì chưa chắc đã hài lòng. 

Mới đây, một nàng dâu đã chia sẻ hình ảnh về món ăn được mẹ chồng nấu cho khi mới sinh khiến chị em bàn tán xôn xao. Người chia sẻ viết: "Ăn uống như này liệu có đủ sữa cho con không các mẹ? Em đẻ ở bệnh viện quốc tế được ăn như này, vậy mà về nhà em phải ăn như này. Chăm con nhỏ đã đủ mệt rồi còn không được quan tâm chăm sóc, em thấy tủi thân lắm các mẹ ạ".

Sinh con ở bệnh viện quốc tế được ăn sang, về nhà sốc với cơm mẹ chồng nấu, bà đẻ bị chị em bóc mẽ: Sống ảo quen thói à? - Ảnh 1.

Bài tâm sự của người mẹ trẻ tưởng được nhiều sự cảm thông ai ngờ nhận toàn "gạch đá".

Đính kèm lời than thở của người mẹ trẻ này là hình ảnh 2 bữa cơm. Một bữa cơm ở bệnh viện quốc tế mà mẹ ấy khoe là mình vừa đẻ, có thịt rán, rau xanh, canh rau ngót và cả cốc nước cam tráng miệng. Tất cả đều được bày biện khá đẹp mắt. Bữa cơm còn lại được mẹ chồng chuẩn bị, có thịt kho, canh rau nấu thịt được bày biện đơn giản như bữa cơm thường ngày. Mặc dù có vẻ lượng chất là như nhau, nhưng nàng dâu trẻ vẫn không hài lòng còn tỏ rõ sự buồn chán, đau lòng, không thể nuốt trôi bữa cơm mẹ chồng nấu cho mình.

hu 1
hu 1
hu 2
hu 2

Một bên là bữa cơm dịch vụ của bệnh viện nấu, một bên là mâm cơm mẹ chồng nấu khiến nàng dâu so bì, tủi thân vì không nuốt nổi.

Ngỡ tưởng tâm sự của mình sẽ được đại đa số các mẹ bỉm ủng hộ, ai ngờ đồng cảm chẳng thấy đâu, người mẹ trẻ này lại nhận về toàn "gạch đá".  Nhiều người đều cho rằng việc được mẹ chồng nấu cho ăn đã là một hạnh phúc, còn hơn nhiều người phải tự nấu hoặc phải ăn bữa cơm chất lượng kém hơn.

Tài khoản Mạc Vân bức xúc: "Bày đặt quá đấy, cơm có thịt, có rau còn kêu gì nữa bạn? Ăn ít hơn thế sữa vẫn đầy ra nhé. Đừng sướng quá hóa rồ, được voi đòi tiên như vậy".

Mẹ Hà Mít tiếp lời: "Cơm bà bầu quay đi quay lại cũng chỉ thế này chứ còn thế nào nữa mom. Ít sữa hay nhiều sữa là do cơ địa chứ không phải do người nhà không biết cách nấu ăn hay không quan tâm gì mình đâu. Uống nhiều nước 2 - 3 lít/ngày hoặc uống thêm chè vằng, thảo mộc lợi sữa thử xem sao. Uống nước ấm, không uống nước lạnh. Mình thấy bạn còn sướng chán, có những mẹ sinh xong ngày đầu tiên đã phải tự mình làm hết mọi việc rồi, có ai đỡ đần được gì đâu nên chẳng còn thời gian lên mạng mà than như bạn".

Thành viên Nguyễn Thị Tỉnh đồng cảnh viết: "Ăn vậy là đủ đầy quá rồi. Bao nhiêu người sinh xong chỉ ăn mắm, muối... Nói thì bảo chém gió nhưng thật sự là vậy. Mới sinh bụng dạ yếu ăn thịt nạc, rau ngót là lành nhất rồi. Thích ăn gì nữa thì tự làm đi, có người hầu tận miệng mà ý kiến nhiễu sự quá. Đến bao giờ bạn phải ăn cơm chan nước lã mới hiểu nhé. Mình tự chăm con một mình đây, tủi nhục gấp vạn lần còn chưa dám hé răng kêu".

Thậm chí, có mẹ bỉm còn chụp luôn bữa cơm cữ của mình đăng lên để chứng minh "Chủ top còn sướng chán so với nhiều người".

Sinh con ở bệnh viện quốc tế được ăn sang, về nhà sốc với cơm mẹ chồng nấu, bà đẻ bị chị em bóc mẽ: Sống ảo quen thói à? - Ảnh 3.

"Cơm em đây nè, cơm mẹ nó như vậy còn kêu gì nữa". Ảnh: Trinh Nguyên

Bên cạnh những ý kiến góp ý, cũng có nhiều mẹ bỉm sữa tinh ý nhận ra tính chất "sai sai" của câu chuyện mà mẹ trẻ này kể. Bức ảnh cơm cữ được cho là của bệnh viện quốc tế nơi mẹ ấy vừa sinh cũng chẳng có vấn đề gì, ngoài việc dường như nó được... tải từ mạng xuống, chứ không phải do cô ấy tự tay chụp. 

Mặt khác, nhiều người cũng đặt nghi vấn rằng, nhìn mâm cơm mà mẹ chồng nấu, từ thực phẩm cho đến bát đĩa đựng chẳng có vẻ gì là của gia đình có điều kiện mà giống gia đình bình dân. Những người này lý giải, các nhà giàu có thường rất chăm chút phần hình thức, bày biện món ăn cũng như bộ bát đũa trong nhà. Nếu như thế, việc cô ấy khoe được sinh ở bệnh viện quốc tế (chi phí sinh và chăm sóc sản phụ rơi vào khoảng vài chục triệu/lần) có gì đó sai sai. Phải chăng chỉ có mâm cơm bên phải là thật, còn mâm cơm bên trái và chuyện đi đẻ sang chảnh là cô ấy tự vẽ ra để so sánh, chê bai mẹ chồng chăng?

Chẳng ai kịp biết, vì sau một hồi gạch đá rào rào, người hỏi han tình hình cũng lắm, cô ấy đã "biến mất" chẳng tăm tích, chẳng có lời nào thêm với bao người đang ngồi hóng. 

Chia sẻ