Siu Black: Cuộc “di cư” mang lại thành công

Bài và ảnh: Duy Khánh - Theo MaskOnline,
Chia sẻ

“Họa mi của núi rừng” nếu không “di cư” xuống miền đồng bằng, thì chắc chắn tiếng hót của chị sẽ không lảnh lót và có sự lan truyền mạnh mẽ đến vậy.

 

 
“Bé Siu” hát quên ăn, quên ngủ

Siu Black sinh ra và lớn lên trên miền đất cao nguyên hùng vĩ. Vùng đất nhiều nắng và đầy gió đã tạo nên chất phóng khoáng và mạnh mẽ của những chàng trai cô gái nơi đây. Ngắm và nghe Siu Black hát thì có thể cảm nhận được cái khỏe khoắn và mạnh mẽ của con người miền đất đỏ Bazan. Ngay từ hồi còn bé tí, Siu Black rất mê hát, lúc nào cũng hát, chị có thể hát liên tục mà không cần ăn uống. Bà ngoại của chị cũng phát bực về cô cháu gái suốt ngày hát với hò. Chính vì thế Siu Black thường giấu giếm chuyện tham gia các chương trình văn nghệ của mình. Lên cấp 3 –  học tại trường Buôn Ma Thuột (Đaklak) thì chị càng hăng say tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhiều hơn. Thi đâu trúng đó, chị được giải và toàn giải cao. Giọng hát “đầy lửa” của chị đã “lọt tai” nhạc sỹ Linh Nga, khi đó cô Linh Nga còn là giảng viên của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đaklak. Cô khuyên “bé Siu” nên vào học thanh nhạc trong trường năng khiếu để phát triển sự nghiệp ca hát của mình.

“Bé Siu” ngày ấy vô tư lắm, chỉ thích hát và sẽ làm mọi việc để mình được hát. Nghe đến chuyện học ở trường nhạc và sẽ được hát hò suốt ngày thì Siu Black càng háo hức. 

Họa mi bay lòng vòng quanh núi

 

Chị theo học khoa thanh nhạc tại trường Văn hóa Nghệ thuật Đaklak, lúc này thì gia đình không còn cấm đoán nữa, bà ngoại không la mắng “bé Siu” bởi ngoại thích giọng hát của chị, thích nhìn cháu gái say sưa buông giọng, mặc dù chị Siu chỉ thích hát nhạc tiếng anh thôi!

Sau khi ra trường, chị công tác tại Đoàn Ca Múa Nhạc Dân tộc Tỉnh Đaklak rồi lại chuyển công tác sang Công ty điện lực Tỉnh Kontum. Một thời gian chị lại chuyển về Đoàn Ca Múa Nhạc Dân tộc tỉnh ĐakLak. Chị thổ lộ rằng, chị thích tự do, chị yêu bay nhảy, nên bắt chị ngồi một chỗ là chị chết, chính vì thế chị hết công tác nơi này rồi lại chuyển sang đơn vị khác.

Nhưng cũng chỉ quanh quẩn với núi đồi mà thôi. Chính vì thế lúc ấy khán giả yêu nhạc cả nước vẫn chưa biết Siu Back là ai, giọng hát của cô ấy thế nào.

Năm 1997, đây là thời điểm đáng nhớ trong cuộc đời làm sự nghiệp của Siu Black. Thời điểm đó chị ra Hà Nội tham dự chương trình Giọng hát vàng ASEAN. Lần ấy, người yêu nhạc và bạn bè các nước đã phải sửng sốt bởi cô gái Ba Na rực lửa, có lối diễn hết mình và giọng ca như thác đổ. Và vinh dự đến với Siu Black, chị được bầu là ca sĩ xuất sắc nhất.

Trước đó thì Siu Black đã gặt hát được một số thành công qua những ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Cường (Em muốn sống bên anh trọn đời, Em hát Ơray), của nhạc sỹ Phú Quang (Ðâu phải bởi mùa thu), của Ngọc Châu (Chiều xuân), Siu Black đã mang về 1 huy chương vàng cho Ðoàn Ðam San năm 1995, 1 huy chương vàng năm 1996.

Nhưng sau cuộc thi Giọng hát Vàng ASEAN thì giọng hát của chị mới có sức hút mạnh mẽ với công chúng. Sau mỗi chuyến biểu diễn, sau ánh đèn sân khấu lung linh ở chốn phồn hoa đô thị thì “họa mi của núi rừng” lại bay về núi. Để rồi khán giả yêu nhạc lại phải chờ đợi và luyến tiếc vì không được thường xuyên thưởng thức giọng hát của chị. Ngày đó, các trang nhạc trực tuyến chưa có, các chương trình ca nhạc trên tivi thì “lèo tèo”, đĩa CD là hai từ xa lạ, chính vì thế công chúng “đói meo” trong chuyện thưởng thức âm nhạc. Mà được nghe giọng hát “độc” và “lạ” của chị lại càng hiếm hoi.

Cố ca sỹ Ngọc Tân đã “rỉ tai” Siu Black là nên vào Sài Gòn, vào trong đó thì Siu Black mới có cơ hội phát triển vì trong đó chưa có ai hát như em, em vô là đảm bảo “ăn ngay”. Rồi chị Siu Black cũng “liều” nghe lời của anh Ngọc Tân, chị “đơn thương độc mã” vào Sài Gòn. Lúc ấy còn ngơ ngáo lắm, nhưng nghĩ đến chuyện sẽ được đứng trên những sân khấu lớn, sẽ được hát thỏa sức và chứng kiến sự reo hò, tán thưởng của khán giả dành cho mình là Siu Black thấy thích, chỉ chừng đó thôi cũng đủ là động lực giúp chị quyết định “di cư”.

