"She Was Pretty": Hwang Jung Eum sụp xuống khóc nức nở ở sân bay

HNguyen,
Chia sẻ

Cảnh quay Hye Jin (Hwang Jung Eum) sụp xuống khóc nức nở ở sân bay gây ấn tượng cho khán giả trong đoạn cuối tập 11 "She Was Pretty".

Sau đoạn kết vô cùng kịch tính ở tập trước, tập 11 She Was Pretty lên sóng tối qua là một trong những tập phim chờ đợi nhất của khán giả.

she was pretty tập 11

she was pretty tập 11  she was pretty tập 11

Sau khi phát hiện ra thân phận giả mạo của Ha Ri, Sung Joon (Park Seo Joon) đã chẳng thèm bận tâm tới lời xin lỗi hay giải thích của cô. Thậm chí anh đã gạt đi một cách phũ phàng khi Ha Ri chạy tới nắm tay mình. Trước sự sững sờ của Ha Ri, Sung Joon bỏ đi tìm Hye Jin.

she was pretty tập 11  she was pretty tập 11  she was pretty tập 11

she was pretty tập 11  she was pretty tập 11  she was pretty tập 11

She Was Pretty tập 11: Sung Joon giận dữ khi phát hiện thân phận của Ha Ri

Về phía Hye Jin (Hwang Jung Eum), lúc đó cô đang được Shin Hyuk (Choi Siwon) tỏ tình. Khi Hye Jin định trả lời Shin Hyuk thì có điện thoại của Sung Joon gọi tới. Hye Jin bắt máy và nhận ra Sung Joon đã biết mình chính là Kim Hye Jin năm xưa. Lúc ấy, mặc cho Shin Hyuk van nài cô rằng: "Jackson, đừng đi, xin em đừng đi!", Hye Jin vẫn xin lỗi và chạy tới với Sung Joon.

She Was Pretty tập 11: Shin Hyuk bị Hye Jin đối xử phũ phàng

Hoàn cảnh bi đát của cả 2 nhân vật nam - nữ phụ trong tập 11 She Was Pretty phần nào khiến khán giả đau lòng.

Tưởng rằng khi đã nhận ra nhau, mối quan hệ của Sung Joon và Hye Jin sẽ có kết cục tốt đẹp, nhưng lúc này, sự thật éo le lại khiến cho Hye Jin chùn bước. Mặc dù yêu Sung Joon, nhưng Hye Jin lại cố tỏ ra lạnh nhạt đối đáp với anh, cố lái mối quan hệ của họ chỉ như bạn bè thông thường. Lý do là bởi Hye Jin cảm thấy có lỗi với Ha Ri - người cũng yêu Sung Joon tha thiết. Nhìn thái độ giống như người mất trí của Ha Ri, Hye Jin vô cùng đau lòng, cô lại càng lảng tránh Sung Joon hơn.

she was pretty tập 11

she was pretty tập 11

She Was Pretty tập 11: Sung Joon đau buồn khi bị Hye Jin "làm lơ"

Cuối cùng, khi tất cả mọi người đều cố gồng mình lên, đổ vỡ là điều không tránh khỏi. Hye Jin cãi nhau với Ha Ri và dọn về nhà mình ở. Đúng lúc này, mẹ ruột của Ha Ri lại từ nước ngoài trở về, thuyết phục con gái đi theo mình.

Tập 11 của She Was Pretty kết thúc bằng tình huống Hye Jin, sau khi nghe nói Ha Ri đã bỏ việc bèn lập tức chạy đến nhà trọ tìm bạn. Thế nhưng Ha Ri đã dọn tất cả đồ đạc ra đi, chỉ để lại một mảnh giấy ghi rằng "Hãy để mình đi!".

she was pretty tập 11

she was pretty tập 11

Hye Jin lao đến sân bay để tìm bạn nhưng không thấy bóng dáng Ha Ri đâu. Những kỷ niệm năm xưa về tình bạn khắc cốt ghi tâm ùa về khiến cô sụp xuống sân bay, òa khóc nức nở.

she was pretty tập 11

she was pretty tập 11
Chia sẻ