Siêu sao "Mật danh 47" gặp tai nạn vì tự bắn vào đầu mình

TT,
Chia sẻ

Rupert Friend đã "lỡ tay" khiến mình bị thương trong một tình huống hi hữu khi quay phim "Mật danh 47".

Chỉ còn ít ngày nữa, tác phẩm tái khởi động thương hiệu phim chuyển thể từ loạt game nổi tiếng Hitman: Agent 47 (Sát thủ: Mật danh 47) sẽ chính thức ra mắt khán giả. Mới đây, nam diễn viên Rupert Friend (vai 47) đã chia sẻ với báo giới những kỷ niệm thú vị của anh trong quá trình thực hiện bộ phim.
 
"Mật danh 47" trailer

Nam diễn viên Homeland cho biết, thủ vai nhân vật kinh điển như 47 đối với anh là giấc mơ thành hiện thực. Anh đã thuyết phục hãng phim cho phép mình thực hiện đến 98% các pha hành động mạo hiểm. Để chuẩn bị, anh đã dành nhiều tháng luyện tập thể lực cùng các môn võ khác nhau. Anh cũng không quên chơi một vài tựa trong loạt game Hitman để nắm bắt thần thái nhân vật và hiểu thêm về thế giới trong phim. 
 
Rupert Friend
Rupert Friend

Một trong những kỷ niệm khó quên với Rupert chính là lần anh lỡ tay tự làm mình bị thương. “Tôi gần như đã bắn phải đầu mình. Mặc dù súng chỉ bắn ra đạn giả nhưng vỏ đạn vẫn có sức sát thương lớn. Chúng đập xuống đất và nảy trở lại, gây nên vài lát cắt lớn trên đầu tôi.” Rupert hài hước thuật lại. Sau đó, anh đã không băng bó luôn và tiếp tục quay để tăng tính chân thực cho bộ phim. 
 
Rupert Friend

Rupert Friend
Rupert Friend tung hoành trong "Mật danh 47"

Rupert cũng rất hứng thú về việc được cùng ekip phim chu du vòng quanh thế giới, được trải nghiệm nhiều bối cảnh mới lạ từ Berlin cho đến Singapore. Xuất thân là người Đức, không ngạc nhiên khi đạo diễn Aleksander Bach lại chọn thủ đô Berlin làm bối cảnh ở nửa đầu phim. Rupert cho biết, sự rắn rỏi, gai góc và ảm đạm của mùa đông Berlin là chất liệu rất phù hợp cho các phân cảnh hành động. Còn với quốc đảo sư tử, vẻ hiện đại cùng nhiều công trình kiến trúc tinh tế sẽ giúp làm mới khung hình của Hollywood trên màn ảnh rộng.

Clip đảo quốc Singapore xinh đẹp trong bom tấn "Mật danh 47"
Chia sẻ