Họa mi tung cánh Phương nam
 


Đúng như dự đoán của cố ca sỹ Ngọc Tân, Siu Black mới đặt chân xuống Sài Gòn đã có những thành công bất ngờ. Đi tới đâu, diễn ở nơi nào chị Siu cũng được đón chào nồng nhiệt và quả thực lúc ấy và cho đến tận thời điểm này giọng ca của chị vẫn được xét vào danh sách “giọng ca độc” của làng nhạc Việt. Chất giọng cao khỏe, luôn cháy hết mình khi thể hiện ca khúc của chị Siu đã mang đến một luồng gió mới cho các sân khấu ca nhạc Sài Gòn.

Chị “chiêu đãi” khán giả bằng một thực đơn mới với những món “lạ miệng”. Gắn liền với thành công của Siu Black là những ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Cường như: Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Playku, Em hát Ơ Ray, Ngọn lửa cao nguyên… Qua giọng hát của mình, Siu Black đã giới thiệu được nét đẹp của vùng rừng núi Tây Nguyên, nơi chị đã sinh ra và lớn lên. Sau cố nghệ sỹ Nhân dân Y Moan thì Siu Black là người thứ hai thể hiện thành công những sáng tác mang đậm âm hưởng Tây Nguyên của nhạc sỹ Nguyễn Cường. Đã có rất nhiều ca sỹ cũng hát Ơi Marak, Ly cà phê ban mê, Em hát Ơray, Ngọn lửa cao nguyên…nhưng không “chất” bằng Siu Balck. Vì sao ư? Đơn giản bởi ngoài chất giọng bẩm sinh thì chị còn hát bằng tình cảm của người con với rừng núi quê mình.

Bên cạnh những ca khúc viết về Tây Nguyên của nhạc sỹ Nguyễn Cường, Siu Black còn thành công với những sáng tác mới mà nổi trội là ca khúc Đâu phải bởi mùa thu (Phú Quang). Nói đến ca khúc của “nhạc sỹ Hà nội phố” người nghe nhớ đến ngay những cái tên như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Ngọc Tân, Thùy Dung… Bởi chất lãng mạn và tự sự trong ca khúc của ông, đặc biệt là những ca khúc viết về mùa thu và viết về Hà Nội với khung cảnh chiều đông lãng đãng. Ấy nhưng, Siu Black lại thổi một chất mới vào Đâu phải bởi mùa thu. Sự da diết và nỗi nhớ được đẩy đến cao trào bởi giọng hát khỏe khoắn và đầy tình cảm của chị. Trong thành công của chương trình Làn sóng xanh thời điểm những năm 1998 – 1999, có thể kể đến bản hit Đâu phải bởi mùa thu với sự thể hiện của Siu Black.

Đó là thời vàng son của Siu Black, thành công nối tiếp thành công. Trong lòng công chúng Siu Black xây dựng được một chỗ đứng vững chãi, còn trong làng nhạc Việt thì giọng ca của chị là một “ngôi vị” khó có người soán ngôi.

Điều lạ là Siu Black sản xuất rất ít Album, trong khi chị là ca sỹ có thâm niên trong nghề. Số lượng Album của chị chỉ cần cầm gọn lỏn trong lòng 1 bàn tay, 4 Album cho hơn 16 năm theo nghề. Trong khi các sản phẩm âm nhạc của nhiều ca sỹ trẻ thì chất đống trên kệ đĩa. “Món ăn lạ miệng” mà chị chiêu đãi bắt đầu “nhạt miệng”. Khán giả không thấy được sự mới lạ và đột phá ở chị, chị vẫn thế, chị vẫn vậy, vẫn hát nhạc Tây Nguyên và vẫn khoe giọng bốc lửa. Có thời gian công chúng yêu nhạc tưởng chừng như thời của chị đã hết, họa mi đã đến lúc nghỉ ngơi. Nhưng thời cũ vừa qua thì thời mới lại đến.

Siu Black hết thời rồi lại gặp thời
 



Việc lười cho ra album mới, hát ca khúc mới khiến khán giả phật lòng và ít nhiều họ không còn mê chị như trước đây. Nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn thôi, ngay sau đó chị trở lại làng showbiz với vai trò mới, giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc, mà đình đám nhất là Vietnam Idol. Qua chương trình khán giả lại khám phá thêm một nét độc đáo của “họa mi núi rừng” đó chính là sự dí dỏm, hài hước và thân thiện của Siu Black. Cách nói chuyện tự nhiên và gương mặt đầy biểu cảm của Siu Black không chỉ thu hút các thí sinh, thu hút khán giả mà còn gây sự chú ý đến nhiều nhà sản xuất, đạo diễn bên lĩnh vực phim ảnh truyền hình. Và tất nhiên họ không thể bỏ qua một “gương mặt điện ảnh” có ở chị Siu.

Cùng với các phim điện ảnh Huyền thoại bất tử, Em hiền như ma sơ, các chương trình truyền hình Vietnam Idol, Nhật ký không độ, Love bus… tên tuổi của Siu Black lại “rần rần” trở lại.

Và con tim đã vui trở lại (Đức Huy), một ca khúc chị thường hát trong những chương trình ca nhạc gần đây. Vui trở lại bởi thêm một lần nữa Siu Black tạo nên một “làn sóng mới”, nó không dữ dội như làn sóng đầu tiên nhưng cũng đủ tạo nên dấu ấn thành công trên con đường sự nghiệp của chị. Vui trở lại bởi sau bao nhiêu năm theo nghề hát tình cảm của khán giả dành cho chị vẫn vẹn nguyên. Còn khán giả “vui trở lại” bởi thấy thần tượng của mình - “họa mi của núi rừng” tiếp tục cất tiếng lảnh lót và có được thành công ở nhiều lĩnh vực mới.

Chia sẻ