Siêu bão Cyclone Pam khiến hầu hết người dân Vanuatu thành "vô gia cư"

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Tổng thống Vanuatu Baldwin Londsdale ngày hôm nay, 15/3, cho hay hầu hết người dân của đảo quốc Thái Bình Dương này đã mất nhà sau khi siêu bão Cyclone Pam quét qua.

Tổng thống Baldwin Londsdale cho biết hầu hết các ngôi nhà ở thủ đô Port Vila đã bị phá hủy bởi siêu bão Cyclone Pam.

Trong khi đó, đại diện của Hội chữ thập đỏ mô tả thảm họa này giống như ngày tận thế khi ở một số khu vực, toàn bộ ngôi làng bị thổi bay.


Hầu hết các ngôi nhà ở Vanuatu bị siêu bão 
Cyclone Pam tàn phá nặng nề.

Tính đến thời điểm hiện tại thì có ít nhất 8 người được xác nhận là đã thiệt mạng. Tuy nhiên, con số thương vong có thể sẽ tăng cao khi nhân viên cứu hộ tiếp cận các hòn đảo xa trung tâm.

Dân số của Vanuatu là khoảng 267.000 người, sống rải rác trên 65 đảo. Trong đó có 47.000 người sống ở Port Vila. Hàng ngàn người đã được sơ tán tới nơi trú ẩn khi cơn bão tràn vào. Cơn bão được thông báo là có sức gió lên tới 270km/h đã đi chệch hướng dự báo và quét qua các khu vực đông dân cư.

Trong một tuyên bố vào ngày hôm nay, tổ chức Oxfam Australia cho biết có đến 90% các ngôi nhà ở Port Vila bị hư hại nghiêm trọng.


Khung cảnh hoang tàn sau bão.

"Đây có lẽ là một trong những thảm họa tồi tệ nhất từng thấy ở Thái Bình Dương", ông Colin Collet van Rooyen, đại diện của tổ chức Oxfam Australia ở Port Vila cho hay. "Nhu cầu hỗ trợ nhân đạo sẽ rất lớn và người dân Vanuatu đang cần rất nhiều sự giúp đỡ để xây dựng lại nhà cửa và cuộc sống".

Ông cho biết, ưu tiên trước mắt là cung cấp nơi ở, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Sân bay Port Vila đã bị đóng cửa kể từ khi cơn bão tràn vào nhưng nhà chức trách cho biết họ hy vọng có thể sớm mở cửa một phần sân bay vào ngày hôm nay để đón các chuyến bay cứu trợ đầu tiên.

Một nhóm nghiên cứu đánh giá thảm họa của Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ đến Vanuatu trong vài giờ nữa.

"300 người sử dụng chung một toilet"

Mark Le Roux, thuộc Cơ quan Cứu trợ và Phát triển Cơ đốc phục lâm, cho biết tình hình hiện tại ở Port Vila là "vô cùng ảm đạm".

"Chúng tôi có 20 trung tâm sơ tán với khoảng 2.000 người đang trú tạm. Tại một số trung tâm, 300 người phải sử dụng chung một toilet", ông cho biết.

Theo Chloe Morrison, giám đốc truyền thông khẩn cấp của tổ chức nhân đạo World Vision tại Port Vila, thời tiết ở Vanuatu ngày hôm nay đã bình lặng hơn nhiều. Cô cho biết việc liên lạc vẫn còn hạn chế ở nhiều khu vực và nhóm của cô đã có thể đưa 76 nhân viên lên các đảo. Đây được xem là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho những người không được đưa đến nơi trú ẩn an toàn trong cơn bão.


Tổng thống Baldwin Londsdale kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ Vanuatu sau bão.

Trước đó, Tổng thống Lonsdale đã kêu gọi khẩn thiết sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

"Tôi đang nói với các bạn ngày hôm nay với một cảm giác rất nặng nề", ông nói trong Hội nghị Liên Hợp Quốc về Giảm nhẹ rủi ro Thiên tai tại Nhật Bản. "Tôi thay mặt chính phủ và người dân khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ sau thảm họa này".

Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Lonsdale, Australia tuyên bố chuẩn bị gửi một đội phản ứng khủng hoảng đến Vanuatu nếu cần. New Zealand cam kết hỗ trợ 500.000 bảng Anh, EU hứa hỗ trợ 710.000 bảng Anh và Anh cho hay sẽ viện trợ Vanuatu 2 triệu bảng.

Mức độ tàn phá của siêu bão Cyclone Pam chưa thể đánh giá hết trong vài ngày tới, ông Tom Skirrow, Giám đốc tổ chức Save the Children tại Vanuatu cho biết.

Các báo cáo không chính thức vào ngày hôm nay cho hay 44 người đã thiệt mạng ở tỉnh Penama, phía đông bắc Vanuatu, theo Văn phòng điều phối các hoạt động Hỗ trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

Theo BBC/The Guardian
Chia sẻ