Sau bao tủi nhục đắng cay, người mẹ đơn thân sinh 8 cùng đàn con 14 đứa giờ đã sống rất khác

Newben,
Chia sẻ

Bản năng của một người mẹ luôn thôi thúc người mẹ vĩ đại này nuôi nấng, dạy dỗ đàn con 14 đứa thật tốt.

Người mẹ đơn thân vĩ đại ấy tên Natalie Suleman, còn được biết đến với tên gọi Nadia, năm nay đã 41 tuổi. Cô trở nên nổi tiếng kể từ năm 2009 khi hạ sinh 8 em bé khỏe mạnh từ phương pháp thụ tinh ống nghiệm, trong khi trước đó, cô đã làm mẹ của 6 đứa trẻ khác cũng ra đời từ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Trong số 6 đứa trẻ này, 1 bé mắc chứng tự kỷ, 1 bé bị bại liệt.

Me don than sinh tam 1
Hẳn bạn vẫn còn nhớ người phụ nữ với chiếc bụng ấn tượng phải không? (Ảnh: TMZ)

Thời điểm Nadia biết mình mang thai tám đứa con trong bụng, cô nhất quyết không bỏ thai dù bác sĩ đã khuyến cáo mang số lượng thai lớn như thế sẽ rất nguy hiểm. Và thế là không phụ lòng cô đã mang nặng, đẻ đau, 8 đứa bé xinh xắn, khỏe mạnh chào đời. Nadia quyết định đặt tên con là Jonah, Nariyah, Josiah, Maliyah, Isaiah, Noah, Jeremiah và Makai.

Me don than sinh tam 2
Tám đứa trẻ khỏe mạnh, xinh xắn đã chào đời. (Ảnh: Polaris)

Để có tiền trang trải cuộc sống, sinh hoạt phí cho một gia đình gồm 15 thành viên, Nadia phải ngậm đắng nuốt cay, quên đi danh dự và dấn thân vào con đường làm diễn viên, người mẫu phim người lớn, vũ công thoát y. Dù đó là những công việc giúp cô có tiền để lo cho bản thân và 14 đứa con nhưng cô không hề tự hào vì điều đó. Với cô, đó cũng chính là nỗi đau, thất vọng về chính bản thân. 

Trượt dài trên con đường u tối, Nadia thậm chí còn dùng đến chất cấm để có sức kiếm tiền nuôi con đến mức phụ thuộc vào chúng. Không phải Nadia không nhận ra con đường tăm tối mình đang đi, không phải Nadia không nhận ra mình đã chọn sai cách giải quyết, mà chỉ bởi cô lo sợ rằng nếu chấm dứt công việc, phá vỡ hợp đồng, cô sẽ phải bồi thường 30 ngàn USD - một con số quá lớn đối với một gia đình mà dù chỉ 30 đô la Mỹ cũng là cả một vấn đề. Nadia nhớ lại: "Hai năm đầu tiên sau sinh quả thực rất khủng khiếp. Tôi rơi vào con đường tối tăm. Tuyệt vọng! Lúc đó chúng tôi đã đứng trên bờ vực "vô gia cư". Bản năng một người mẹ không muốn con phải chịu khổ, và thế là tôi dùng những gì mình có để kiếm sống. Tôi ghê tởm chính mình. Và để quên đi những điều khủng khiếp đó, tôi lại nghiện ngập". Nadia cho biết, nếu không có lần suýt chết vì dùng thuốc quá liều năm 2013, có lẽ cô vẫn chưa thể từ bỏ được chất gây nghiện.

Thoát được nghiện ngập nhưng Nadia vẫn chưa thể thoát khỏi công việc khiến cô đau khổ kia. Nhưng rồi một ngày, khi Nadia trở về nhà sau buổi chụp bikini, cô thấy con gái Amerah chỉ mới 10 tuổi đang bận một bộ trang phục hở hang và đi lại trong nhà với đôi giày gót nhọn, cô nhận ra mình không thể chần chừ. Nadia hạ quyết tâm "thà sống bờ sống bụi trên ô tô chứ nhất quyết không để 14 đứa con đi vào vết xe đổ của mình".

Me don than sinh tam 3

Me don than sinh tam 4

Me don than sinh tam 5

Me don than sinh tam 6

Me don than sinh tam 7

Me don than sinh tam 8
Nadia giờ có cuộc sống tuy hơi chật vật nhưng hạnh phúc cùng 14 đứa con. (Ảnh: MOVI)

Me don than sinh tam 9
8 đôi giày của 8 đứa trẻ được xếp gọn gàng, ngay ngắn. (Ảnh: MOVI)

Và thế là mặc cho lời đe dọa về số tiền bồi thường, Nadia quyết tâm rũ bỏ tất cả, rời khỏi Laguna, California, Mỹ, trở về quê nhà ở Orange. Mỗi ngày, Nadia làm giúp việc cho 3 đến 4 gia đình để có tiền chăm lo, dạy dỗ các con. Tuy vất vả nhưng Nadia cho biết, mỗi khi trở về nhà, nhìn thấy 14 đứa con hòa thuận, ngoan ngoãn giúp đỡ mẹ việc nhà, cô thấy mình rất hạnh phúc. Hơn thế nữa, dù biết việc mẹ từng làm nhưng lũ trẻ vẫn một mực yêu thương và kính trọng Nadia.

Me don than sinh tam 10

Me don than sinh tam 11

Me don than sinh tam 12

Me don than sinh tam 13
Cô mong muốn nhận được 100% phúc lợi xã hội. (Ảnh: MOVI)

(Nguồn: dailymail)
Chia sẻ