Sinh đôi rồi lại sinh ba

,
Chia sẻ

Đang nuôi hai cô bé sinh đôi tuổi teen và một bé gái 9 tuổi, chị Joadey Dyer khá bất ngờ khi biết mình lại có bầu. Nhưng chị thật sự sốc khi lần này có tới những... 3 đứa.

Và anh Gary, chồng chị, quả là mì chính cánh trong nhà mình, bởi tất cả 6 đứa con đều là gái.

Joadey cho biết chị hy vọng mình chỉ có thêm một đứa nữa khi biết tin mang bầu.

"Nhưng tôi biết có điều gì đó khác thường bởi tôi lên cân nhanh chóng và ăn nhiều như một chú ngựa", bà mẹ 39 tuổi nói.

Ảnh: Joadey Dyer cùng 3 bé gái mới sinh và hai con sinh đôi (trái), con gái 9 tuổi Maddison (phải).

Hai con gái đầu của chị 15 tuổi, là cặp song sinh khác trứng, Kirsty và Brook. Còn trong 3 cô em út, hai bé Eriv và Evie giống hệt nhau bởi chúng là cùng trứng. Riêng bé thứ ba, Riley, được hình thành từ một trứng riêng biệt nên trông khác hẳn.

Các bé ra đời sớm 4 tuần, với sự trợ giúp của một nhóm đến 26 y bác sĩ.

Anh Dyer, dù một mình "chống lại" 7 phụ nữ trong gia đình, nhưng vẫn rất hạnh phúc. "Mỗi khi mua đồ cho bọn trẻ, anh ấy vẫn hỏi 'Có cần phải mua mọi thứ màu hồng không?'".

Debbie Ross, từ Hiệp hội đa sinh Anh, nhận định việc có sinh ba một cách tự nhiên từ hai trứng là rất hiếm. "Xác suất có thể là một phần triệu. Rất rất hiếm trường hợp một phụ nữ đã thụ thai đôi và sau đó một trứng lại tách thành hai để cho ra ca sinh ba".

Hầu hết các trường hợp sinh ba là do thụ tinh nhân tạo.

Theo T. An
Vnexpress/DailyMail
Chia sẻ